Chelsea đăng quang Club World Cup: Hơn cả vinh quang là khoản thưởng tỷ đô
Chiến thắng 3-0 trước Paris Saint-Germain (PSG) tại sân MetLife (New Jersey) không chỉ giúp Chelsea giành danh hiệu vô địch Club World Cup phiên bản mở rộng lần đầu tiên, mà còn đem lại cho họ khoản lợi nhuận tài chính khổng lồ – minh chứng cho việc các giải đấu cấp câu lạc bộ toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi đồng tiền và danh tiếng song hành.

Cole Palmer ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea trong trận chung kết Club World Cup 2025 gặp PSG trên sân MetLife, New Jersey. Cầu thủ sinh năm 2002 ghi cú đúp và có một kiến tạo, trở thành ngôi sao sáng nhất trận.
Palmer – biểu tượng của Chelsea mới
Trước một PSG đang có phong độ cao và vừa đăng quang Champions League, Chelsea không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại, họ chơi thứ bóng đá đầy năng lượng, được truyền cảm hứng bởi Cole Palmer – cái tên đang nổi như cồn tại xứ sở sương mù.
Palmer ghi hai bàn và kiến tạo một bàn cho tân binh Joao Pedro, giúp Chelsea khép lại trận chung kết trong thế áp đảo tuyệt đối.
Pha xử lý khéo léo cùng cú sút chìm ở phút 22 là lời chào mở đầu, tiếp sau là cú dứt điểm nhân đôi cách biệt từ mép vòng cấm.
Đỉnh cao là đường chọc khe sắc lẹm để Joao Pedro bấm bóng qua đầu Donnarumma, ấn định tỷ số ngay trong hiệp một.
Sau trận, hình ảnh Palmer càng được tô đậm như biểu tượng của một Chelsea đang hồi sinh dưới triều đại Enzo Maresca.
Về phía PSG, trận thua này để lại nhiều dấu hỏi. Dù sở hữu đội hình từng vượt qua Liverpool, Man City, Arsenal và Aston Villa để lên ngôi tại châu Âu, đại diện nước Pháp không thể giành được quyền kiểm soát trước Chelsea.
Họ bỏ lỡ các cơ hội khi trận đấu còn đang cân bằng và dần mất kiểm soát, cả về thế trận lẫn tinh thần. Đỉnh điểm là pha kéo tóc Cucurella của Joao Neves khiến tiền vệ này nhận thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp.
Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Luis Enrique bị bắt gặp có hành vi như tát vào mặt Joao Pedro trong lúc hỗn loạn, buộc cầu thủ dự bị Kimpembe phải can ngăn. Enrique sau đó giải thích rằng ông chỉ cố gắng “ngăn xô xát”.

HLV Enzo Maresca nâng cao chiếc cúp Club World Cup 2025 cùng ban huấn luyện Chelsea sau chiến thắng 3-0 trước PSG. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của chiến lược gia người Ý kể từ khi dẫn dắt The Blues.
Khoản thưởng tỷ đô: Chelsea vỡ bẫm, Auckland City trúng số độc đắc
Giải đấu năm nay có tổng quỹ thưởng lên tới 1 tỷ USD (tương đương khoảng 726 triệu bảng Anh) – con số gây choáng váng. Trong đó:
• 525 triệu USD chia cho 32 đội tham dự,
• 475 triệu USD chia theo thành tích thi đấu.
Chelsea là đội hưởng lợi nhiều nhất, mang về khoảng 116 triệu USD, trong khi á quân PSG nhận khoảng 108 triệu USD.
Các đội châu Âu nói chung có phần thưởng trung bình khoảng 54 triệu USD, nhờ hệ số UEFA giúp tăng phần thưởng tham dự. Trong khi đó, các đại diện Nam Mỹ như Fluminense cũng bỏ túi trung bình khoảng 33 triệu USD.
Nhưng cú sốc lớn nhất lại thuộc về Auckland City – CLB bán chuyên của New Zealand. Với khoảng 4,5 triệu USD thu về, gấp 7 lần doanh thu cả năm 2024 của họ (chỉ khoảng 673.000 USD), đại diện châu Đại Dương bỗng dưng trở thành "đại gia" nội địa.
Tuy vậy, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cảnh báo: “Họ giờ có quá nhiều tiền, khó có đội nào ở New Zealand cạnh tranh nổi nếu Auckland City đầu tư vào đội hình. Điều này không tốt cho sự cân bằng của giải VĐQG.”
Đòn bẩy cho chuyển nhượng mùa hè
Không chỉ là vinh quang danh hiệu, Club World Cup còn giúp nhiều đội bóng "dễ thở" hơn trên thị trường chuyển nhượng. Với quy định của UEFA giới hạn chi tiêu cho lương, chuyển nhượng và phí môi giới ở mức 70% doanh thu, việc kiếm thêm từ giải đấu đồng nghĩa với khả năng mua sắm mạnh tay hơn.
• Borussia Dortmund, lọt vào tứ kết, đã thu về hơn 65% tổng chi phí chuyển nhượng mùa hè (khoảng 80 triệu USD) nhờ giải đấu tại Mỹ, qua đó thanh toán xong vụ Jobe Bellingham từ Sunderland (37 triệu USD).
• Chelsea đã chi khoảng 273 triệu USD mua người như Joao Pedro, Liam Delap, và đã bù đắp được 116 triệu USD từ Club World Cup.
• Dù Man City bị loại từ vòng 1/8, họ vẫn thu về khoảng 52 triệu USD, đủ để chi trả thương vụ Rayan Ait-Nouri (43 triệu USD) từ Wolves.
• Real Madrid cũng dùng phần thưởng để thanh toán khoảng 12 triệu USD mua Trent Alexander-Arnold từ Liverpool một tháng trước thời hạn.
Giải đấu đem lại lợi ích tài chính rõ ràng, nhưng cũng kéo theo những lo ngại. Chuyên gia Maguire nhận định: “Các kế toán thì vui, nhưng người hâm mộ, cầu thủ và HLV thì chưa chắc. Chúng ta đang tiến gần đến khủng hoảng về phúc lợi cầu thủ. Mâu thuẫn giữa giới chủ và cầu thủ có thể nổ ra nếu xu hướng này tiếp tục.”
Với Club World Cup mới, bóng đá cấp CLB đang bước vào một kỷ nguyên nơi danh vọng được đo bằng cúp... và bảng cân đối kế toán.