Chelsea xấu hổ sau trận thua gây sốc: Như Robin Hood
Chelsea xấu hổ và ngây thơ trong trận thua gây sốc trước Leeds United. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đã học được một bài học khắc nghiệt khi các học trò của ông bị 'đối xử như những đứa trẻ'.
Thật tuyệt vời khi được chứng kiến những trận đấu hào nhoáng của Chelsea trước những đối thủ cực mạnh Arsenal, Liverpool, Barcelona và Paris Saint-Germain. Chelsea đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời khi đón nhận những trận đấu như vậy khi đối thủ của họ được xếp vào hàng ngũ tinh hoa. Tuy nhiên, chắc hẳn Chelsea xấu hổ sau trận thua gây sốc 1-3 trước Leeds United vào sáng nay 4-12 ở vòng 14 Premier League.
Nếu đội trẻ của HLV Enzo Maresca muốn trở thành ứng cử viên sáng giá thì họ cần phải thể hiện sự ổn định của người chiến thắng trong các cuộc đụng độ lớn và nhỏ. Bạn không thể tạo ra một màn trình diễn xuất sắc trong một lần ra sân rồi lại thất bại thảm hại ở lần tiếp theo. Bạn không thể là Robin Hood của bóng đá, cướp của người giàu rồi chia cho người nghèo.
Bạn phải tiếp tục, rồi lại tiếp tục, rồi lại tiếp tục. Không ngừng nghỉ và mạnh mẽ. Vượt trội và tạo nên những chuẩn mực. Thật không may cho những người hâm mộ Chelsea đã đến Leeds United sau một hành trình dài từ London, đội bóng của họ đã không làm được điều đó. Không một cầu thủ nào của Chelsea tỏ ra đủ bản lĩnh để chiến đấu tại sân Elland Road, điều này trái ngược với tinh thần chiến đấu hết mình của họ khi Arsenal làm khách tại Stamford Bridge vào Chủ Nhật.
HLV Maresca đã chọn sai đội hình và chiến thuật. Tosin Adarabioyo đã có một đêm mà anh chỉ ước gì mặt sân nứt ra và nuốt chửng mình khi trận đấu gần kết thúc. Liam Delap dẫn dắt hàng công với vai trò quá mờ nhạt. Joao Pedro trông có vẻ kiệt sức. Ngay cả việc Cole Palmer vào sân trong hiệp hai, lần đầu tiên ra sân kể từ tháng 9, cũng chẳng giúp ích gì khi anh bỏ lỡ một cơ hội gỡ hòa, điều mà thực ra, anh được kỳ vọng sẽ ghi bàn.

Chelsea của HLV Maresca như Robin Hood, cướp của người giàu chia cho người nghèo. ẢNH: EPA
Ngược lại, Leeds United là tất cả những gì Chelsea không có. HLV Daniel Farke của Leeds đang chịu áp lực sau bốn trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Các cầu thủ của ông đã chơi hết mình vì ông, họ xứng đáng giành chiến thắng, và chiến thuật của Farke đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng đó.
Maresca đã thú nhận vào đêm trước chuyến đi này rằng ông không biết người đồng nghiệp Farke của mình sẽ chọn đội hình nào. Lịch sử cho thấy Leeds sẽ sử dụng hàng phòng ngự bốn người, bởi vì trong hơn 200 trận đấu với tư cách là một HLV, đó là hệ thống mà Farke đã sử dụng. Ông chưa bao giờ sử dụng bất kỳ hệ thống nào khác khi là HLV trưởng của Leeds. Ngoại trừ, đó là, trong lần ra quân cuối cùng của họ trước trận đấu này.
Leeds đã bị Manchester City dẫn trước 2-0 và vì vậy, trong hiệp một, Farke đã chuyển sang hàng phòng ngự ba người. Leeds đã gỡ hòa 2-2, chỉ để thua 3-2 trong thời gian bù giờ. Rõ ràng, Farke đã nhìn thấy tiềm năng trong đó khi ông từ bỏ cách tiếp cận thông thường của mình và duy trì đội hình 3-5-2 mới này ở đây. Chelsea dường như chưa chuẩn bị cho điều đó.
Nói Leeds United bùng nổ trong trận đấu này thì quả là nói giảm nói tránh. Chỉ sau 10 phút, Leeds đã tung ra năm cú sút so với con số không của Chelsea. Đây là cuộc chiến tấn công đối đầu với phòng ngự, và đội chủ sân Elland Road đã chơi bùng nổ, với Jayden Bogle chỉ càng khiến cổ động viên nhà hò reo phấn khích hơn nữa.
Chelsea đã nghĩ ra một chiến thuật mới đầy sáng tạo để phòng ngự các quả ném biên dài. Ngay khi bóng chuẩn bị được phát vào vòng cấm địa, Maresca đã cho hai cầu thủ của mình bứt tốc ra khỏi vòng cấm và hướng về vạch giữa sân. Ý tưởng là họ sẽ kéo theo ít nhất hai cầu thủ đối phương, qua đó giảm bớt sự tắc nghẽn trong khu vực cấm địa và tạo điều kiện cho thủ môn Robert Sanchez có thêm không gian để lao ra bắt bóng.
Điều này hơi khó hiểu vì chúng ta không quen nhìn thấy điều đó, nhưng nó đã hiệu quả trong các trận đấu gần đây, và chúng ta đã thấy điều đó ngay trong năm phút đầu tiên khi Delap và Jamie Gittens là những cầu thủ chạy nước rút được chọn. Tuy nhiên, Chelsea đã không sử dụng chiến thuật đó khi Leeds giành được một quả phạt góc.

Chelsea xấu hổ rời sân Elland Road trắng tay. ẢNH: AFP
Chelsea đã làm được điều đó trong chuyến làm khách của Arsenal. Suy cho cùng, Arsenal là những ông vua phạt góc. Nhưng Maresca quyết định không đối xử với Leeds một cách thận trọng như vậy. Dù sao thì Delap cũng chẳng khác nào đang ở gần vòng cấm địa. Delap chính là thủ phạm đã để "sổng" Jaka Bijol, người có cú đánh đầu quá mạnh khiến Sanchez không thể cản phá. Leeds xứng đáng với lợi thế dẫn trước, và khi Enzo Fernandez mất bóng ở phút 43, Ao Tanaka đã trừng phạt anh bằng một cú sút bị đổi hướng mà một lần nữa Sanchez không thể cản phá.
Maresca rất thích sự thay người trong giờ nghỉ giữa hiệp. Ông đã có tám lần thay người vào thời điểm đầu hiệp hai trong các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ đứng sau Wolves. Bị dẫn 2-0, Chelsea lập tức rút Estevao Willian và Benoit Badiashile rời sân để nhường chỗ cho Pedro Neto và Malo Gusto. Neto đã đá chính trong mọi trận đấu Ngoại hạng Anh mùa này, ngoại trừ trận đấu này, và ghi bàn từ đường chuyền của Gittens ở phút 50 rút ngắn tỉ số còn 1-2, thắp lên hi vọng cho Chelsea.
10 phút sau đó, HLV Maresca tung Palmer và Alejandro Garnacho vào sân khi trận đấu còn 30 phút. Phút 69, Garnacho kiến tạo cho Palmer nhưng anh lại sút bóng ra ngoài từ cự ly gần. Để rồi Dominic Calvert-Lewin đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Leeds ở phút 71, và Chelsea đã tự gây ra điều đó. Adarabioyo chạm bóng không tốt, bị Noah Okafor cướp bóng và Calvert-Lewin đã đệm bóng ghi bàn, khép lại một buổi tối đáng xấu hổ cho Maresca và các học trò, những người bị Leeds biến thành những đứa trẻ. Chelsea xấu hổ phải rời sân Elland Road trắng tay vì sự ngây thơ của mình.
Nguồn PLO: https://plo.vn/chelsea-xau-ho-sau-tran-thua-gay-soc-nhu-robin-hood-post884814.html














