'Chia lửa' cùng tuyến đầu chống dịch

Trong khi TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang gồng mình chống dịch thì các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hớn Quản cũng đang có nhiều hoạt động 'nhường cơm sẻ áo', 'chia lửa' với các tỉnh, thành chống dịch. Khí thế thiện nguyện hướng về tâm dịch lan tỏa khắp nơi trên địa bàn với những việc làm giản đơn mà thiết thực, giàu tình nghĩa.

Trên tinh thần “lá rách ít" đùm lá rách nhiều”, “vùng ít dịch" sẻ chia cùng tâm dịch”, thời gian qua MTTQ, các ngành, hội, đoàn thể và nhân dân huyện Hớn Quản đã vận động được 40 tấn rau, củ, quả; hơn 9 tấn gạo; 2.700 chai nước chấm các loại, 370 thùng mì gói cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, trị giá hàng trăm triệu đồng gửi tặng nhân dân trên địa bàn và các tỉnh, thành chống dịch. Nổi bật là hoạt động chung tay góp sức của nhân dân tổ 6, khu phố 1, thị trấn Tân Khai. Người dân nơi đây đã đóng góp và vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân gói trên 300 đòn bánh tét, bánh chưng. Mỗi người một việc, từ khâu vận động đến gói bánh, thu gom rau, củ, quả xin được, tập kết hàng hóa, gom góp yêu thương đi hái từng bông thiên lý, trái đu đủ do người dân địa phương hỗ trợ… Hết thảy công việc không tên, không thời gian kết thúc nhưng ai nấy đều vui vẻ.

Nhân dân tổ 6, khu phố 1, thị trấn Tân Khai tham gia gói bánh gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch

Nhân dân tổ 6, khu phố 1, thị trấn Tân Khai tham gia gói bánh gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch

Bà Hoàng Thị Ngọ ở tổ 6, khu phố 1, thị trấn Tân Khai cho biết, nhận thấy những khó khăn, vất vả của nhân dân vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, bà con khu phố rất mong được sẻ chia cùng họ nên đã nảy ra ý tưởng triển khai các hoạt động này. Cảm kích tấm chân tình của người dân trong tổ, ông Đỗ Xuân Sơn, một người dân ở tổ khác trong khu phố đã tình nguyện tham gia.

"Năng nhặt chặt bị", đến nay, sau 3 đợt, nhân dân tổ 6 đã đóng góp và vận động các mạnh thường quân trong, ngoài thị trấn được trên 10 tấn rau, củ, quả; nhiều thùng mì gói, khoảng 1 tạ gạo, 1.000 quả trứng gà, hơn 300 đòn bánh tét, bánh chưng trị giá khoảng 100 triệu đồng gửi tặng Lữ đoàn 77, Quân khu 7. Qua đó, Lữ đoàn 77 sẽ làm cầu nối gửi đến nhân dân vùng tâm dịch.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, kịp thời và ý nghĩa, qua 4 đợt, Công an xã Tân Lợi cũng đã vận động được 15 tấn rau, củ, quả; 500kg gạo, 200 đòn bánh tét gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Đại úy Kiều Anh Thanh, Phó trưởng Công an xã Tân Lợi cho biết: “Trong đợt dịch này, ngoài tham gia tuyến đầu chống dịch, lực lượng công an xã luôn nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, vừa tranh thủ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn cùng nhân dân vượt qua đại dịch”.

Và còn rất nhiều tình cảm, tấm lòng của nhân dân Hớn Quản khi tự tay chuẩn bị những hũ mắm, đòn bánh tét, từng bó rau, miếng thịt gửi vào tâm dịch. Những chuyến xe đong đầy tình cảm, sự sẻ chia, lòng nhân ái và cả tinh thần “nhường cơm sẻ áo” vẫn nối dài hướng về tâm dịch. Tin rằng, dịch bệnh rồi sẽ qua đi nhưng tình người còn đọng mãi. Họ sẽ cùng nhau khơi dậy hào khí và ý chí đại đoàn kết để cùng quyết chiến, đánh đuổi “giặc dịch”.

Thanh Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126811/chia-lua-cung-tuyen-dau-chong-dich