Chỉ huy trưởng của bà con dân bản

Anh Vi Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là một người không ngại gian khổ, có trách nhiệm cao với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, yêu thương.

Vẫn là Bộ đội Cụ Hồ

Dưới cái nắng nóng của những ngày hè, Vi Văn Hiếu cùng lực lượng dân quân và bà con địa phương vận chuyển cát, sỏi từ bờ suối lên hỗ trợ gia đình ông Moong Phò Hiền (bản Lưu Thắng) chuẩn bị làm móng, dựng nhà mới. Nhà ông Hiền nằm ở sườn đồi chênh vênh, mọi người phải dùng gùi, bao tải mang cát, sỏi trên lưng, đi từng bước chậm rãi ngược con dốc. Khuôn mặt của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chiêu Lưu và những chiến sĩ dân quân đều sạm nắng, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Theo người dân địa phương cho biết, hơn một tháng qua, Vi Văn Hiếu đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia cùng lực lượng dân quân xã bám các bản làng hỗ trợ những gia đình khó khăn xóa nhà tạm, xây dựng nhà mới theo chủ trương của chính quyền địa phương.

Một tuần trở lại đây, các anh mang theo quần áo, thực phẩm đóng quân tại bản Lưu Thắng để thực hiện nhiệm vụ. “Bản Lưu Thắng cách xa trung tâm xã 17km, đường giao thông khó khăn, qua bàn bạc với anh em, chúng tôi thống nhất ở lại sinh hoạt tại bản để tiết kiệm thời gian, triển khai công việc hiệu quả hơn. Nhiệm vụ xây dựng nhà ở vùng cao rất vất vả, mình phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân”, anh Hiếu chia sẻ.

 Vi Văn Hiếu (đi trước) tham gia đưa bệnh nhân tại vùng lũ xã Tà Cạ đi cấp cứu (ảnh chụp tháng 10-2022).

Vi Văn Hiếu (đi trước) tham gia đưa bệnh nhân tại vùng lũ xã Tà Cạ đi cấp cứu (ảnh chụp tháng 10-2022).

Vi Văn Hiếu sinh năm 1988 trong một gia đình dân tộc Thái có đông anh, chị em. Sau khi học xong trung học phổ thông, anh tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, là chiến sĩ của Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Nhờ kết quả huấn luyện tốt, anh được cử đi học lớp sĩ quan dự bị. Năm 2010, anh xuất ngũ, trở về địa phương hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế, tham gia vào lực lượng dân quân xã.

Thời gian sau quân ngũ trở về địa phương, người ta thấy thường ngày, Vi Văn Hiếu miệt mài khai hoang đất trong khu nương rẫy để trồng các loại cây ăn quả có giá trị như chuối, xoài, mít. Cùng với đó, anh làm chuồng để chăn nuôi gà, lợn với quyết tâm cải thiện kinh tế cho gia đình. Khi trên địa bàn xã có sự việc phát sinh, anh lại nhanh chóng khoác lên mình bộ trang phục của dân quân, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ theo sự điều động của chỉ huy, chính quyền địa phương. Có lúc anh lại cùng đồng đội bám các bản làng xa xôi nhiều ngày liền để giúp đỡ nhân dân làm đường giao thông, xây dựng nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai... Khi được hỏi: “Trước đây, khi phụ cấp của dân quân thấp, làm sao để anh cân bằng giữa việc chăm lo cuộc sống cho gia đình và thực hiện nhiệm vụ?”, Vi Văn Hiếu chia sẻ: “Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã ngấm vào người rồi anh ạ! Thời điểm đó, tôi làm nông nghiệp, làm phụ hồ, đánh bắt cá để kiếm thêm nguồn thu nhập. Tôi tham gia dân quân vì thấy mình có ích khi góp sức hỗ trợ được bà con trong xã”.

Nhắc đến Vi Văn Hiếu, nhiều người còn thán phục về sự chịu khó vươn lên trong học tập của anh. Bởi trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn, anh vẫn quyết định thi và theo học ngành Luật, Trường Đại học Vinh với quyết tâm nâng cao kiến thức phục vụ công tác. Suốt 4 năm liền, cứ vào ngày cuối tuần, anh lại theo xe khách vượt quãng đường gần 300km về thành phố Vinh học tập. Anh nói: “Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình còn trẻ nên học được cái gì cũng tốt, có kiến thức làm gì cũng sẽ dễ hơn, bà con chưa hiểu mình cũng có cơ sở để giải thích. Cứ kiên trì như vậy mà mình cũng có được tấm bằng đại học”.

Tiên phong trong mọi nhiệm vụ

Xã vùng cao Chiêu Lưu có diện tích chủ yếu là đồi núi cao, nhiều sông suối, phần lớn dân cư là đồng bào các dân tộc Thái, Mông và Khơ Mú sinh sống. Không chỉ cơ sở hạ tầng còn yếu kém, trình độ nhận thức của nhân dân cũng không đồng đều, quá trình triển khai nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương gặp không ít thách thức. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, số lượng cán bộ, công chức mỏng, dân quân được xác định là lực lượng nòng cốt tại chỗ trong triển khai các nhiệm vụ của địa phương. Ngay từ khi mới tham gia lực lượng dân quân, Vi Văn Hiếu luôn được đồng đội, nhân dân tin yêu, luôn là người đi tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những việc khó khăn, hiểm nguy. Nhiều lần Vi Văn Hiếu trực tiếp phối hợp cùng đồng đội, tổ công tác của Ban CHQS huyện Kỳ Sơn vận chuyển bom, mìn sót lại sau chiến tranh ra khỏi khu dân cư, trục vớt các thi thể trôi trên sông dạt vào bờ thuộc địa bàn xã...

Anh Vi Văn Hiếu kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện của những năm về trước, trong một đợt mưa lũ lớn, có 2 người dân thuộc bản Lưu Thắng đi rừng về không may bị nước cuốn trôi mất tích. Trong điều kiện mưa tiếp tục đổ xuống, anh cùng một số chiến sĩ dân quân khác có sức khỏe, khả năng bơi lội tốt đã men theo dòng Khe Thú tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình đó, đất đá từ ta luy dương đổ xuống khu vực nhóm chiến sĩ dân quân đi ngang qua, trong đó một viên đá lớn rơi vào đầu khiến anh Hiếu choáng váng, ngã xuống lòng suối. Anh kể: “Rất may thời điểm đó, tôi đội mũ bảo hiểm xe máy loại tốt, người lại khoác áo phao nên không bị đe dọa đến tính mạng. Mỗi lần trên địa bàn xảy ra mưa lũ lớn, mọi người trong gia đình đều rất lo lắng khi tôi ra khỏi nhà thực hiện nhiệm vụ. Nhưng tôi cũng giải thích, trấn an với bố mẹ, vợ con rằng, mình có sát sao, đôn đốc, hỗ trợ thì bà con mới được bảo đảm an toàn”.

Còn nhớ trong đợt lũ lịch sử xảy ra vào tháng 9-2022, địa bàn xã Chiêu Lưu bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập. Trước tình huống nguy cấp, Vi Văn Hiếu đã chỉ đạo, trực tiếp cùng lực lượng dân quân băng rừng, lội nước lũ đến các khu vực nguy hiểm kịp thời sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Khi tình hình trên địa bàn xã cơ bản ổn định, nhận được thông tin khu vực xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị lũ quét tàn phá, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chiêu Lưu lại tập trung lực lượng dân quân của xã khẩn trương cơ động lên hỗ trợ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vi Văn Hiếu, Trung đội dân quân cơ động xã Chiêu Lưu đã bám trụ gần một tuần liền giúp bà con xã Tà Cạ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trưởng thành từ chiến sĩ, xuất ngũ trở về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã là một hành trình cố gắng rèn luyện, phấn đấu không ngừng của Vi Văn Hiếu. Và trên hết, Vi Văn Hiếu luôn giữ tấm lòng yêu thương với bà con dân bản, với một suy nghĩ giản dị là nhận thấy mình có ý nghĩa khi góp sức lực, tâm trí cho quê hương, làng bản, góp phần giảm bớt những khó khăn của người dân đang còn nghèo khó.

Đồng chí La Đức Thoại, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết: “Đồng chí Vi Văn Hiếu luôn nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó, Hiếu có những tham mưu đúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ. Nhưng không chỉ thế, đồng chí luôn tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những việc khó, nguy hiểm đến tính mạng như phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn. Chính vì lẽ đó, đồng chí Hiếu còn được gọi một cách yêu mến là chỉ huy trưởng của bà con dân bản”.

Bài và ảnh: VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/chi-huy-truong-cua-ba-con-dan-ban-733365