Chỉ huy trưởng quân sự tận tụy, trách nhiệm nơi xã biên giới

Ở vùng biên giới còn nhiều gian khó, đồng chí Lê Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai) luôn tận tụy, trách nhiệm với với công việc. Anh chủ động bám địa bàn, giúp dân phòng, chống thiên tai, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Mới đây, chiều 22-9, do dông lốc kèm theo mưa lớn kéo dài, nhiều hộ dân ở ấp 6, xã Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai) bị ngập cục bộ, chia cắt.Nhận tin báo, 15 phút sau, trong điều kiện mưa to kéo dài và đường sá chia cắt ngập sâu, đồng chí Lê Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng đã trực tiếp chỉ huy Trung đội dân quân thường trực gồm 18 cán bộ, chiến sĩ kịp thời cơ động đến hiện trường giúp nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

 Đồng chí Lê Văn Giáp (bên phải) trao đổi, nắm tình hình đời sống nhân dân bị thiên tai chiều 22-9 trên địa bàn xã Thiện Hưng.

Đồng chí Lê Văn Giáp (bên phải) trao đổi, nắm tình hình đời sống nhân dân bị thiên tai chiều 22-9 trên địa bàn xã Thiện Hưng.

Anh Giáp kể: “Gia đình bà Hồ Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1950, chỉ có hai mẹ con. Bà cũng bị bệnh, còn con trai bị tai biến đang bị mắc kẹt trong nhà do nước ngập dâng cao. Tôi cùng đồng đội trực tiếp bơi vào đưa cả hai mẹ con đến vị trí an toàn, đồng thời tổ chức khám bệnh, chăm sóc thuốc men và hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm giúp hai mẹ con”.

Bà Hồ Thị Bạch Tuyết xúc động: “Tôi thật sự xúc động và biết ơn anh Lê Văn Giáp cùng các chiến sĩ dân quân đã kịp thời cứu giúp, nếu không mẹ con tôi khó giữ được mạng sống trong tình huống nguy hiểm ấy”.

Đây là một trong số 4 lần mà anh Giáp đã cùng đồng đội kịp thời cơ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã từ tháng 7-2025 đến nay. Sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm cao của anh Giáp và cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Thiện Hưng đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; qua đó tô thắm phẩm chất người chiến sĩ “sao vuông” trong lòng nhân dân vùng biên.

Đồng chí Lê Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Đồng chí Lê Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Nằm ở khu vực địa hình phức tạp, xã Thiện Hưng thường xuyên đối mặt với mưa lũ, lốc xoáy và nguy cơ cháy rừng. Nhận thức rõ điều này, đồng chí Giáp đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phân công lực lượng ứng trực theo từng địa bàn, bảo đảm đơn vị dân quân cơ động có thể phản ứng nhanh khi có tình huống.

Gắn bó với công tác quân sự địa phương ở vùng biên giới khó khăn đã hơn 15 năm, anh Lê Văn Giáp luôn được đồng đội và bà con xã Thiện Hưng quý mến. Không chỉ là người chỉ huy mẫu mực, anh còn là một cán bộ đầy tâm huyết, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc. Trong bộ quân phục đã sờn vai theo năm tháng, gương mặt rám nắng và ánh mắt kiên nghị, anh Lê Văn Giáp vẫn luôn cần mẫn từng ngày với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần giữ gìn bình yên và phát triển bền vững cho vùng đất biên giới.

 Đồng chí Lê Văn Giáp (ngoài cùng, bên phải) trao giấy khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Đồng chí Lê Văn Giáp (ngoài cùng, bên phải) trao giấy khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, anh Giáp đã chủ động tham mưu kế hoạch quân sự, quốc phòng địa phương cho cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo sát thực. Anh tập trung kiện toàn lực lượng dân quân xã, tổ chức huấn luyện các nội dung sát với thực tế, phù hợp với tình hình địa bàn - một xã biên giới có địa hình phức tạp. Các tình huống huấn luyện được đưa ra đều gắn với thực tiễn như: Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn trong lũ; phòng, chống vượt biên trái phép, buôn lậu; kỹ thuật nghiệp vụ trinh sát, tuần tra, phương án chiến đấu tại chỗ, chiến thuật đánh địch tập kích đường không… Nhờ vậy, lực lượng dân quân xã ngày càng nâng cao bản lĩnh, trình độ kỹ thuật, tác phong kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện, Ban CHQS xã Thiện Hưng xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ chiếm hơn 1,2% dân số, quân số huấn luyện đạt 98,6%, kiểm tra các nội dung có hơn 75% khá giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật. Ban CHQS xã Thiện Hưng được Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng từ tháng 7-2025 đến nay.

Là xã vùng biên giáp với nước bạn Campuchia, đời sống người dân Thiện Hưng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các ấp xa trung tâm, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và làm thuê. Thấu hiểu điều đó, anh Giáp luôn trăn trở: Bảo vệ vững chắc biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện không chỉ bằng lực lượng vũ trang mà còn bằng sự ổn định và no ấm của nhân dân.

Từ suy nghĩ ấy, anh chủ động phối hợp với các ban, ngành của xã tổ chức các đợt tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con. Nhiều mô hình sản xuất như nuôi dê, trồng rau nhà lưới… được triển khai hiệu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Không chỉ thế, anh còn huy động lực lượng dân quân xung kích tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, giúp dân sửa chữa nhà cửa, làm đường nông thôn, nạo vét kênh mương, đặc biệt ở các vùng trũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. “Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã đối với nhân dân”, anh Giáp chia sẻ.

Dù là người chỉ huy, nhưng anh Giáp luôn giữ phong cách sống giản dị, gần gũi và khiêm nhường. Anh thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình dân quân, lắng nghe ý kiến của bà con và kịp thời đề xuất chính quyền hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Chính sự gần gũi, sát dân ấy đã giúp lực lượng vũ trang xã Thiện Hưng trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Với những nỗ lực không ngừng, Ban CHQS xã Thiện Hưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2017 đến nay, anh Lê Văn Giáp được các cấp tặng 9 bằng khen, giấy khen và đoạt nhiều giải cao trong các hội thi, hội thao, như giải C Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) năm 2024; giải nhất Hội thi chốt dân quân thường trực biên giới đất liền cấp tỉnh Bình Phước (nay là Đồng Nai) năm 2023…

Tâm sự với mọi người, anh Giáp cho hay: “Tôi chỉ là người chiến sĩ dân quân giữa đời thường. Phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng mỗi ngày, tôi mong muốn được góp một phần nhỏ sức mình để xây dựng quê hương vùng biên yên bình là thấy hạnh phúc và vui rồi”.

Bài, ảnh: MINH TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chi-huy-truong-quan-su-tan-tuy-trach-nhiem-noi-xa-bien-gioi-847685