Chi tiền tỷ mua 'giống Tây', nữ CEO khoe con gái xinh đẹp lung linh

Diệp Hải Dương - nữ CEO đình đám xứ Trung có quan niệm không cần phải kết hôn, nên cô đã bỏ ra hơn 1,7 tỷ đồng để mua 'giống' với mong muốn có con lai Tây trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Với mong muốn được trở thành một người mẹ nhưng lại chưa sẵn sàng để kết hôn, nữ CEO của hãng mỹ phẩm tại Trung Quốc đã quyết định có con bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo.

Với mong muốn được trở thành một người mẹ nhưng lại chưa sẵn sàng để kết hôn, nữ CEO của hãng mỹ phẩm tại Trung Quốc đã quyết định có con bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo.

Nữ CEO nổi tiếng này là Diệp Hải Dương, 31 tuổi, cô đã lặn lội sang tận Mỹ chi số tiền 500 nghìn NDT (hơn 1,6 tỷ đồng) để có thể chọn lựa được tinh trùng tốt nhất.

Nữ CEO nổi tiếng này là Diệp Hải Dương, 31 tuổi, cô đã lặn lội sang tận Mỹ chi số tiền 500 nghìn NDT (hơn 1,6 tỷ đồng) để có thể chọn lựa được tinh trùng tốt nhất.

Cuối cùng, nữ CEO giàu có cũng đạt được ước nguyện là mang thai và hạ sinh ra cô con gái đặt tên là Doris.

Cuối cùng, nữ CEO giàu có cũng đạt được ước nguyện là mang thai và hạ sinh ra cô con gái đặt tên là Doris.

Cô con gái bé bỏng của Diệp Hải Dương không chỉ sở hữu diện mạo lai Tây, xinh xắn như búp bê mà đứa trẻ còn rất sáng dạ, chưa đầy 1 tuổi đã biết đi và chạy.

Cô con gái bé bỏng của Diệp Hải Dương không chỉ sở hữu diện mạo lai Tây, xinh xắn như búp bê mà đứa trẻ còn rất sáng dạ, chưa đầy 1 tuổi đã biết đi và chạy.

Từ khi có Doris, cuộc sống của Hải Dương càng thêm sắc màu, 2 mẹ con cứ thế nương tựa nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình.

Từ khi có Doris, cuộc sống của Hải Dương càng thêm sắc màu, 2 mẹ con cứ thế nương tựa nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình.

Hải Dương thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình và con trên trang cá nhân với niềm tự hào và hạnh phúc.

Hải Dương thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình và con trên trang cá nhân với niềm tự hào và hạnh phúc.

Năm nay, Doris đã 4 tuổi, cô bé luôn được mẹ yêu thương, chiều chuộng. Cách đây 2 năm, khi bé chưa tròn 2 tuổi, bà mẹ CEO này đã đưa con đi thăm thú tới 3 quốc gia khác nhau.

Năm nay, Doris đã 4 tuổi, cô bé luôn được mẹ yêu thương, chiều chuộng. Cách đây 2 năm, khi bé chưa tròn 2 tuổi, bà mẹ CEO này đã đưa con đi thăm thú tới 3 quốc gia khác nhau.

Khi câu chuyện của Hải Dương được chia sẻ rộng rãi, không ít người lên tiếng chỉ trích thậm tệ rằng cô ích kỷ vì làm cho con gái sinh ra không có cha.

Khi câu chuyện của Hải Dương được chia sẻ rộng rãi, không ít người lên tiếng chỉ trích thậm tệ rằng cô ích kỷ vì làm cho con gái sinh ra không có cha.

Tuy vậy, cũng có những dân mạng lên tiếng bênh vực Hải Dương và khâm phục cô là một bà mẹ vừa mạnh mẽ, quyết đoán vừa dịu dàng và yêu thương con.

Tuy vậy, cũng có những dân mạng lên tiếng bênh vực Hải Dương và khâm phục cô là một bà mẹ vừa mạnh mẽ, quyết đoán vừa dịu dàng và yêu thương con.

Dù còn nhỏ nhưng Doris đã có rất nhiều người hâm mộ vì gương mặt xinh xắn như búp bê.

Dù còn nhỏ nhưng Doris đã có rất nhiều người hâm mộ vì gương mặt xinh xắn như búp bê.

Diệp Hải Dương vẫn thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc của mình cùng bé Doris trên trang cá nhân.

Diệp Hải Dương vẫn thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc của mình cùng bé Doris trên trang cá nhân.

Mời quý độc giả đón xem thêm video 120 em bé ra đời nhờ thụ tinh nhân tạo - Nguồn: KÊNH VTC1

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chi-tien-ty-mua-giong-tay-nu-ceo-khoe-con-gai-xinh-dep-lung-linh-1425213.html