Chị em ruột cùng diễu binh 30/4: Nghẹn ngào trước lời nhắn nhủ của mẹ

Để hoàn thành di nguyện của cha, hai chị em ruột ở An Giang nỗ lực thi đỗ vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Chị em Quyền chăm sóc, hỗ trợ nhau trên thao trường

Nguyễn Kim Quyền (21 tuổi) và Nguyễn Quận (19 tuổi) là chị em ruột trong một gia đình hoàn cảnh đặc biệt ở An Giang. Cha Quyền mất vì đột quỵ vào năm 2022, mẹ cô hiện kinh doanh nhỏ ở chợ.

Để thực hiện di nguyện của cha và tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình, cả hai chị em Quyền cùng nỗ lực thi đỗ vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, cống hiến sức trẻ cho đất nước.

“Nhà mình có truyền thống cách mạng. Ông nội là người truyền cảm hứng cho cha và hai chị em mình cùng theo ngành. Đây cũng là tâm nguyện của cha mình trước khi mất, rằng hai con đều khoác màu áo xanh, cống hiến cho đất nước”, Quyền chia sẻ.

Hai chị em cùng thi đỗ vào trường Cảnh sát, hoàn thành di nguyện của người cha quá cố

Lấy di nguyện của cha làm động lực, chị em Quyền nỗ lực hết mình trong những năm tháng học phổ thông. Trong quá trình học, Quận có lúc tưởng như muốn bỏ cuộc. Là chị gái, Quyền đã hết lòng động viên em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để em trai tiếp tục cố gắng hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố.

Hiện tại, Quyền là sinh viên năm 3 chuyên ngành Điều tra, Quận là sinh viên năm nhất. Hai chị em càng vinh dự hơn khi vượt qua đợt tuyển chọn khắt khe về chiều cao, thể lực để được tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

“Mẹ mình rất hãnh diện, tự hào khi có hai người con cùng tham gia khối diễu binh cho dịp Đại lễ 30/4. Sống xa 2 con, mẹ cô đơn nhưng cũng xem đó là động lực để cố gắng, đồng hành cùng các con trong từng bước chân trưởng thành”, Quyền chia sẻ.

Chị em Quyền thuở nhỏ

Mỗi khi gọi điện về cho mẹ, thấy gương mặt mẹ mệt mỏi phần vì công việc vất vả, phần vì thương nhớ hai con, Quyền lại xót lòng. Nhưng khi được mẹ động viên, an ủi, nữ chiến sĩ lại vững tâm.

“Mẹ nói với chúng mình ‘các con cố gắng an tâm học tập, giữ gìn sức khỏe, mẹ sẽ gắng lo việc ở nhà. Các con đừng lo cho mẹ mà ảnh hưởng việc học. Hai con luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Cha chắc đang hạnh phúc lắm khi nhìn thấy hai con được như hôm nay’. Mình đang khóc khi nhắc lại câu nói này của mẹ”, Quyền nghẹn ngào.

Như các chiến sĩ khác, chị em Quyền trải qua những ngày tháng tập luyện hăng say. Thao trường nắng nóng, Quyền phải nỗ lực nâng cao thể lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Mẹ là động lực to lớn để chị em Quyền phấn đấu

Hai chị em dù tập khác khối nhưng vẫn có điều kiện chỉ bảo nhau trong thời gian luyện tập.

“Chị em mình giúp nhau chỉnh sửa các động tác khó. Thực lòng, có em trai cùng tham gia khối diễu binh là một sự hỗ trợ to lớn về mặt tinh thần cho mình.

Những lúc chân đau, mệt mỏi vì luyện tập, hai chị em lại trò chuyện, tâm sự để tiếp thêm động lực cho nhau. Trên thao trường, mỗi lần thấy thấp thoáng bóng dáng em trai, mình lại vững tâm hơn”, Quyền nói.

Ảnh: NVCC

Bích Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chi-em-ruot-cung-dieu-binh-30-4-nghen-ngao-truoc-loi-nhan-nhu-cua-me-20425240418410238.htm