Chị gái Nam Em gây sốt khi tham dự Miss Grand Vietnam: Sức sống nội tại đã vực dậy

Lệ Nam chính thức ghi danh Miss Grand Vietnam 2024.

Chiều 8/7, Miss Grand Vietnam 2024 tổ chức buổi sơ khảo bổ sung dành cho các thí sinh không thể tham dự buổi sơ khảo chính thức ngày 3/7 trước đó.

Lệ Nam tại buổi sơ khảo bổ sung Miss Grand Vietnam 2024.

Lệ Nam tại buổi sơ khảo bổ sung Miss Grand Vietnam 2024.

Có mặt tại đây, người đẹp Nam Anh gây chú ý với diện mạo khác lạ cùng mái tóc tém cá tính. Trái ngược các thí sinh khác khi tham gia Miss Grand Vietnam, Nam Anh lựa chọn trang phục quần tây, áo sơ mi trắng thanh lịch, giản dị thay cho những chiếc váy dạ hội cut-out lộng lẫy, quyến rũ.

Xuất hiện tại buổi sơ khảo bổ sung, chị gái của Nam Em còn mang theo quyển sách do chính cô viết và bán để gây quỹ. Chia sẻ với BGK, Nam Anh cho biết cô đã viết quyển sách "Sức mạnh nội tại" trong 6 tháng và dùng lợi nhuận thu được để quyên góp vào quỹ Phòng chống bạo lực.

Người đẹp Tiền Giang chia sẻ đã bán được 100 cuốn và sẽ xuất bản sách lần 2. Đến với Miss Grand Vietnam 2024, cô mong muốn được tiếp tục hành trình này, hy vọng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Cô gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính.

Cô gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính.

Nguyễn Thị Lệ Nam cho biết: "Đây là lần thứ 3 tôi tham gia một cuộc thi nhan sắc, em cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên năm nay cũng là cơ hội cuối cùng vì tôi đã 28 tuổi.

Do đó, tôi đến đây với tâm thế sẵn sàng làm hết những gì mình có thể, hơn hết là có thể tiếp tục hành trình cho những dự án cộng đồng của mình. Mong rằng MGVN 2024 tiếp thêm cho tôi sự tự tin, mở ra nhiều cơ hội để làm việc, cống hiến nhiều hơn cho xã hội".

Trở lại đường đua nhan sắc, người đẹp Tiền Giang có niềm tin mạnh mẽ với hy vọng cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân. Khi còn cơ hội, cô sẽ nỗ lực để khán giả có nhiều góc nhìn tích cực hơn về mình: "Là một cô gái sinh ra trong môi trường nhiều bạo lực, đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khi lớn lên, tôi tìm thấy điểm chung giữa câu chuyện cá nhân và lý tưởng của cuộc thi Miss Grand Vietnam.

Khi đã có thể vượt qua được những nỗi đau, tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm, có lòng trắc ẩn, tôi muốn mình có tiếng nói, hành động để chống lại bạo lực nhiều hơn nữa. Tôi tin khi có đủ lòng tin và trái tim đủ ấm thì ánh sáng sẽ soi chiếu để tôi tìm thấy con đường".

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/chi-gai-nam-em-gay-sot-khi-tham-du-miss-grand-vietnam-202407082113010034.html