Chi vài chục triệu đồng cho kỳ nghỉ trăng mật

Để 'xả hơi' sau đám cưới, nhiều cặp đôi chọn ra nước ngoài tận hưởng tuần trăng mật. Một số khác đi trong nước với mức chi tiêu nhẹ nhàng hơn.

Trong đại dịch Covid-19, nhiều cặp đôi phải hoãn cưới hoặc tổ chức đơn giản vì điều kiện không cho phép. Khi cuộc sống trở lại bình thường, sự bùng nổ của đám cưới khiến thị trường nhiều dịch vụ cũng sôi động trở lại.

Theo The Knot, tuần trăng mật là một trong những phần tuyệt vời nhất của cuộc sống hôn nhân.

Andrea Dindinger, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình đến từ Mỹ, cho biết lễ cưới là dịp kỷ niệm với những người yêu thương của cô dâu, chú rể. Mặt khác, kỳ nghỉ trăng mật cho phép hai người mừng hạnh phúc mới một cách thân mật.

“Trong tuần trăng mật, hai vợ chồng phải hoàn toàn tập trung vào nhau. Niềm vui được tạo ra khi đó sẽ giúp củng cố nền tảng của cam kết trọn đời này. Nếu bỏ qua, hai người có thể lỡ cơ hội có khoảng thời gian riêng tư quý giá đó”, bà nói.

Thực tế, không có kiểu tuần trăng mật lý tưởng. Thời gian, địa điểm, các hoạt động,... đều dựa trên sở thích của từng cặp vợ chồng. Đối với những đôi dự định có con sớm, Dindinger khuyên họ nên kéo dài chuyến đi trăng mật hơn nếu có thể bởi những năm tháng nuôi dạy con cái sẽ là thử thách không nhỏ với hôn nhân.

Zing trò chuyện với 4 cặp vợ chồng để nghe chia sẻ về kỳ nghỉ trăng mật của họ sau khi chính thức về chung một nhà.

Đón giao thừa ở nước ngoài
Tuấn Thắng - Phương Thảo (27 tuổi, Hà Nội)

Điểm đến: Hàn Quốc
Thời gian: 5 ngày 4 đêm vào tháng 12/2022-1/2023
Tổng chi phí: 45 triệu đồng

Vợ chồng tôi tổ chức đám cưới thân mật, chỉ mời gia đình đôi bên và bạn bè thân thiết, vào ngày 25/12/2022. Chỉ 4 ngày sau hôn lễ, hai đứa đi Hàn Quốc theo tour đặt từ trước đó một tháng.

Lý do chọn Hàn Quốc là khi xem trên phim ảnh, chúng tôi thấy đây là đất nước có cảnh quan rất đẹp, mùa nào cũng có màu sắc riêng và lãng mạn.

Ngoài ra, nền văn hóa của xứ kim chi cũng gây ấn tượng với nhiều đặc trưng như trang phục truyền thống, ẩm thực, kiến trúc, ngôn ngữ.

Chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm với giá tour trọn gói là 17,5 triệu đồng/người, bao gồm toàn bộ chi phí ăn, ở, vé máy bay khứ hồi, visa. Ngoài ra, vợ chồng tôi đổi thêm chút tiền để chi tiêu cá nhân.

Hàn Quốc vốn là “thiên đường” mỹ phẩm, đồ ăn cũng phong phú nên ngoài lịch trình chung, chúng tôi cùng bạn bè đi chơi thêm nhiều điểm và mua sắm, chọn quà cho người thân,... Khoản này hết khoảng 10 triệu đồng.

Sang đây vào đúng dịp Tết Dương lịch, vợ chồng tôi còn được trải nghiệm “countdown” ở một đất nước khác. Khi đang đi bộ ở con phố dành cho giới trẻ Hongdae, đúng thời khắc giao thừa, mọi người tập trung tại chiếc đồng hồ đếm ngược để đón khoảnh khắc bước sang năm mới. Chúng tôi rất háo hức và thấy nhớ Việt Nam.

Vốn đam mê xê dịch, vợ chồng tôi thường cách 2-3 tháng lại đi du lịch trong hoặc ngoài nước. Điểm đến có thể là Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang,… hoặc cuối tuần muốn thư giãn, hai đứa lại tới những điểm gần Hà Nội như Tam Đảo, Sóc Sơn.

Ngoài Hàn Quốc, vợ chồng tôi từng ghé thăm Bali (Indonesia), Thái Lan và đang làm visa để đi Nhật Bản. Cuối năm, hai đứa có thể đi thêm một số quốc gia châu Âu.

Vì là vợ chồng son, chưa có em bé, chúng tôi muốn tranh thủ đi du lịch để vừa mở mang hiểu biết, vừa trải nghiệm nhiều nền văn hóa, con người, ẩm thực, kiến trúc,... khác nhau. Đây cũng là dịp lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ.

Sau này có con, có lẽ vợ chồng tôi sẽ phải chững lại một thời gian mới có thể tiếp tục đam mê. Nếu có đi đâu đó, chúng tôi sẽ có nhiều vướng bận hơn.

Lần đầu xuất ngoại
Thanh Tuyền - Quốc Khởi (26 tuổi, TP.HCM)

Điểm đến: Thái Lan
Thời gian: 6 ngày 5 đêm vào tháng 8/2022
Tổng chi phí: 38 triệu đồng

Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2022, vợ chồng tôi lên kế hoạch cho chuyến trăng mật tại Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Tuy nhiên, sau khi tính toán các chi phí và tham khảo một số người bạn, chúng tôi quyết định đi Thái Lan bởi số tiền bỏ ra tương đương, thậm chí ít hơn.

Hai đứa cũng chưa từng xuất ngoại, đây có lẽ là dịp thích hợp.

Vì chưa có kinh nghiệm, vợ chồng tôi đặt tour du lịch với giá 6,5 triệu đồng/người cho chuyến đi 6 ngày 5 đêm. Ngoài ra, chúng tôi mua thêm quà cho gia đình, bạn bè và chi tiêu riêng hết khoảng 25 triệu đồng.

Như vậy, tổng chi phí cho chuyến đi trăng mật là 38 triệu đồng.

Với hai đứa, số tiền này khá nhiều. Tôi cũng đắn đo khi chi tiêu các khoản ngoài, nhưng được chồng động viên, tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Bất lợi của việc đi theo tour là thời gian dừng chân giữa các địa điểm ngắn, lịch trình khá sát nên có những nơi tôi muốn đi thêm mà không thể tách riêng.

Nhìn chung, cả hai đều có ấn tượng tốt về chuyến du lịch Thái Lan khi không xảy ra nạn chặt chém, vệ sinh công cộng sạch sẽ. Hơn nữa, người dân ở đây rất thân thiện, lúc mua bán trả giá nhưng khách không lấy nữa, họ vẫn niềm nở đón tiếp.

Hai vợ chồng dự định năm sau khi em bé lớn hơn, cả nhà sẽ quay lại đây.

Giải tỏa căng thẳng
Minh Trung - Lam Phương (28 tuổi, TP.HCM)

Điểm đến: Phú Quốc
Thời gian: 4 ngày 3 đêm vào tháng 4/2023
Tổng chi phí: 15 triệu đồng

Vợ chồng tôi không lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trăng mật sau hôn lễ diễn ra vào ngày 2/4. Một phần bởi chi phí tổ chức đám cưới khá tốn kém, chúng tôi muốn kết hợp đi du lịch cùng gia đình vào dịp hè để tiết kiệm.

Mặt khác, hai đứa không đặt nặng việc phải có chuyến đi để tham vấn tình cảm hay hiểu nhau hơn vì quen 6 năm mới tiến đến hôn nhân.

Tuy nhiên, một số chuyện phát sinh sau đó khiến vợ chồng tôi quay cuồng một tuần để giải quyết. Cuối cùng, cả hai thống nhất đi Phú Quốc để thư giãn, nạp lại năng lượng sau thời gian căng thẳng.

Qua tìm hiểu dịch vụ, chúng tôi đặt tour 4 ngày 3 đêm với chi phí 3,5 triệu đồng/người, trong đó không bao gồm vé máy bay vì tôi được khuyên tự mua để giảm tải chi phí.

Tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 15 triệu đồng, tính thêm tiền di chuyển, ăn uống, mua quà lưu niệm cho gia đình.

Tính ra hơi tốn kém, nhưng đây là lần đầu tiên ông xã tôi đến Phú Quốc, cũng là dịp hiếm hoi hai đứa tự lên kế hoạch đi chơi cùng nhau dài ngày.

Trước đó, vợ chồng tôi thường đi du lịch chung với nhóm bạn hoặc chỉ tranh thủ cuối tuần được nghỉ chạy xe xuống Vũng Tàu ăn uống, vui chơi trong ngày rồi về.

Trong chuyến đi, do nhầm lẫn thông tin từ lúc đặt tour, có hôm vợ chồng tôi phải đi từ sáng đến tối mịt để kịp ghé thăm hai điểm du lịch cách xa nhau. Hai đứa cũng phải đi bộ hơn 1 km giữa trưa nắng vì lỡ chuyến xe về khách sạn. May mắn là không ai bị ốm và có thời gian bên nhau trước khi trở lại công việc.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới, em họ tôi từ nước ngoài về Việt Nam. Có thể, vợ chồng tôi sẽ sắp xếp để đi chơi tiếp, nhưng cũng phải cân nhắc thêm về địa điểm cũng như chi phí.

Ăn một bữa hết 4 triệu đồng
Hồng Phúc - Duy Danh (31 tuổi, TP.HCM)

Điểm đến: Phú Quốc
Thời gian: 3 ngày 2 đêm vào tháng 5/2023
Tổng chi phí: 13 triệu đồng

4 tháng chuẩn bị cho đám cưới khá mệt mỏi, vợ chồng tôi không tính quá nhiều về tuần trăng mật, chỉ nghĩ trong đầu địa điểm có thể sẽ đi như Phú Quốc.

Sau khi hôn lễ diễn ra trọn vẹn, chúng tôi lập tức mua combo 3 ngày 2 đêm đi Phú Quốc giá 4,3 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, xe đưa đón sân bay, ăn sáng và một bữa tối.

Mức giá này với chúng tôi là khá hợp lý. Hai đứa cũng không phải mất thời gian để tìm chuyến bay cũng như nơi ở.

Cộng thêm phần chi cho ăn uống, tổng chi phí cho chuyến trăng mật này khoảng 13 triệu đồng.

Tôi từng đến Phú Quốc 6 lần, nhưng đây là lần đầu đi cùng chồng. Tôi luôn ấn tượng với hòn đảo này bởi cảm giác thư giãn, thoải mái nó mang lại.

Tuy nhiên, trong chuyến đi này, tôi thấy chi phí ăn uống, đặc biệt là hải sản, cao hơn những lần trước. Chúng tôi dùng một bữa tối hết 4 triệu đồng, có thể nhà hàng nằm trong khu vui chơi nên giá có phần nhỉnh hơn.

Dù chỉ đi ngắn ngày, vợ chồng tôi đều cảm thấy như được xả hơi sau quãng thời gian chuẩn bị đám cưới. Hai đứa cũng tranh thủ tổng kết lại những gì đã diễn ra và lên kế hoạch sắp tới. Cả hai cũng tự nhủ sẽ ráng “cày” để có thêm nhiều chuyến đi trong thời gian tới.

Thiên Nhi - Hải Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-vai-chuc-trieu-dong-cho-ky-nghi-trang-mat-post1432668.html