Chia tay vì không cùng quan điểm, sở thích

Không tìm thấy tiếng nói chung trong quan điểm, cuộc sống rất dễ làm người ta xa nhau (ảnh có tính minh họa). Ảnh: INTERNET

Nhiều cặp đôi cảm thấy “không cùng tần số” khi “một nửa” của mình giao lưu, chia sẻ sở thích cá nhân trên mạng xã hội dẫn đến tình cảm không còn nguyên vẹn. Câu chuyện của bạn tôi là một ví dụ.

Hôm qua, khi cần hỏi một vấn đề ngoài chuyên môn, tôi và N.V.T - một người bạn học cũ có cơ hội trò chuyện, hỏi thăm tình hình của nhau. Biết bạn “gà trống nuôi con” đã gần 5 năm nên tôi hỏi thêm về dự định “tập hai” của bạn. Hồi vợ chồng bạn chia tay, chúng tôi khá bất ngờ, bởi T điển trai, thành đạt, là trưởng phòng của một công ty lớn, nhà cửa xe cộ đàng hoàng, vợ bạn thì làm trong ngân hàng xinh đẹp và giỏi kiếm tiền, nói chung với bạn bè đồng lứa, họ là đôi trai tài gái sắc đáng ao ước. Họ chia tay không có lý do to lớn, nhưng từng chút một, cứ âm ỉ thành một cái ung lớn không chữa được. T ví dụ như vợ chơi facebook, có chồng nhưng khai cô đơn, đang trong một mối quan hệ bí mật. Sở thích của vợ là đăng ảnh khoe nhà cửa, xe cộ, con cái, giày dép, túi xách, đồng hồ… T không ưng, cũng không phàn nàn chuyện đó. Có lần, T bắt gặp câu nói có đệm từ tục của vợ trên face với một người bạn, T nghiêm túc trao đổi, đề nghị vợ đừng tái diễn thì vợ cãi nói trên mạng ai biết ai đâu mà lo. Nhiều chuyện tương tự vậy, góp ý nhưng vợ không nghe, nhiều lần thành bất đồng quan điểm, cuối cùng vợ chủ động ly hôn, lý do sống với nhau không hợp, chồng khó khăn, cổ hủ.

Giờ hỏi ý định tiếp “tập hai”, T có vẻ trầm ngâm. Bạn chưa nói gì nhưng tôi tỏ ý ủng hộ, vì tôi nghĩ bạn mới bốn lăm tuổi, công việc hay đi nhiều lại phải chăm con nhỏ, nếu có người phụ nữ cùng chia sẻ thì mọi việc sẽ ổn hơn. Nhớ lần gặp cà phê đợt trước với tôi, bạn đưa bạn gái tới giới thiệu, cô ấy là mẹ đơn thân, xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, nói chuyện cởi mở, có vẻ hiền lành nên tôi mạnh dạn tác hợp.

Nhưng câu trả lời của bạn khiến tôi khá bất ngờ, bạn bảo đang tìm cách chia tay vì cảm thấy không hợp. Bạn nói mỗi lần lướt facebook, thấy những điều được thể hiện trên trang cá nhân của cô ấy, bạn ít nhiều bị “mất lửa”. Bạn nói, facebook thể hiện phần nào tính cách chủ nhân, qua facebook bạn cảm giác cô ấy hời hợt, thậm chí là vô tâm. Rồi bạn bảo, bạn thuộc mẫu người nội tâm, không yêu cầu cao nhưng cũng mong muốn “một nửa” của mình, nếu không sâu sắc, tinh tế thì ít nhất cũng ý tứ một chút.

Bạn bảo cô ấy nghiện facebook. Hàng ngày đăng bài, chờ like, trả lời bình luận là niềm vui lúc rảnh rỗi. Bạn đồng ý vì nghĩ nó vô hại. Nhưng cơ khổ, cô ấy thích đăng ảnh, video của người thân lên face, đặc biệt là cuồng con, suốt ngày sưu tầm những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, dễ thương của con rồi chụp ảnh, quay video đăng lên facebook. T thấy người yêu “lạm dụng” việc chia sẻ hình ảnh, thông tin của con lên mạng thì tế nhị khuyên. Bởi đã có nhiều cảnh báo của các chuyên gia: Cha mẹ không nên vô tư chia sẻ hình ảnh, thông tin của con lên mạng. Trẻ em cần cảm giác riêng tư, an toàn. Nguy hiểm hơn, chia sẻ ảnh con lên mạng sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ nguy hiểm, nó chẳng khác nào dẫn đường cho những kẻ bắt cóc trong thời đại số. Hình ảnh và video của trẻ em được chia sẻ lên mạng dễ bị các đối tượng xấu sử dụng cho mục đích không trong sáng.

T rất thiện chí góp ý nhưng cô ấy không nghe, vẫn khai thác triệt để những khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Không dừng ở đó, trong những ngày dịch bệnh, người yêu đăng ảnh trên facebook tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con rồi khoe mua bao nhiêu quần áo, sách vở, xe đạp cho con, ý muốn nói tuy mùa dịch nhưng vẫn đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho con gái yêu. Bạn T cảm thấy hơi “chướng” nên khuyên bạn gái không nên khoe mẽ sự đầy đủ khi cuộc sống đang rối ren vì dịch COVID-19 bởi không phải ai cũng có điều kiện như mình. T nói nhẹ nhàng nhưng cô ấy quạu, bảo T xúc phạm quyền tự do của cô ấy. Mỗi ngày một ít, cảm xúc gộp lại để cuối cùng thành giọt nước tràn ly khi cô ấy tuyên bố “chơi facebook là để vui thôi, muốn đăng gì đăng, đừng vi phạm thuần phong mỹ tục là được rồi”. T nhận ra họ không “cùng tần số” nên thoái lui.

Câu chuyện của bạn khiến tôi giật mình nghĩ, đừng vô tâm chạy theo niềm vui của mình mà bỏ quên cảm giác của những người khác dù chỉ là facebook.

BÍCH NHÀN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/264732/chia-tay-vi-khong-cung-quan-diem-so-thich.html