Chi hội trưởng phụ nữ giàu lòng nhân ái

Là người khuyết tật, không chồng con, nhưng suốt nhiều năm qua, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Long 1, xã Bình Phước (Bình Sơn) Lê Thị Tình (52 tuổi) vẫn miệt mài cống hiến cho công tác hội và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.

Như thường lệ, trong một buổi ghé thăm cụ Nguyễn Thị Ngạt (96 tuổi), bà Tình ân cần thăm hỏi sức khỏe, rồi lặng lẽ gấp chăn màn và lau dọn nhà cửa cho cụ. Cụ Ngạt xúc động kể, hơn 3 năm qua, cứ đôi ba hôm, cháu Tình lại đến nhà dọn dẹp và tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho tôi. Hoàn cảnh tôi neo đơn, không có con cháu bên cạnh. Ngày trước còn khỏe một mình vẫn dọn dẹp, nấu ăn được nhưng mấy năm nay, sức khỏe yếu dần, tôi không tự đi lại được nên tất cả đều trông cậy vào sự giúp đỡ của cháu Tình. “Dù không bà con, ruột thịt, nhưng thương hoàn cảnh của tôi, cháu Tình đã đến chăm sóc, đỡ đần việc nhà, giúp tôi như con cái trong gia đình. Tình cảm, tấm lòng của cháu Tình không biết sao mà kể xiết. Nhờ sự quan tâm ấy đã giúp tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống”, cụ Ngạt bộc bạch.

Không chỉ hết lòng chăm sóc cụ Ngạt, bà Tình còn vận động và cùng chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn hỗ trợ thường xuyên cho cụ Ngạt sữa, gạo trị giá hơn 500 nghìn đồng/tháng. Bên cạnh đó, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, bà Tình còn năng động triển khai nhiều mô hình, hoạt động để gắn kết, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người nghèo trong thôn như mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Bữa sáng yêu thương”... Từ các mô hình, hoạt động, trung bình mỗi năm, chi hội quyên góp gần 200kg gạo để hỗ trợ cho người nghèo và tổ chức nấu, phát bữa sáng miễn phí từ 2 - 3 lần/tháng, với khoảng 100 suất/lần cho các hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Long 1, xã Bình Phước (Bình Sơn) Lê Thị Tình chăm sóc cụ bà Nguyễn Thị Ngạt.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Long 1, xã Bình Phước (Bình Sơn) Lê Thị Tình chăm sóc cụ bà Nguyễn Thị Ngạt.

Ngoài ra, bà Tình cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm, con em xa quê hỗ trợ quà, tiền mặt cho học sinh nghèo hiếu học, người già neo đơn trong thôn. Đảm bảo trong những ngày lễ, Tết, các đối tượng trên đều có quà, trị giá mỗi suất quà dao động từ 300 - 500 nghìn đồng. Chia sẻ về những việc làm thiện nguyện của mình, bà Tình bộc bạch, tôi làm nông, từ nhỏ đã bị khuyết tật, một chân bị teo nên đi lại có chút khó khăn. Nhưng làm những việc có ích cho xã hội khiến tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi sống một mình, không vướng bận chồng con nên muốn dành thời gian để góp phần nhỏ bé giúp đỡ những người xung quanh. Thấy người nghèo khó vơi bớt khó khăn, bản thân tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

"

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Long 1 Lê Thị Tình dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng bà luôn nghĩ cho người khác, giúp đỡ người nghèo bằng những hoạt động thiết thực. Những việc làm nghĩa tình của bà Tình đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn".

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Phước Phạm Thị Mỹ Hạnh

Gắn bó với công tác hội đã nhiều năm, trong đó có hơn 5 năm giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Long 1, bà Tình đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho hội viên và là điểm tựa ấm áp cho những hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Ghi nhận sự đóng của bà Tình đối với tổ chức hội và cộng đồng, nhiều cấp, ngành đã biểu dương, khen thưởng. Điển hình là năm 2024, bà Tình vinh dự được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” và UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Bài, ảnh: H.THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chi-hoi-truong-phu-nu-giau-long-nhan-ai-53882.htm