Chia sẻ khó khăn trong mùa dịch

Lần đầu tiên xã Sơn Mỹ có 4 ca nhiễm SARS- CoV- 2 trong cộng đồng, trong đó 2 ca nguồn lây từ thị xã La Gi, 2 ca lây từ gia đình đã được địa phương phối hợp Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân nhanh chóng đưa đi cách ly tập trung điều trị bệnh. Trong khi đó, ngay tại 2 khu dân cư ở thôn 2, 3 phát hiện ca nhiễm, xã đã xúc tiến thành lập 4 chốt kiểm soát dịch; cùng 3 chốt khác trên địa bàn trải dài thôn 4, nơi giáp ranh xã Tân Phước, thị xã La Gi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chia sẻ khó khăn trong mùa dịch

Người dân hỗ trợ thực phẩm phòng chống dịch.

Người dân hỗ trợ thực phẩm phòng chống dịch.

Với 7 chốt trực 24/24h, Sơn Mỹ huy động hầu hết cán bộ, viên chức trong UBND xã, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể, công an, xã đội, y tế, ban thôn, giáo viên nam trên địa bàn mới đủ người luân phiên trực chốt kiểm soát, khống chế dịch bệnh, không để nguồn lây từ bên ngoài vào. Bên cạnh, xã còn cử người trực chốt kiểm tra khoáng sản lâu nay. Trong thời gian này, cán bộ, viên chức ở xã như “căng mình” ngăn chặn dịch bệnh; không ít người thức trắng đêm làm nhiệm vụ… Bù vào đó, họ đã được sự chia sẻ của khá nhiều người dân trên địa bàn, góp chút ít lương thực, thực phẩm cho công tác phòng chống dịch ở địa phương, thông qua vận động từ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trước đó…

Theo chị Trần Thị Quýt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Mỹ, chỉ thời gian ngắn, khá nhiều cơ sở kinh doanh, tiệm tạp hóa, người dân trong xã tùy theo điều kiện của mình đã quan tâm hỗ trợ cho các chốt phòng chống dịch Covid-19, Trạm y tế, xóm đang bị phong tỏa; tiếp thêm sức cho anh em làm nhiệm vụ, y, bác sĩ và bà con trong khu vực. Hiện vật người dân san sẻ cũng đa dạng như chút ít tiền, thùng mì tôm, thùng nước khoáng, gói quà nhỏ, hay bịch trái cây vừa hái ở vườn, rẫy như thanh long, mít, đu đủ, mãng cầu… Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng người dân dành cho mọi người đang làm nhiệm vụ ngày đêm. Riêng những phần quà của chị Trần Thị Quýt cũng thật dân dã, đó là gần 100 kg cây sả chị thu hoạch ở vườn nhà được chở đến cổng thôn 3 văn hóa nơi có khu phong tỏa biếu cho bà con ở đó, những người xung quanh, ai có nhu cầu thì tới lấy và giữ nguyên tắc “5K” phòng dịch. Tấm lòng của những người dân quê là vậy, thật ấm áp tình người trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 kéo dài…

Thụy Khanh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/chia-se-kho-khan-trong-mua-dich-140142.html