Chia tay De Gea, Manchester United chính thức bước sang một kỷ nguyên mới

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới trong tuần qua là việc thủ môn David De Gea chia tay Manchester United (M.U) sau 12 năm gắn bó. Thủ thành người Tây Ban Nha cũng là 'nhân chứng' cuối cùng của chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất mà 'Quỷ đỏ' giành được cách đây hơn 10 năm.

David De Gea nói lời chia tay M.U sau 12 năm gắn bó. Ảnh: Daily Mail

David De Gea nói lời chia tay M.U sau 12 năm gắn bó. Ảnh: Daily Mail

Một kỷ nguyên đã khép lại

Trong danh sách đội hình của M.U ở mùa giải 2022-2023 khép lại, chỉ còn đúng 2 cái tên sót lại từ chức vô địch Premier League 2012-2013 (mùa giải cuối cùng mà Sir Alex Ferguson dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford) là thủ môn David De Gea và hậu vệ Phil Jones. Tuy nhiên, với việc Phil Jones từ lâu bị xem là “người thừa” ở M.U, De Gea được xem là “di sản” cuối cùng mà Sir Alex vĩ đại để lại cho đội bóng.

Kết thúc mùa giải 2022-2023, Phil Jones chính thức bị cắt hợp đồng, còn tương lai của De Gea là một dấu hỏi lớn. Huấn luyện viên Ten Hag luôn muốn đem về sân Old Trafford một thủ thành giỏi chơi chân, phù hợp với triết lý xây dựng lối chơi từ hàng phòng ngự của ông. Đây lại là điểm yếu nhất của De Gea, người luôn có những tình huống cứu thua khó tin nhưng thường xuyên gặp vấn đề trong việc triển khai bóng từ khung thành lên trên.

Dù nhận được giải thưởng “Găng tay vàng” của Premier League mùa trước nhờ thành tích giữ sạch lưới nhiều trận nhất, De Gea thỉnh thoảng lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn khi xử lý bóng bằng chân. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở trận lượt về tứ kết Europa League với Sevilla khi thủ thành người Tây Ban Nha mắc hai lỗi, cả gián tiếp và trực tiếp, dẫn đến thất bại 0-3 nặng nề của “Quỷ đỏ”.

Những thông tin về việc M.U săn tìm thủ môn mới đã xuất hiện từ trước khi mùa chuyển nhượng mở cửa. Trong khi đó, hợp đồng của De Gea cũng đến lúc hết hạn. Đội chủ sân Old Trafford ban đầu muốn thủ thành người Tây Ban Nha giảm lương để gia hạn hợp đồng và De Gea đã chấp nhận. Nhưng sau đó, họ tiếp tục yêu cầu De Gea thêm một lần nữa hạ thu nhập để ở lại, điều này là “giọt nước làm tràn ly” dẫn đến quyết định ra đi của thủ môn sinh năm 1990.

Đã có những lời chỉ trích về cách ứng xử của M.U với một công thần đã gắn bó với đội hơn 1 thập kỷ. Nhưng sau cùng, lời chia tay đã được đưa ra. De Gea khép lại 12 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, đồng thời cũng khép lại một kỷ nguyên đầy biến động trong lịch sử “Quỷ đỏ”. Chiếc áo số 1 của M.U sẽ đổi chủ với người được nhắc đến nhiều nhất là Andre Onana, học trò cũ của Ten Hag thời còn ở Ajax và vừa tỏa sáng trong màu áo Inter ở Champions League mùa trước. Đây là bản hợp đồng được xem là viên gạch quan trọng giúp Ten Hag xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới mẻ, không còn bất cứ một “vết tích” nào từ quá khứ.

Đội bóng của Ten Hag

David De Gea là người đã trải qua tất cả những thăng trầm của M.U trong suốt hơn 1 thập kỷ qua. Anh là thành viên của đội hình vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013. Suốt 10 năm sau đó, M.U đã loay hoay vật lộn với ánh hào quang năm xưa nhưng liên tục thất bại. Sau Sir Alex, De Gea lần lượt làm việc với David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer rồi Erik Ten Hag. Anh vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung thành, có 4 lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của M.U, 2 lần giành “Găng tay vàng” ở Premier League. Tuy nhiên, về thành tích tập thể, M.U trong cùng thời gian chỉ có 1 chiếc cúp FA, 1 Europa League và 2 chiếc Cúp Liên đoàn. Số danh hiệu đó là quá ít so với tầm vóc của đội bóng và cả những khoản đầu tư khổng lồ vào đội hình.

Erik Ten Hag là người tiếp theo được trao “ấn kiếm” để đưa “Quỷ đỏ” trở lại với đúng vị thế vốn có. Nhà cầm quân người Hà Lan có mùa giải đầu tiên khá ấn tượng, nhưng rõ ràng là ông vẫn còn rất nhiều điều phải làm để giúp M.U vươn lên trở thành ứng viên thực sự ở các giải đấu mà họ góp mặt. Một phần quan trọng trong kế hoạch của Ten Hag là dẹp bỏ những “công thần” ở Old Trafford để tạo ra một tập thể hoàn toàn nằm dưới quyền chỉ huy tuyệt đối của ông. Mùa trước, siêu sao Cristiano Ronaldo buộc phải ra đi, đội trưởng Harry Maguire bị tống lên băng ghế dự bị và bây giờ đến lượt David De Gea, người có “thâm niên” nhất trong đội hình cũng nói lời chia tay đội bóng.

Sau khi chia tay De Gea, Ten Hag sẽ có thêm một hành động quyết liệt nữa là tước băng thủ quân của Harry Maguire, người không có nhiều đóng góp cho M.U ở mùa trước. Đội trưởng mới của M.U không ai khác chính là Bruno Fernandes, ngôi sao trụ cột luôn thể hiện tầm ảnh hưởng và tinh thần chiến đấu đáng nể. Bruno đã chứng tỏ phẩm chất thủ lĩnh của mình xứng đáng để trở thành “Quỷ đầu đàn” trong thời gian tới.

M.U cũng đã có “số 7 mới” ở mùa giải tới là tân binh Mason Mount, họ đang chờ đợi “số 1 mới” để bước vào mùa giải 2023-2024 cùng diện mạo được thay đổi toàn diện. Sự mới mẻ của đội chủ sân Old Trafford không chỉ đến từ các biến động nhân sự, mà còn đến từ cách mà Ten Hag sẽ kiểm soát đội hình của mình. Những cầu thủ đã thể hiện tốt trong mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên người Hà Lan sẽ có vai trò quan trọng hơn ở mùa tới. Marcus Rashford, Luke Shaw, Casemiro và cả cầu thủ trẻ Garnacho là những người được hưởng lợi từ phong độ mà họ đã trình diễn ở mùa trước.

Trong khi đó, rất nhiều cầu thủ sẽ phải chứng minh cho Ten Hag thấy rằng, họ xứng đáng để được tiếp tục khoác lên mình chiếc áo màu đỏ ngay từ những ngày tập trung đầu tiên trong mùa Hè này. Nếu không, bất cứ ai cũng có thể bị thải loại mà không có sự khoan nhượng nào. Với người đã đủ can đảm để buộc Cristiano Ronaldo và David De Gea phải rời “Nhà hát của những giấc mơ” như Ten Hag, có lẽ không một cầu thủ nào nghĩ rằng mình đủ an toàn để là “trường hợp ngoại lệ”.

David De Gea rời M.U sau 545 trận ra sân trên mọi đấu trường. Thủ thành người Tây Ban Nha xếp thứ 7 trong danh sách những người khoác áo “Quỷ đỏ” nhiều lần nhất. De Gea cũng là thủ môn ra sân nhiều lần nhất trong lịch sử M.U và là người giữ sạch lưới nhiều trận nhất cho “Quỷ đỏ” với 190 trận không để thủng lưới, trong đó có 147 trận tính riêng ở Premier League. Chỉ có 3 thủ môn trong lịch sử Ngoại hạng Anh giữ sạch lưới nhiều hơn De Gea tính đến thời điểm này là Petr Cech (202 trận), David James (169 trận) và Mark Schwarzer (151 trận).

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chia-tay-de-gea-manchester-united-chinh-thuc-buoc-sang-mot-ky-nguyen-moi-post463428.html