Chết thảm vì bẫy lừa tình - tiền qua mạng

Nạn nhân là hai chị em gái đã ở gần ngưỡng 'xưa nay hiếm' cùng người anh trai gần 80 tuổi bị bệnh tâm thần đều chết oan dưới sự trả thù tàn độc của kẻ thuê nhà - người đã cho họ mượn 50.000 euro làm 'tình phí' gửi cho các 'anh trai chiến binh Mỹ'!

Đầu năm 2024, sau khoảng 1 tháng không thấy bất kỳ người nào trong số 3 anh em nhà Ayuso xuất hiện, trong khi cửa đóng im ỉm, gọi điện thoại, bấm chuông cũng chẳng ai trả lời, những người hàng xóm ở Morata de Tajuna, thị trấn gần thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đã báo cảnh sát. Khi cửa được mở ra, họ phát hiện 2 chị em gái Amelia, Angeles và người anh trai José Gutíerrez Ayuso, lần lượt 67, 72 và 79 tuổi đã tử vong. Tất cả đều bị tấn công bằng các vật cùn và theo pháp y, họ chết vào giữa tháng 12/2023.

Nghi phạm đầu tiên bị cảnh sát nhắm đến là Dilawar Hussain - chủ một cửa hàng điện thoại nhỏ ở cách Morata de Tajuna khoảng 10km về phía Bắc, là người Pakistan nhập cư, từng thuê phòng trong căn nhà của gia đình Ayuso. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 quan hệ giữa Hussain với hai chị em Amelia, Angeles trở nên xấu đi. Anh ta từng tát người chị và đến tháng 4/2023 thì tiếp tục dùng búa đánh vào đầu cô em gây thương tích, phải ra tòa và tháng 9/2023 bị kết án 2 năm tù giam, bồi thường 2.900 euro. Do chưa từng có tiền án nên sau khi bồi thường, Hussain được tha có điều kiện vì nạn nhân, viện công tố cùng luật sư các bên không phản đối.

Các nạn nhân Amelia, Angeles và José Gutíerrez Ayuso

Các nạn nhân Amelia, Angeles và José Gutíerrez Ayuso

Hung thủ Dilawar Hussain

Hung thủ Dilawar Hussain

Mặc dù vậy, sau khi gia đình Ayuso bị sát hại, cảnh sát không tìm thấy Hussain tại nơi kinh doanh. Lệnh truy tìm được phát đi và sau vài ngày đối tượng này ra đầu thú, thừa nhận đã sát hại 3 anh chị em nhà Ayuso vì tức giận hai chị em Amelia - Angeles đã mượn anh ta 50.000 euro nhưng không trả. Theo lời khai của Hussain, đầu năm 2023 biết Amelia - Angeles đang nợ khoản tiền lớn khi nuôi ảo vọng về mối tình với các sĩ quan Mỹ giàu có thuộc gia đình danh gia vọng tộc và đang chờ được thừa kế khối tài sản kếch xù từ gia tộc nên cần tiền để lo thủ tục (sau khi cả hai đã bán căn hộ ở Madrid, mượn ngân hàng hoặc vay nóng xung quanh do từng gửi 400.000 euro cho 1 "sĩ quan Mỹ” tên Edward), nổi điên khi tiền cho vay đã mất lại phải lãnh án tù và bồi thường, Hussain dùng chìa khóa cũ (không trả lại sau khi rời đi) để vào nhà của Angeles - Amelia và ra tay. Để bịt đầu mối, hắn còn xuống tay với cả José Gutíerrez - người mà chính Hussain thừa nhận là không liên quan gì tới vụ vay nợ hay mối tình qua mạng đầy oan trái kia.

Chưa hết, không lâu sau khi bị tạm giam, Hussain tiếp tục sát hại một tù nhân người Bulgaria cùng phòng. Cộng với bản án cũ, có khả năng Dilawar Hussain sẽ bỏ mạng trong tù vì hiện hắn đã 42 tuổi.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chet-tham-vi-bay-lua-tinh-tien-qua-mang_165549.html