Chelsea lại thua sốc: Tương lai nào cho ông Pochettino

Những tưởng 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường sẽ là động lực thúc đẩy tinh thần các cầu thủ Chelsea thi đấu tốt hơn, nhưng các học trò của HLV Pochettino lại bất ngờ thua sốc Middlesbrough tại bán kết Carabao Cup.

Carrick đã thắng Pochettino nhưng mới chỉ là lượt đi

Carrick đã thắng Pochettino nhưng mới chỉ là lượt đi

Thất bại này như một cú tát vào tham vọng trở lại sân chơi châu Âu của Chelsea và cũng cho thấy họ còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

* Thất bại không tưởng

Trong trận đấu với Middlesbrough, Chelsea đã chơi không tệ, họ kiểm soát bóng đến 72%, tung ra 17 cú dứt điểm (gấp 3 lần đối thủ) và tạo ra ít nhất 3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy nhiên, trong một ngày các tiền đạo dứt điểm kém cỏi đã khiến Chelsea phải rời sân Riverside mà không có bàn thắng. Thậm chí, họ còn để Middlesbrough chọc thủng lưới, khiến con đường vào chơi trận chung kết của The Blues trở nên khó khăn hơn.

Chelsea thua Middlesbrough không phải vì HLV Pochettino chủ quan. Ông đã tung ra sân tất cả cầu thủ tốt nhất có trong tay, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm có giá trị gần 225 triệu bảng Enzo - Caicedo. Nhưng sự thất thường của các cầu thủ trẻ Chelsea đã khiến họ nhận cái kết đắng. Chelsea lẽ ra đã có thể thắng 3-1 hay 4-1 nếu Cole Palmer chính xác hơn trong các pha dứt điểm và đó cũng là vấn đề lớn nhất mà Chelsea đang gặp phải.

The Blues đã chi gần 1 tỷ bảng để nâng cấp đội hình trong 2 mùa hè gần nhất, trong đó có đến 270 triệu bảng để đem về các chân sút: Nicklas Jackson, Nkunku, Mudrik, Madueke hay Sterling…, nhưng hiện tại HLV Pochettino gần như không thể đặt trọng trách ghi bàn lên vai bất kỳ tiền đạo nào trong số những cái tên kể trên. Người nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất là Nkunku lại đang gặp chấn thương liên miên và chỉ mới ra sân cho The Blues được 3 trận kể từ đầu mùa đến nay.

Rõ ràng, Chelsea cần mua thêm tiền đạo nhưng việc có thêm tân bình có vẻ như là điều nằm ngoài khả năng của The Blues, bởi họ đã chi quá nhiều tiền ở các kỳ chuyển nhượng vừa qua. HLV Pochettino phải tự xoay xở, nhưng liệu ông còn bao nhiêu thời gian để xoay chuyển tình thế khi mà phong độ của Chelsea đang ở mức báo động.

* Tương lai nào cho HLV Pochettino

Rất nhiều lần trong mùa bóng này, các ông chủ của Chelsea đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ cho HLV Pochettino thời gian để xây dựng đội bóng. Nhưng trận thua trước đội bóng hạng Nhất Middlesbrough có vẻ đã làm “giọt nước tràn ly”. Trên các trang mạng xã hội, các hastag #Pochettinoout (sa thải Pochettino) xuất hiện ngày càng nhiều và rõ ràng người hâm mộ Chelsea đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi để chứng kiến đế chế mà HLV người Argentina hứa hẹn sẽ xây dựng.

Sau hơn nửa mùa giải nắm đội hình được mua về với giá hơn 1 tỷ bảng Anh, thành tích của HLV Pochettino đạt được khá kém, Chelsea vẫn đang ngụp lặn ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 28 điểm và gần như không còn cơ hội dự Champions League mùa sau, khi bị đội xếp thứ 4 Arsenal bỏ xa đến 12 điểm. Trong khi trận thua trước Middlesbrough khiến cho cơ hội giành chiến cúp duy nhất ở mùa giải năm nay của The Blues trở nên khó khăn hơn bội phần. Rõ ràng, những gì HLV Pochettino đang làm là quá kém ấn tượng, thậm chí không khác gì so với HLV tiền nhiệm Graham Potter, người được xem là thảm họa tại sân Stamford Bridge.

Hiện giới đưa tin ở Anh đã tiết lộ Ban lãnh đạo Chelsea đã lên sẵn danh sách những HLV mới có thể thay thế ngay lập tức nếu CLB quyết định sa thải Pochettino như: Zidane, Unai Emery, Xabi Alonso. Tình thế hiện tại của HLV Pochettino đã rất khó khăn, sự kiên nhẫn dành cho ông không còn nhiều, một vài trận thua có thể khiến “chiến ghế nóng” tại sân Stamford Bridge đổi người ngồi.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/chelsea-lai-thua-soc-tuong-lai-nao-cho-ong-pochettino-dde4ba7/