Chỉ nhà giàu ở Anh mới dám mơ đi du lịch hậu Covid-19

Chi phí ăn ở đội giá, rủi ro tiềm ẩn tăng cao khiến nhiều người dân ở xứ sở sương mù từ bỏ mong muốn đi du lịch cả trong lẫn ngoài nước.

Tuần tới, Sally Neuman sẽ đi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thay vì đến một bãi biển Địa Trung Hải hoặc một ngôi nhà nhỏ bình dị ở vùng nông thôn Vương quốc Anh, bà sẽ dành 4 ngày ở nhà con gái ngay tại thủ đô London.

Neuman, một nhân viên thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) trên đảo Wight, dự định đưa cháu ngoại đến thăm vài viện bảo tàng. Nhưng chủ yếu, bà đơn giản chỉ muốn thay đổi không khí một chút sau 16 tháng làm việc trong đại dịch.

“Tôi chưa đi du lịch xa từ năm 2018. Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi thực sự, thư giãn bên hồ bơi chẳng hạn. Tuy nhiên, thực hiện mong muốn đó là điều không thể”, bà chia sẻ với The Guardian.

 Du lịch trong nước hay nước ngoài đều đắt đỏ với người Anh ở thời điểm này. Ảnh: Henry Nicholls/Reuters.

Du lịch trong nước hay nước ngoài đều đắt đỏ với người Anh ở thời điểm này. Ảnh: Henry Nicholls/Reuters.

“Giá cả ở Vương quốc Anh tăng vọt. Chi phí và rủi ro khi du lịch nước ngoài là quá cao. Tôi không biết có đồng nghiệp nào ở tuyến đầu chống dịch dám lên máy bay không, bởi không ai đủ khả năng chi trả dịch vụ cách ly ở chiều về cả nếu chẳng may các quy tắc thay đổi”, bà nói thêm.

Neuman là một trong số hàng nghìn người Anh từ bỏ kỳ nghỉ hè này vì chi phí, sự phức tạp và rủi ro tiềm ẩn. Các bộ trưởng kêu gọi người dân nghỉ dưỡng trong nước, song chi phí ăn ở tăng giá, cùng nguồn cung hạn chế đã khiến điều đó trở nên bất khả thi với nhiều người.

Lương thấp, chi phí đội giá

Đáng nói, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch - những người căng thẳng nhất trong những tháng ngày qua, cần được nghỉ ngơi - lại nhận lương thấp và ít có khả năng chi trả nhất cho những chuyến nghỉ dưỡng.

Điều này được đưa ra trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Observer. Kết quả cho thấy trong số những người thuộc giai tầng xã hội và nhóm kinh tế giàu có, 27% cho biết họ đã nghỉ dưỡng ngay ở Vương quốc Anh và 8% đi nước ngoài du lịch. Trong nhóm nghèo hơn, con số lần lượt là 17% và 5%.

20% nhóm giàu có cho biết họ đã đặt chỗ cho một kỳ nghỉ ở Vương quốc Anh vào cuối năm nay. Con số đó ở nhóm nghèo hơn là 13%. Gần 64% nhóm nghèo hơn cho biết họ sẽ không nghỉ dưỡng và chưa đăng ký nghỉ trong năm nay, trong khi nhóm giàu chỉ 52%.

Rory Boland, biên tập viên du lịch của tạp chí tiêu dùng Which?, cho biết: “Các kỳ nghỉ chỉ đơn giản là ngoài tầm với đối với nhiều người”.

 Nhiều người Anh chọn không đi nghỉ dưỡng trong thời điểm giá cả tăng cao. Ảnh: iStock.

Nhiều người Anh chọn không đi nghỉ dưỡng trong thời điểm giá cả tăng cao. Ảnh: iStock.

“Đối với rất nhiều người đã làm việc cực kỳ chăm chỉ trong dịch Covid-19, có lẽ mong muốn hàng đầu của họ là một tuần nghỉ dưỡng trên bãi biển trong nước hoặc nước ngoài. Một số người cho rằng kỳ nghỉ là điều ‘không cần thiết’, nhưng tới quán rượu, xem bóng đá hay đi nhà hát cũng tương tự thôi. Nhiều người thực sự xứng đáng được nghỉ ngơi”, ông nói thêm.

Với những người du lịch nước ngoài, chi phí xét nghiệm Covid-19 có thể cao hơn giá vé máy bay. Chẳng hạn, khi tới Tây Ban Nha, du khách Anh đã tiêm chủng đầy đủ 2 liều phải trả 91 bảng Anh cho 2 lần xét nghiệm trước khi trở lại quê nhà. Những người chưa tiêm vaccine sẽ phải trả 219 bảng, theo Which?.

“Ngay cả đặt chuyến du lịch rẻ nhất, mỗi cặp phải tốn thêm ít nhất 200 bảng nữa. Đó là khoản chi phí bổ sung lớn đối với nhiều người, khiến họ từ bỏ việc nghỉ dưỡng”, Boland cho biết.

Du lịch trong nước đắt đỏ

Chi phí cho kỳ nghỉ ở Anh đã tăng lên đáng kể. Các nhà phân tích dữ liệu ở AirDNA đã tính toán rằng giá thuê chỗ ở năm nay so với năm 2019 đã tăng 30% ở Cornwall, 40% ở Skegness và 27% ở Pembrokeshire.

Trong một số trường hợp, giá thuê ôtô đã tăng gấp đôi và các chuyến tàu trong nước Anh có thể gấp 2, 3 lần chi phí của một chuyến bay giá rẻ ra nước ngoài.

 Mặc dù làm việc căng thẳng ở tuyến đầu chống dịch, nhân viên y tế Anh lại nhận lương thấp. Ảnh: Unsplash.

Mặc dù làm việc căng thẳng ở tuyến đầu chống dịch, nhân viên y tế Anh lại nhận lương thấp. Ảnh: Unsplash.

Tuy nhiên, có thể hiểu rằng dịch vụ cung cấp chỗ lưu trú cho du lịch muốn bù đắp một số thiệt hại phát sinh cho hạn chế đi lại trong thời gian đại dịch, theo Marina Novelli, Giáo sư về du lịch và phát triển quốc tế tại trường kinh doanh của Đại học Brighton.

“Nhưng điều đáng lo ngại là những gì xảy ra lúc này có thể sẽ kéo dài về sau. Khi châu Âu chuyển tiền tệ của mình sang đồng euro, giá cả đã tăng đáng kể và không giảm trở lại. Nếu tình trạng đó tiếp diễn, Anh sẽ không có sự phục hồi mà tất cả chúng ta đều hy vọng”, bà nói.

Đối với nhân viên y tế Neuman, sinh sống ngay ở đảo Wight - điểm nghỉ dưỡng hàng đầu của Vương quốc Anh - không làm giảm nhu cầu đi du lịch xa của bà.

“Các bãi biển ở đây chật cứng người, không có chỗ đậu xe và giá cả tăng cao. Mọi người đều cần được nghỉ ngơi và thời gian duy nhất có thể làm được điều đó là rời xa nhà. Nhưng thành thật mà nói, tôi không dám trông mong vào một kỳ nghỉ dưỡng vào năm tới, chắc tôi phải chờ tới năm 2023?”, bà chia sẻ.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-nha-giau-o-anh-moi-dam-mo-di-du-lich-hau-covid-19-post1249235.html