Cherki - Foden dẫn dắt Man City thắng Bournemouth 3-1
Guardiola dung hòa hai số 10: Cherki kiến tạo 2 lần cho Haaland, tạo 5 cơ hội trong 70 phút; Foden xoay người, chuyền mở ra bàn ấn định 3-1 cho Nico O'Reilly.
Manchester City đánh bại Bournemouth 3-1 tại Etihad, trong ngày Rayan Cherki và Phil Foden phối hợp như một cặp bài trùng mới ở tuyến giữa. Những nghi ngại về việc Pep Guardiola sử dụng đồng thời hai “số 10” đã được giải đáp bằng màn trình diễn giàu cảm hứng, hiệu quả và giàu nhịp điệu.
Cherki - Foden thổi luồng gió sáng tạo cho hàng công
Ngay từ những phút đầu, sự ăn ý giữa Cherki và Foden tạo nên nhịp điệu tấn công khác biệt. Foden giữ nhịp, chọn vị trí thông minh và tạo đột biến bằng các pha xoay người, còn Cherki là ngòi nổ táo bạo với những đường chọc khe liều lĩnh. Sự đối lập bổ trợ này mang lại thế cân bằng hiếm thấy cho hệ thống kiểm soát của Guardiola.

Rayan Cherki có trận đấu tuyệt vời.
Diễn biến then chốt: cú giơ tay ăn mừng từ 40 mét
Phút 17, Cherki bật cao đánh đầu chuyền để Erling Haaland thoát xuống đối mặt thủ môn Petrovic. Khi Haaland còn cách khung thành khoảng 40 mét, Cherki đã giơ tay ăn mừng — khoảnh khắc cho thấy sự tự tin và nhãn quan của tiền vệ mang áo số 10. Ở bàn thứ hai, Foden khởi xướng bằng pha rê dắt và đường chuyền nhanh; Cherki nhận bóng rồi bấm tinh tế để Haaland hoàn tất cú đúp.
Sự liên kết ấy khiến hàng thủ Bournemouth liên tục rơi vào trạng thái bị kéo giãn và mất phương hướng: một người bó vào trung lộ, người kia xẻ nách; khi một người dâng cao, người còn lại chủ động lùi để cân bằng. Bàn ấn định 3-1 đến khi Foden thực hiện pha xoay người và chuyền tinh tế, tạo điều kiện để Nico O’Reilly ghi bàn.

Foden cũng chơi rất tốt trước Bournemouth.
Chiến thuật của Pep: dung hòa hai “số 10”
Guardiola vốn thận trọng với việc để hai cầu thủ tự do chơi cùng lúc vì rủi ro mất cân bằng, nhưng ông đã tìm ra công thức. Foden lệch trái, Cherki dạt phải, liên tục tráo vị trí để áp sát Haaland, tạo thành tam giác tấn công linh hoạt mà Bournemouth không bắt bài được. Sự hỗ trợ của Bernardo Silva và Nico Gonzalez giúp tuyến giữa duy trì kỷ luật, che chắn cho các pha hoán đổi vị trí phía trên.
Đối diện đội pressing tầm cao như Bournemouth, Pep đặt cược vào tính linh hoạt và tốc độ ra quyết định. Bộ đôi Foden – Cherki mang đến chính điều đó: một người điều khiển nhịp độ, người còn lại bùng nổ ở khoảnh khắc quyết định.
Thống kê chọn lọc
Cherki tạo 5 cơ hội ghi bàn trong 70 phút thi đấu.
2 kiến tạo trực tiếp của Cherki cho Haaland.
Bàn mở tỷ số đến ở phút 17.
Foden tham gia trực tiếp vào pha bóng dẫn tới bàn ấn định 3-1 của Nico O’Reilly.
Chung cuộc: Manchester City 3-1 Bournemouth tại Etihad.
Tác động: khoảng trống De Bruyne và tín hiệu cho hiện tại
Trong giai đoạn thiếu Kevin De Bruyne, City từng thiếu cú hích sáng tạo. Cherki — mang áo số 10 — đang cho thấy dấu hiệu kế thừa vai trò tạo đột biến, dù đôi lúc mạo hiểm như pha xâu kim hỏng khiến Bournemouth suýt gỡ hòa. Đổi lại, anh đem tới nguồn năng lượng tươi mới và tính ngẫu hứng.
Foden thì ngày càng chín chắn, không còn là “tài năng trẻ triển vọng” mà trở thành trụ cột trong cơ chế kiểm soát của Pep: khi Foden lùi giữ nhịp, Cherki dâng cao; khi Foden bó vào trung lộ, Cherki giãn biên. Sự di chuyển nhịp nhàng ấy tạo cảm giác như họ đã chơi cùng nhau nhiều năm.
Khoảnh khắc Cherki rời sân phút 73 dưới tràng vỗ tay của khán giả Etihad không chỉ ghi nhận một màn trình diễn cá nhân xuất sắc, mà còn đánh dấu sự hình thành của một mối liên kết đáng chờ đợi. Nếu duy trì được phong độ, cặp Cherki – Foden có thể trở thành động cơ sáng tạo trung tâm của Manchester City, đồng thời là điểm tựa cho cuộc đua tại Ngoại hạng Anh.














