Chỉ phụ nữ dại mới tin rằng: 'Gặp được người đàn ông tốt, con gái chẳng bao giờ phải trưởng thành'

Cuộc đời nào có phải một cuốn ngôn tình. Suy nghĩ thực tế và bớt mộng mơ đi nào phụ nữ ơi.

"Khi một người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt, cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành. Nếu một người phụ nữ ngày càng trưởng thành, ngày càng kiên cường, đó là bởi người đàn ông đó chưa đủ tốt."

Câu nói này vốn chẳng xa lạ gì với chúng ta nữa. Nhưng cứ thi thoảng, tôi lại thấy nó trên newfeeds của mình. Mà buồn cười một nỗi, chỉ có phụ nữ mới thích chia sẻ lời trích dẫn này. Bằng nhiều cách, từ ẩn ý đến trực tiếp, mà các nàng muốn người yêu thấy được. Phải chăng, đến giờ vẫn còn nhiều cô gái tin rằng trưởng thành là việc của ai chứ chẳng phải của mình?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu định nghĩa đàn ông tốt là chung thủy, giàu có và giỏi giang, có lẽ trên đời này không thiếu. Nhưng cuộc sống luôn biến hóa khó lường, đến cả nước chảy cũng có thể làm cho đá mòn. Vậy dựa vào đâu mà phụ nữ tin rằng "đàn ông tốt" có thể tốt cả đời, một lòng một dạ không bao giờ thay đổi?

Câu chuyện của nữ tỷ phú nức tiếng tên Lữ Lệ Quân là minh chứng rõ ràng cho sự thật này. Xuất thân danh giá, Lữ Lệ Quân là thiên kim tiểu thư khí chất ngút trời. Rồi như bao câu chuyện ngôn tình khác, bà lấy chồng giàu có.

Thuở còn đẹp còn trẻ, Lưu Loan Hùng - chồng bà, tất nhiên là rất yêu bà, cưng chiều bà như trứng mỏng. Ông không tiếc tay mua cho vợ những món quà đắt đỏ. Khi Lệ Quân sinh con, ông hào phóng tặng cho vợ đến ba ngôi nhà lớn, xế hộp sang với giá trị lên đến 53 triệu đô la (khỏang 160 tỷ VNĐ).

Lữ Lệ Quân và Lưu Loan Hùng

Không những thế, vị đại gia này còn để cho Lệ Quân trở thành lãnh đạo cho một công ty con thuộc tập đoàn của mình. Ông không tiếc thứ gì để thể hiện tình yêu dành cho Lữ Lệ Quân và khiến dư luận Hồng Kông phải thốt lên trầm trồ.

Và nếu như câu nói "Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ cả đời không cần trưởng thành" linh nghiệm, hẳn là Lữ Lệ Quân đã không đau khổ đến thế. Bởi về sau, Lưu Loan Hùng vẫn rất tốt. Có điều cái tốt của ông đã không còn dành cho bà nữa mà dành cho nhiều cô gái trẻ đẹp hơn.

Vậy là cặp vợ chồng từng khiến thiên hạ ghen tị, ao ước chia tay. Người vợ nức tiếng một thời ra đi tay trắng, ăn mặc xuề xòa.

Đến lúc này, bà phải học cách trưởng thành. Lữ Lệ Quân dấn thân vào công việc Kinh doanh. Bằng sự thông minh, kiến thức tích góp cùng với những mối quan hệ thượng lưu bà đã xây dựng trong thời gian còn là vợ đại gia, bà làm ăn phát đạt, trở thành người phụ nữ giàu đến mức ai ai cũng biết.

Từ câu chuyện người thật, việc thật của Lữ Lệ Quân, phụ nữ nên hiểu rằng trưởng thành là việc buộc phải làm dù bạn có gặp được người đàn ông tốt hay không.

Bởi suy cho cùng, cuộc đời có bao giờ là bất biến. Ngày hôm nay, anh ấy có thể yêu chiều, cung phụng bạn như nữ hoàng. Ngày mai điều đó cũng có thể diễn ra với những người phụ nữ khác.

Và chẳng phải là rất vô lý hay sao, nếu chỉ vì một người đàn ông mà phụ nữ từ chối trưởng thành - một điều tất yếu mà bất cứ ai cũng nên trải qua?.

Theo AMT/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chi-phu-nu-dai-moi-tin-rang-gap-duoc-nguoi-dan-ong-tot-con-gai-chang-bao-gio-phai-truong-thanh/20200122091833974