Chen chúc mua trái cây, bánh ú, thịt quay... cúng Tết Đoan Ngọ
Nhiều người dù đã thức dậy từ sớm để đi chợ nhưng vẫn phải chen lấn để mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ.
Sáng 10-6, nhằm mùng 5 tháng 5 âm lịch) - ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều điểm buôn bán trái cây, bánh tro, bánh ú, hoa... ở TP HCM tấp nập khách đến mua đồ về cúng.
Ông Thái Hòa, chủ sạp bán đồ cúng khoảng 5m2 nằm trên tuyến đường Nguyễn Xí (Bình Thạnh), cho biết ông từ lúc mở cửa đến 9 giờ sáng, đón hơn 300 lượt khách đến mua hàng. Số lượng trái cây, hoa, đồ cúng dự tính bán cả ngày nhưng đã bán sạch chỉ trong vài giờ.
"Đỉnh điểm 7 giờ sáng, sạp của tôi đón một lúc hơn 40 khách, nhiều người vào mua nhưng không có ai cân hàng, lấy túi để đựng, sắp xếp xe cộ nên nhiều khách bỏ đi"- ông Hòa nói.
Xách trên tay túi đồ vừa mới mua, bà Bùi Hoa, ngụ tại quận Bình Thạnh cho biết phải dậy từ 6 giờ sáng để đi chợ nhưng vẫn phải chen lấn để mua được thịt heo tươi ngon, trái cây đẹp, hoa, chè để cúng ngày Tết.
"Năm nay mọi người mua đông quá, tôi phải mất hơn 30 phút mới mua được ít vải thiều, quýt, đường, bánh ú..để mang về cúng. Tuy nhiên, giá đồ cúng tăng cao quá nên tôi cũng hạn chế mua nhiều" - bà Hoa than thở nói.
Theo ghi nhận của chúng tôi, giá cả đồ cúng năm nay đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt là mặt hàng trái cây. Điển hình như vải thiều tăng từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/kg, hoa cúng từ 10.000 đồng/bó tăng lên 25.000 đồng/kg, bòn bon 45.000 đồng/kg tăng lên 60.000 đồng/kg hay quýt đường tăng từ 30.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg, bánh ú lúc trước 45.000 đồng/12 cái thì nay 45.000 đồng/10 cái...
Tại một số chợ TP HCM, dù đã về trưa nhưng người dân mua đồ cúng vẫn còn khá đông.
Bên cạnh đó, một số điểm bán bánh Bá Trạng tại Nguyễn Trãi hay cửa hàng bán thịt quay trên tuyến đường Phan Văn Trị (quận 5), lượng người xếp hàng mua đồ cúng càng ngày càng tăng, một số cửa hàng đã phải thông báo ngưng đón khách và không nhận đơn đặt hàng trong buổi chiều.
Ông Hải Minh, ngụ tại quận 5, cho biết đã xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ để mua vịt quay về cúng ngày Tết Đoan Ngọ nhưng vẫn phải đang đợi 10 người nữa mới tới lượt.
"Tôi gọi điện cửa hàng để đặt 1 con vịt quay nhưng không nghe máy nên chạy ra đây để mua, không ngờ hôm nay đông đến như vậy. Nhiều người đợi mua nguyên con nhưng hết kiên nhẫn nên chấp nhận lấy nửa con để về sớm"- ông Minh nói.
Tại chợ Thiếc (quận 11), giá các mặt hàng tăng cao nhiều tiểu thương cho biết sức mua năm nay lại yếu hơn mọi năm.