Chị Duyên và Quỹ Tim ấm

Trực tiếp đến tận nơi, trao tận tay từng phần quà nghĩa tình, giúp các gia cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng với sự ân cần, chu đáo, sẻ chia… là tấm lòng của chị Võ Hoàng Duyên, Trưởng Quỹ Tim ấm (TP Tuy Hòa) trên hành trình thiện nguyện của mình suốt 10 năm qua.

Chị Võ Hoàng Duyên, Trưởng Quỹ Tim ấm trao tiền, quà giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Nở. Ảnh: KIM LIÊN

Chị Võ Hoàng Duyên, Trưởng Quỹ Tim ấm trao tiền, quà giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Nở. Ảnh: KIM LIÊN

Chị Võ Hoàng Duyên ở phường 5, TP Tuy Hòa, có nickname trên Facebook là Kitty Duyên.

Thường xuyên giúp đỡ

Chiều muộn, chị Duyên chở con gái bằng xe máy, chất đầy gạo, mì ăn liền, sữa, nước yến, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt và mang theo cả tiền mặt đến nhà bà Nguyễn Thị Nở (khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa) khi biết cuộc sống của gia đình này đang rất thắt ngặt.

Chồng bà Nở bị ung thư gan giai đoạn cuối, cháu nội bị khuyết tật, cháu ngoại mồ côi mẹ. Bà đang phải lo ăn học cho 2 đứa trẻ mà cha mẹ chúng bỏ lại cho bà nuôi nấng đã 18 năm qua.

Biết được hoàn cảnh này, Báo Phú Yên đã có bài phản ánh trong mục “Địa chỉ cần giúp đỡ”, kêu gọi cộng đồng ủng hộ. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến giúp, trong đó có Quỹ Tim ấm hỗ trợ tiền và quà trị giá 5,5 triệu đồng.

Nhận phần quà khi lương thực, thực phẩm trong nhà đã cạn kiệt, bà Nở xúc động bày tỏ: “Tôi cảm ơn Báo Phú Yên, cô Duyên và các bạn đọc hảo tâm, nhà từ thiện đã giúp gia đình tôi trong lúc thắt ngặt này”.

Một trường hợp khác cũng vừa được chị Duyên và Quỹ Tim ấm hỗ trợ là vợ chồng cụ Võ Nhân ở thôn Phước Hậu, xã An Hiệp, huyện Tuy An. Cả hai cụ tuổi đã cao và đều mù lòa, các con có gia đình riêng nhưng sống ở xa và nghèo khó nên không có điều kiện chăm sóc cha mẹ. Hai cụ phải nương tựa vào nhau cùng với đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ.

Nhận phần quà và tiền mặt trị giá 2,5 triệu đồng từ Quỹ Tim ấm, cụ bà đưa tay sờ từng món, thổ lộ: “Chúng tôi cảm ơn cháu Duyên, Quỹ Tim ấm, Hội Chữ thập đỏ xã cùng các nhà hảo tâm và bà con chòm xóm đã thường xuyên giúp đỡ”.

Hoàn cảnh của anh Phạm Trung Tâm (khu phố Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa) cũng rất thương tâm. Vợ chồng anh có 2 con trai là Phạm Tiến (16 tuổi) và Phạm Thiên Bảo (14 tuổi) đều bại liệt nằm một chỗ do di chứng chất độc da cam/dioxin. Anh Tâm thì bị trầm cảm nên mọi gánh nặng đè nặng lên đôi vai gầy của vợ là chị Khánh Ly. Đây cũng là “Địa chỉ cần giúp đỡ” đã được Báo Phú Yên phản ánh với tiêu đề “Nỗi đau da cam giữa lòng thành phố”.

Sẻ chia với gia đình anh Tâm, nhiều tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ, hỗ trợ bằng vật chất lẫn tinh thần, trong đó có chị Duyên và Quỹ Tim ấm giúp đỡ hằng tháng. “Em biết ơn các tổ chức, các hội nhóm thiện nguyện, Quỹ Tim ấm đã giúp đỡ gia đình em thường xuyên. Nhờ đó, em có thể lo thuốc thang cho chồng và các con”, chị Khánh Ly bộc bạch.

Ấm áp trái tim

Rong ruổi khắp các vùng quê, tận mắt thấy nhiều học sinh DTTS, học sinh nghèo, mồ côi… phải vất vả kiếm từng con chữ trong điều kiện thiếu thốn, có nguy cơ bỏ học giữa chừng, chị Duyên lại trăn trở khôn nguôi. Từng hoàn cảnh một, chị đưa lên Facebook kết nối. Vậy là hàng trăm cháu được tặng quà bánh, sách vở, học bổng, có điều kiện tiếp tục đến trường.

Như cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, TX Đông Hòa. Mẹ qua đời do đột quỵ, cha bị ung thư hàm mặt, nên mọi việc trong gia đình đều một tay cô bé 13 tuổi này lo liệu. Nhận suất quà và tiền mặt trị giá hơn 3 triệu đồng, Quỳnh Như xúc động: “Con rất biết ơn cô Duyên đã giúp con có điều kiện để trang trải cuộc sống của gia đình và có tiền thuốc thang cho ba”.

Chị Võ Hoàng Duyên là người nhiệt huyết trong công tác nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong cộng đồng dân cư, mang tình thương đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng của chị thật đáng trân quý.

Bà Nguyễn Thị Triêm, Chủ tịch Hội LHPN TP Tuy Hòa

Nhiều hoàn cảnh khó khăn là các cụ già neo đơn, người đau ốm, tai nạn liệt giường... cũng đã được chị Duyên kết nối giúp đỡ đều đặn mỗi tháng. Mỗi lần ra đường, gặp các cụ già, người khuyết tật bán vé số, nhặt ve chai để mưu sinh, chị Duyên dừng xe lại và trao từng ly nước mía mát lạnh, thùng mì, gói gạo, hay một ít tiền… như một sự sẻ chia với cuộc sống khó khăn của họ. Nhiều lần, chị khởi xướng và tham gia các chuyến thiện nguyện về với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, như tổ chức phiên chợ 0 đồng, chợ Nhân ái, trao tặng quà... giúp người dân những nơi còn nhiều khó khăn này vơi bớt nhọc nhằn.

Ngoài ra, Quỹ Tim ấm còn phối hợp nấu hàng trăm suất cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng trao tặng cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Tuy Hòa. Nhiều hoàn cảnh khó khăn là các mẹ bầu, người đồng bào DTTS đến sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi, như sinh non tháng, bị suy hô hấp, đau ốm… khi được y bác sĩ thông tin, chị Duyên kịp thời có mặt, tìm hiểu hoàn cảnh và kết nối nhanh với các tấm lòng thiện nguyện. Nhờ đó, các bệnh nhân được tiếp sức, vượt qua bệnh tật.

Không chỉ đến với đồng bào nghèo trong tỉnh, chị Duyên và Quỹ Tim ấm còn kết nối hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân ở làng phong Quy Hòa (tỉnh Bình Định), Trại tâm thần Hàm Rồng, bà con đồng bào DTTS làng bệnh phong của tỉnh Gia Lai... Theo đó, mỗi năm có từ 3-4 chuyến hàng với chan chứa yêu thương đến với những hoàn cảnh, phận người kém may mắn này.

“Đối với nhiều người, để có một bữa ăn ngon, một bộ đồ đẹp không khó, nhưng đó lại là niềm mơ ước của những người có thu nhập thấp, gia cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, xuất phát từ trái tim, chúng tôi muốn chia sẻ và giúp đỡ họ. Đây là việc làm bình thường của mọi người. Và mỗi khi kết thúc một hoạt động nhân ái, trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Chính vì vậy, tên Quỹ Tim ấm ra đời từ ý nghĩa đó”, chị Duyên trải lòng.

Bà Nguyễn Thị Triêm, Chủ tịch Hội LHPN TP Tuy Hòa nhìn nhận: “Chị Võ Hoàng Duyên là người nhiệt huyết trong công tác nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong cộng đồng dân cư, mang tình thương đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng của chị thật đáng trân quý”.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/toa-soan-ban-doc/202506/chi-duyen-vaquy-tim-am-af1172b/