'Chị cố lên, đừng ngủ nghe', tiếng gọi nghẹn lòng giữa dòng lũ của cán bộ Công an

Giữa đêm lũ dữ ở Huế, tiếng gọi khẩn thiết 'Chị cố lên, đừng ngủ nghe!' của trung tá Nguyễn Tấn Phước vang lên giữa dòng nước xiết, lay động trái tim nhiều người.

Tối 27/10, khi nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực của TP.Huế bị cô lập, một phụ nữ sống trong kiệt 1 đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu) bất ngờ lên cơn tăng huyết áp, chảy máu mũi, tình trạng ngày càng nguy kịch. Trong ngôi nhà bị nước bao vây, gia đình chỉ còn biết cầu cứu lực lượng công an.

(Video: Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, TP Huế, đưa một phụ nữ bị bệnh đi cấp cứu ngay trong tối nay giữa đêm mưa lạnh, dòng nước lũ chảy xiết)

Ngay sau khi nhận tin, trung tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, đã trực tiếp dẫn đội ứng cứu cùng thuyền chuyên dụng vượt dòng nước xiết đến hiện trường. Giữa trời mưa lạnh, cả đội nỗ lực tiếp cận căn nhà ngập sâu, bế người phụ nữ lên thuyền và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Trên đoạn đường ngập lũ, người phụ nữ dần lịm đi, trung tá Phước liên tục gọi lớn: “Chị ơi, cố lên! Chị đừng ngủ nghe! Gần tới bệnh viện rồi!”, giọng nói gấp gáp, khẩn thiết giữa tiếng gió rít và mưa xối xả.

Cán bộ Công an vừa động viên người phụ nữ, vừa khẩn trương đưa chị này đến bệnh viện kịp thời.

Khoảnh khắc xúc động ấy được một cán bộ trong đoàn ghi lại. Chỉ ít giờ sau, đoạn video cùng tiếng gọi đầy tình người của người chiến sĩ công an đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các nhóm công tác ứng phó mưa lũ ở Huế. Hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự xúc động và khâm phục trước tinh thần tận tâm của lực lượng làm nhiệm vụ giữa thiên tai khắc nghiệt.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm và qua cơn nguy kịch.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chi-co-len-dung-ngu-nghe-tieng-goi-nghen-long-giua-dong-lu-202510291729152761.html