Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở xã Đông Thạnh: Nguyên nhân khiến nạn nhân mắc kẹt, tử vong

Chủ chiếc ô tô cho biết đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, TP.HCM từ tối 27-10, không khóa cửa vì xe cũ, không có tài sản giá trị nên cô gái có thể tự chui vào và mắc kẹt.

Ngày 3-11, Công an xã Đông Thạnh đã bàn giao hồ sơ vụ phát hiện thi thể cô gái trong ô tô cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-11, người dân phát hiện chiếc ô tô bốc mùi lạ khi đậu nhiều ngày liền trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh. Khi kiểm tra, người dân phát hiện trong cốp xe có thi thể một phụ nữ đang phân hủy nên báo công an.

 Thi thể cô gái được phát hiện trong cốp xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt. Ảnh: HT

Thi thể cô gái được phát hiện trong cốp xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan. Nạn nhân được xác định là NHL (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh).

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Nguyên nhân tử vong được xác định là suy hô hấp do ngạt khí.

Từ kết quả giám định và các lời khai liên quan, cơ quan điều tra bước đầu xác định đây không phải là vụ án mạng.

 Rất đông người dân không khỏi bàng hoàng sau khi hay tin. Ảnh: HT

Rất đông người dân không khỏi bàng hoàng sau khi hay tin. Ảnh: HT

Công an nhận định chị L có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong. Xe ô tô này do một người đàn ông sinh sống tại xã Đông Thạnh làm chủ.

Làm việc với công an, chủ xe cho biết đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27-10, cách nhà khoảng 50 mét.

Người này khai xe đời cũ, không có tài sản giá trị nên ông không khóa cửa. Từ khi đậu xe đến khi công an phát hiện vụ việc, ông không quay lại mở xe và cũng không quen biết nạn nhân.

Sau khi xác định danh tính nạn nhân, Công an TP.HCM đã làm việc với gia đình chị L và thông báo kết quả điều tra ban đầu. Cha mẹ cô gái cho biết họ đồng thuận với nhận định của cơ quan điều tra, bởi cô có tiền sử bệnh lý và từng có biểu hiện trầm cảm.

 Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: CA

Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: CA

Gia đình cho biết, tối 28-10, khoảng 21 giờ 30, chị L đi bộ khỏi nhà rồi mất liên lạc. Nhiều giờ sau, gia đình tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng không thấy.

Điều đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, cha mẹ và chị gái của chị L từng hai lần tiếp cận chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt vì nghi ngờ có liên quan. Người mẹ cho biết bà từng tìm cách mở cốp xe để kiểm tra nhưng không được. Những ngày sau đó, gia đình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nhiều tuyến đường lân cận nhưng không có kết quả.

Sáng 1-11, khi người dân phát hiện mùi lạ từ chiếc ô tô và trình báo cơ quan chức năng, công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy trong cốp xe. Cha của chị L có mặt tại hiện trường và đau đớn nhận ra đó là con gái của mình.

Đến nay, gia đình đã hoàn tất hậu sự cho chị L.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-thi-the-co-gai-trong-cop-o-to-o-xa-dong-thanh-nguyen-nhan-khien-nan-nhan-mac-ket-tu-vong-post879200.html