Chia sẻ của Bí thư

Hôm nay, đọc những chia sẻ của Bí thư Hà Nội với cử tri, Kính viễn vừa mừng vừa lo, bèn gọi Kính cận sang đàm đạo.

- Này ông, Bí thư cũng thấy Hà Nội đường rất tắc rồi, tưởng là bài toán không cách chữa nhưng tôi nghe bài phát biểu cũng thấy có ánh sáng cuối đường hầm. Hà Nội sẽ không phát triển hướng tâm nữa, sẽ giãn ra bên ngoài. Chỉ hướng tâm một phần thôi.

- Thì đất chật người đông, không thế cũng có cách nào khác đâu. Nhưng có hướng thế, nói cho dân biết để dân chờ cũng là mừng. Thế ông lo cái gì?

Đường phố Hà Nội thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Tạ Hải

Đường phố Hà Nội thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Tạ Hải

- À tôi lo là vì Bí thư nói ông ở Định Công, xe đỗ tràn hết ra đường, không có lối mà về, bãi xe nhếch nhác. Bí thư có tầm ảnh hưởng lớn như thế, mắt thấy tai nghe, còn chấp nhận thực tế vậy thì người dân như mình kêu đến bao giờ mới dẹp được cái nạn xe đỗ tràn vỉa hè, muốn đi bộ chỉ có cách lách giữa xe cộ giữa lòng đường mà đi. Xem chừng, còn lộn xộn kéo dài.

- Ông cứ nhiều chuyện, người ta nói là chia sẻ với bức xúc của dân, chứ không phải là người ta bất lực, rồi ông xem, mấy hôm nữa, Định Công, Hoàng Mai có siết lại quản lý vỉa hè lòng đường hay không, rồi ông hãy kêu.

Kính cận

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chia-se-cua-bi-thu-d569341.html