Chết cười với những cái tên 'bá đạo' nhất Việt Nam (phần 2)

Đặt tên cho con là điều bố mẹ luôn trăn trở với hi vọng con có tương lai tốt đẹp. Thế nhưng vẫn luôn tồn tại những cái tên hài hước, 'bá đạo'.

Nhất quyết không đỗ vớt, không học hệ mở rộng, phải học hệ chính quy.

Nhất quyết không đỗ vớt, không học hệ mở rộng, phải học hệ chính quy.

Ước ao gì mà gửi vào tên con thế kia?

Ước ao gì mà gửi vào tên con thế kia?

Chỉ là lỡ thôi, không cố tình...

Chỉ là lỡ thôi, không cố tình...

Làm sao mới sinh ra đã biết?

Làm sao mới sinh ra đã biết?

Nghe danh đã lâu...

Nghe danh đã lâu...

Họ thì sẵn rồi, đợi mãi sinh cậu con trai để đặt tên thần tượng.

Họ thì sẵn rồi, đợi mãi sinh cậu con trai để đặt tên thần tượng.

Bác này chắc sinh vào mùa hè, nắng chói chang?

Bác này chắc sinh vào mùa hè, nắng chói chang?

Thầy cô không dám gọi lên bảng.

Thầy cô không dám gọi lên bảng.

Nghe là biết ngay cô bé này sinh ra ở giai đoạn nào.

Nghe là biết ngay cô bé này sinh ra ở giai đoạn nào.

Lại một fan của Michael Jackson.

Lại một fan của Michael Jackson.

Vậy là xe ga hay xe số đây?

Vậy là xe ga hay xe số đây?

Xem thêm video: Dở khóc dở cười với những cái tên đặc biệt (Nguồn: VTV24).

Thiên Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chet-cuoi-voi-nhung-cai-ten-ba-dao-nhat-viet-nam-phan-2-1735958.html