Chỉ mong sao mẹ còn mãi bên con
Đó là khát khao, niềm mong mỏi cháy bỏng của cháu Nguyễn An Duy, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Vĩnh Định (xã Triệu Cơ), hiện sống cùng mẹ ruột Phan Đỗ Diệu Minh đang mang trọng bệnh gần 2 năm nay ở kiệt 37 Lê Hồng Phong, phường Quảng Trị.
Hơn một tuần nay, đội ngũ y bác sĩ, người nhà và bệnh nhân ở tầng 2, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (phường Quảng Trị) đều xót xa khi chứng kiến tiếng rên la đau đớn đến xé lòng của chị Phan Đỗ Diệu Minh (42 tuổi) đang điều trị bệnh tại đây.
Năm 2007, chị Minh lập gia đình, những tưởng rằng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ ngày càng hạnh phúc khi cậu con trai Nguyễn An Duy chào đời. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi An Duy vừa tròn 1 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Nhiều năm qua, chị Minh làm nhân viên thư viện Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Quảng Trị). Thu nhập từ công việc khá thấp lại nuôi thêm con nhỏ nên cuộc sống của 2 mẹ con chị Minh thường xuyên thiếu thốn đủ bề.

Ngoài giờ đến lớp, Nguyễn An Duy dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để chăm sóc mẹ đang bị bệnh nặng - Ảnh: N.B
"Để đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ con gái cùng cháu ngoại vượt qua khó khăn, tôi đã cho đất và đứng ra vay tiền xây nhà để mẹ con ổn định cuộc sống. Thế nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì đầu năm 2024, sức khỏe Diệu Minh suy giảm nhanh chóng, khi đi khám, kiểm tra thì mới biết là mắc bệnh tiểu đường dẫn đến biến chứng qua thận, thoái hóa đa khớp cấp. Đầu năm 2025, con gái tôi buộc phải nhập viện vào Bệnh viện Trung ương Huế để phẫu thuật cắt bỏ thận phải nhưng những biến chứng từ căn bệnh tiểu đường cùng cơ địa yếu khiến vết mổ mãi không lành, mưng mủ, đành phải chuyển vào lại bệnh viện điều trị dài ngày. Trở về nhà chưa được bao lâu, đến tháng 4/2025, Diệu Minh lại phát hiện thêm bệnh rối loạn nhịp tim. Từ khi phát hiện ra bệnh đến nay chưa đầy 2 năm nhưng cơ thể Diệu Minh từ gần 50kg nay chỉ còn khoảng 30kg. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh co quắp, xanh xao, cơ thể chỉ còn da bọc xương, rên la thảm thiết khiến lòng tôi đau như cắt", bà Đỗ Minh Phồn, mẹ của chị Minh tâm sự.
Mang trong mình khá nhiều bệnh nên cơ thể chị Minh gặp khó khăn trong việc đáp ứng thuốc điều trị và thường xuyên nhập viện bất thường, kéo dài với chi phí khá cao. Nhiều tháng qua, bà Phồn cùng cháu An Duy phải thay nhau túc trực xuyên đêm để chăm sóc cho chị Minh. "Thương con đau ốm đã đành, tôi thấy cháu An Duy vừa phải lo việc học vừa thức khuya dậy sớm, thậm chí thức trắng đêm chăm mẹ mà đứt từng khúc ruột. Mai đây khi tôi ngày càng già đi, không biết ước mơ chinh phục giảng đường của cháu có thể thực hiện được hay không nữa?", bà Phồn nghẹn ngào nói.
Mấy hôm nay, sức khỏe chị Diệu Minh chuyển nặng khiến bà Phồn và cháu An Duy rất lo lắng. "Mẹ ăn ít hơn và thường xuyên mệt, khó thở nên cháu rất lo lắng. Bây giờ cháu chỉ mong mẹ khỏe mạnh trở lại để hai mẹ con ở mãi bên nhau", An Duy ứa lệ.
Gần 2 năm qua, để chăm lo thuốc thang chữa bệnh cho con gái Phan Đỗ Diệu Minh, bà Đỗ Minh Phồn đã cạn kiệt sức lực, tiền bạc và liệu rằng người mẹ già yếu ấy còn có thể gắng gượng thêm được bao lâu?. Mong sao các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục mở rộng lòng giúp đỡ để chị Diệu Minh sớm vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này...
Mọi sự hỗ trợ cho gia đình xin quý vị gửi về:Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới hoặc cho chị Phan Đỗ Diệu Minh qua mẹ ruột Đỗ Minh Phồn, ở kiệt 37 Lê Hồng Phong, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (ĐT 0914.595.552; STK 3909208000787 - Ngân hàng Agribank).
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202509/chi-mong-sao-me-con-mai-ben-con-6f00840/