Chelsea vẫn đang lúng túng tìm lối ra cho hàng công
Sau khá nhiều sự điều chỉnh trên hàng công, thì có vẻ như huấn luyện viên Enzo Maresca vẫn chưa thể tìm được phương án nào thực sự ổn để giúp hàng công của Chelsea có thể chuyển hóa tốt cơ hội thành bàn thắng. Bởi đơn giản là họ đang không có chân sút đẳng cấp nào để lĩnh xướng hàng công.
Trận thua trước Sunderland trong khuôn khổ vòng 9 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh đã là trận thứ 5 sau 9 vòng đấu mà câu lạc bộ Chelsea không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận thua này đã khiến họ đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ còn cách vị trí thứ 10 vỏn vẹn 1 điểm. Đây có thể nói đã là một vị trí đang để phát ra cảnh báo về phong độ thi đấu của câu lạc bộ này.
Hàng công của Chelsea vẫn làm không tốt trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Có thể nói trận thua trước Sunderland dù vẫn chưa phải là trận thua dồn Chelsea đến tình trạng không thể cứu vãn, nhưng nó là một trận thua thể hiện khá đầy đủ sự thiếu hụt cũng như khủng hoảng của thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca ở thời điểm hiện tại, đó chính là không tìm được đường ra cho những tình huống tấn công, hay nói cách khác là thiếu thốn phương án chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Hãy nhìn vào các chỉ số của trận đấu, khi các cầu thủ Chelsea chiếm tới khoảng 70% thời lượng kiểm soát bóng, có số đường chuyền gần gấp 3 đối thủ, có tới 16 lần dứt điểm với 7 lần dứt điểm chỉnh xác, nhưng số bàn thắng được kỳ vọng cũng chỉ vỏn vẹn là 0.9 và cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất. Trong khi đó đối thủ của họ là Sunderland dù chỉ có 30% thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn có tới 10 lần dứt điểm, trong đó có 4 lần dứt điểm chính xác và ghi 2 bàn thắng. Như vậy nếu xét về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, rõ ràng Sunderland đang hơn xa Chelsea.
Một nguyên nhân lớn trong việc các cầu thủ Chelsea gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Sunderland, là từ lối chơi chặt chẽ của câu lạc bộ này. Huấn luyện viên trưởng Regis Le Bris đã cho Sunderland chơi với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 vô cùng chặt chẽ, với rất nhiều tầng phòng ngự, chấp nhận nhường hẳn khu vực giữa sân cho Chelsea. Với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ như vậy, hàng công của Chelsea thực sự lúng túng, gặp khó trong việc đưa ra các phương án có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức rất tốt như vậy.
Không khó để thấy ngoài pha bóng mang tính bất ngờ cao vào đầu trận của Alejandro Garnacho dẫn đến bàn mở tỷ số cho Chelsea, thì các cầu thủ tấn công của Chelsea đã không thể tạo ra những cơ hội nào thực sự rõ ràng nữa. Những Marc Guiu, Joao Pedro, Estevao, Jamie Gittens, Tyrique George…, vẫn tỏ ra quá non nớt trước những cầu thủ giàu kinh nghiệm, mạnh mẽ trong tranh chấp bóng như Granit Xhaka, Bertrand Traore, Reinildo Mandava… của Sunderland.
Có thể thấy việc Liam Delap và Cole Palmer đều gặp chấn thương, Nicolas Jackson lại không muốn quay về phục vụ Chelsea, đã khiến cho hàng công của câu lạc bộ này gặp những khó khăn là hết sức rõ ràng. Những cầu thủ tấn công trẻ dưới tai huấn luyện viên Enzo Maresca có thể tỏa sáng ở một vài trận, có thể thi đấu tốt khi gặp những đối thủ có hàng thủ không quá mạnh, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ bản lĩnh thi đấu khi phải đối đầu với những đối thủ thực sự khó chơi.
Cho tới hiện tại thì có lẽ huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ phải cố gắng xoay xở với những gì có trong tay, trong khi chờ đợi Liam Delap và Cole Palmer bình phục chấn thương. Hoặc có thể đợi cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới để bổ sung lực lượng cho hàng công. Chứ với khả năng tấn công như hiện tại, có lẽ Chelsea cũng khó có thể hướng tới mục tiêu nào thực sự cụ thể trong mùa giải này.














