Chelsea thua sốc: Lão tướng ngăn CĐV gây rối, HLV 'như đổ dầu vào lửa'

Chelsea để lại sự tức giận từ phía CĐV nhà sau trận thua Middlesbrough.

Chelsea đang có một mùa giải khá thảm giống mùa trước khi họ đứng ở giữa BXH Premier League, do đó những thành công ở đấu trường cúp được xem là giải pháp cho đội bóng đã bị xáo trộn rất nhiều từ khi tỷ phú Roman Abramovich bán đội. League Cup là đấu trường đó khi họ đã vào bán kết lẫn gặp chỉ Middlesbrough, đội đang đứng ở giữa BXH Championship.

Ngay cả ở cự ly gần như cơ hội này của Cole Palmer, Chelsea vẫn không ghi được bàn thắng

Ngay cả ở cự ly gần như cơ hội này của Cole Palmer, Chelsea vẫn không ghi được bàn thắng

Nhưng ở trận lượt đi trên sân Riverside, Middlesbrough đã tạo ra bất ngờ khi thắng 1-0 nhờ công của Hayden Hackney, trong khi các chân sút Chelsea bỏ lỡ rất vô duyên trong hiệp 1 và tỏ ra vô hại trong gần hết hiệp 2. Trận thắng này vẫn chưa cho Boro tấm vé đến Wembley đá chung kết bởi họ còn phải sống sót lượt về tại Stamford Bridge.

Dù vậy kết quả này khiến các fan Chelsea không thể chấp nhận nổi bởi họ thua một đội không phải là mạnh so với trình độ ở giải hạng dưới chứ chưa nói đến trình độ Premier League. Sau trận trung vệ Thìago Silva của Chelsea đã phải ra “hạ nhiệt” với các fan Chelsea đã lặn lội đến Riverside để cổ vũ đội nhà.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những tiếng la ó chửi bới đã xuất hiện ở nhóm CĐV đội khách. Họ tiếp tục bày tỏ sự tức giận khi các cầu thủ Chelsea tới chào khán giả, một số thậm chí có vẻ định ra gây sự khiến lúc này Silva quyết định hành động. Lúc đầu nhiều người tưởng Silva ra để đấu khẩu với CĐV nhưng hóa ra anh đến để xin lỗi.

Thiago Silva (số 6) ra gặp các fan Chelsea để xin lỗi dù ban đầu nhiều người tưởng anh định đấu khẩu với họ

Thiago Silva (số 6) ra gặp các fan Chelsea để xin lỗi dù ban đầu nhiều người tưởng anh định đấu khẩu với họ

Các fan Chelsea không vui với màn trình diễn của các cầu thủ nhưng họ càng có lý do để tức hơn nữa với phát biểu của HLV Mauricio Pochettino sau trận đấu. Ông nói: “Tôi nghĩ hôm nay cách tiếp cận của chúng tôi là ổn và thái độ thi đấu của các cầu thủ không có gì để phàn nàn. Chỉ có điều chúng tôi đã mắc một số sai lầm trong hiệp một, trong khi cơ hội ghi bàn rõ ràng không được tận dụng”.

“Middlesbrough chơi phản công tốt và sau đó phòng ngự chặt chẽ khi có bàn thắng dẫn trước. Rất khó để chúng tôi phá vỡ hàng thủ số đông của họ. Tôi thực sự thất vọng và hiểu được tâm trạng của các CĐV, nhưng đây mới là trận lượt đi và chúng ta còn 90 phút nữa ở Stamford Bridge”.

Pochettino dù vậy phải thừa nhận rằng khâu dứt điểm của Chelsea có vấn đề. Ông bình luận: “Rất nhiều trận đấu mà chúng tôi không thể thắng vì chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi cần phải thay đổi điều đó, và tôi tin đội bóng có thể giải quyết vấn đề này”.

Carrick đã thắng Pochettino nhưng mới chỉ là lượt đi

Carrick đã thắng Pochettino nhưng mới chỉ là lượt đi

Trong khi đó HLV Michael Carrick rất vui mừng với kết quả này nhưng không ăn mừng quá đà bởi ông biết vẫn còn trận lượt về. “Tôi tự hào hơn bao giờ hết về các cầu thủ, họ là một tập thể gắn kết và nỗ lực đến cùng, và tôi tự hào không kém khi chứng kiến các CĐV cổ vũ cho các cầu thủ từ đầu đến cuối. Tối nay là một dịp tuyệt vời và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tạo thêm những dịp như vậy nữa trong tương lai”, Carrick chia sẻ.

“Các chàng trai của tôi rất kỷ luật, thông minh và thể hiện những phẩm chất chơi bóng thực sự. Tất cả đều vắt kiệt sức của bản thân để có được kết quả này, tôi biết vẫn còn lượt về nữa nhưng hãy ăn mừng những gì đạt được của hôm nay. Trận lượt về sẽ là một thử thách khác, một thử thách chúng tôi sẽ chuẩn bị đón nhận”.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chelsea-thua-soc-lao-tuong-ngan-cdv-gay-roi-hlv-nhu-do-dau-vao-lua-c28a66737.html