Chiếc két sắt bí ẩn trong căn nhà kẻ nghiện

Thừa biết tác hại của ma túy, cũng vô vàn lần đấu tranh phải quyết tâm 'đoạn tuyệt' với thứ chết người này… nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lợi khi 'no thuốc'. Đói thuốc, đói tiền- vòng luẩn quẩn ấy thít chặt cuộc đời của Lợi, cũng khiến những ngày tháng sum vầy cùng gia đình của gã trở thành xa xỉ.

Trần Văn Lợi (SN 1996, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không ngờ rằng một cái nắm tay, một ánh mắt dừng lại trên người mẹ nhiều thêm một chút … xưa nay bản thân vốn không màng đến giờ này lại trở nên khát khao, tham luyến đến thế. Nhìn bóng dáng tuyệt vọng của mẹ, nghĩ đến con nhỏ bơ vơ… Lợi biết bản thân mình thực sự đã đánh mất vô vàn thứ quý giá.

Lợi biết nụ cười méo mó của mình lúc này rất khó coi nhưng lại là thứ ít ỏi nhen nhóm hy vọng cho mẹ nên vẫn cười trước khi rời phòng xử án. Vậy là sự “nuông chiều” bản thân trong ngần ấy năm tuổi trẻ đã triệt để lấy đi những tháng năm tự do còn lại của Lợi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, là con trai út trong nhà nên từ nhỏ ít nhiều Lợi được cưng chiều hơn. Đó cũng là một trong những lý do khiến Lợi sớm sa vào con đường chơi bời lêu lỏng và dính đến ma túy. Các chị của Lợi đều có gia đình ra riêng, căn nhà nhỏ chỉ có Lợi và mẹ. Sau này, Lợi làm đám cưới, có con chung nhưng không có hôn thú, cuộc sống vợ chồng thường xuyên “cơm không lành, canh chẳng ngọt” vì vậy người phụ nữ của Lợi cũng dứt áo ra đi.

Trần Văn Lợi phải trả giá bằng bản án chung thân

Trần Văn Lợi phải trả giá bằng bản án chung thân

Cũng từng tu chí làm ăn, cũng từng là chỗ dựa cho mẹ... nhưng cũng chỉ là “cũng từng”, Lợi của hiện tại sẽ tìm niềm vui ở những cuộc chơi thâu đêm, những chầu nhậu không biết ngày mai và những lần thỏa ghiền sau cơn phê thuốc. Ngặt nỗi, muốn có tiền để chơi, có tiền để mua ma túy sử dụng thì không có cách nào nhanh bằng cách biến bản thân từ con nghiện trở thành con buôn và Lợi đã lựa chọn nó.

Lợi tự cho mình là người có “đầu óc” quan sát, suy tính. Bằng chứng, Lợi biết cách nghiên cứu nhu cầu, thị trường của dân chơi, từ đó chọn làm “đại lý” chuyên cung cấp nhiều loại ma túy cho các quán bar, pub, trong đó có loại ma túy "nước vui" tại TP. Đà Nẵng. Trước câu hỏi vì sao Lợi không “khai thác” thị trường Quảng Nam nơi Lợi sinh sống mà chọn Đà Nẵng, Lợi cho hay là vì để dễ “qua mặt” các cơ quan chức năng.

Sau lần mua bán ma túy thành công, Lợi càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn. Lần này, Lợi tính chơi lớn, do đó có ý định mở lời với bên bán xin được mua nợ, lấy ma túy về bán có tiền sẽ trả.

Ngày 27/12/2023, Lợi liên hệ với đối tượng tên Tuấn (không rõ nhân thân, lai lịch) có tài khoản Telegram “Banccccc” để hỏi mua nợ ma túy thì Tuấn đồng ý. Tuấn nói với Lợi đang có sẵn 200 viên ma túy thuốc lắc màu trắng; 100 viên ma túy thuốc lắc màu vàng; 400 gam ma túy loại Ketamine và 15 gói ma túy “nước vui”.

Hai bên thỏa thuận giá 291 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại khu vực gần nhà của Lợi. Sau đó, Tuấn mang số ma túy trên đến để sẵn tại khu vực đất trống gần nhà Lợi (thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) rồi liên hệ Lợi đến lấy ma túy. Lợi đi bộ đến vị trí Tuấn chỉ lấy ma túy mang về nhà phân chia và cất giấu trong két sắt ở phòng ngủ của mình. Sau khi có ma túy Lợi đã sử dụng một mình hết 5 viên thuốc lắc màu trắng, 6 viên thuốc lắc màu vàng và 3 gói ma túy “nước vui”.

Vào lúc 16 giờ ngày 10/1, Lợi đang ở bar Top TV Club đường 2/9, TP. Đà Nẵng, có một nam thanh niên tên Lô (không rõ nhân thân, lai lịch) có tài khoản Telegram “Thảo Vy lô” liên hệ với Lợi hỏi mua 50 gam Ketamine, 3 gói nước vui, 75 viên thuốc lắc gồm: 45 viên thuốc lắc màu trắng và 30 viên thuốc lắc màu vàng.

Hai bên thỏa thuận giá 52 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại khu vực đầu đường Lê Văn Hưu, TP. Đà Nẵng. Sau đó, Trần Văn Lợi liên hệ tài xế xe Grab thuê chở Lợi về nhà lấy 1 gói Ketamine, 3 gói nước vui, 75 viên thuốc lắc bỏ vào túi xách… rồi chở ra lại Đà Nẵng.

Đến khoảng 18 giờ 40’ ngày 10/1/2024, khi xe Grab đi đến gần khu vực ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Trần Đại Nghĩa (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), thì Lợi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Suốt quá trình xét xử, mẹ của Lợi tỳ chặt người vào bàn, mắt liên tục dừng trên người con trai

Suốt quá trình xét xử, mẹ của Lợi tỳ chặt người vào bàn, mắt liên tục dừng trên người con trai

Số ma túy Lợi mang theo gồm 19,914 gam ma túy loại MDMA; 11,920 gam ma túy loại Methamphetamine; 52,855 gam ma túy loại Ketamine và 0,040 gam ma túy loại Nimetazepam (nước vui). Khám xét tại nhà, thu giữ 66,897 gam ma túy loại MDMA; 25,665 gam ma túy loại Methamphetamine; 353,302 gam ma túy loại Ketamine và 0,288 gam ma túy loại Nimetazepam.

Từ đầu đến cuối, Lợi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, cũng thể hiện sự hối hận khi vướng vào ma túy để đánh mất chính mình, khiến mẹ già phải đau khổ.

Bà Bình, mẹ của Lợi có mặt tại tòa từ sớm. Bà nghe người ta nói, con trai bà lần này phạm tội nặng lắm, là “đi không có ngày về”, bà mất ăn mất ngủ, chỉ mong sớm ngày gặp con. Nghe lời khai của con, bà Bình mới giật thót hóa ra mình đã “mất” đứa con trai từ lâu. Hóa ra, sự ngoan ngoãn, sự chăm chỉ làm ăn của Lợi mà bà thấy bấy lâu chỉ là vỏ bọc, con bà là đang dấn thân, bán mình cho ma túy.

Sự xuất hiện của cái két sắt trong căn nhà nghèo khó của mình, bà Bình đã từng hoài nghi nhưng bà lại gạt đi ngay vì cho rằng nó cũng là thứ bình thường. Bà đâu biết, cái bà cho là bình thường ấy lại chứa đựng thứ “bất bình thường” khiến con trai bà phải vào tù. Bà đơn thuần chỉ thấy cái két sắt mà đâu thấy thứ bí ẩn “chết người” ở bên trong. Cho nên, thời điểm Công an ập vào, cánh cửa két sắt mở ra cũng là lúc bà Bình chết trân, một lời cũng không thể thốt.

Nói về chiếc két sắt xuất hiện có phần kệch cỡm so với gia thế của mình, Lợi đưa ra vô vàn lý do. Tuy nhiên, sau nhiều lời bao biện, cuối cùng Lợi cũng phải cúi đầu thừa nhận... để cất giấu ma túy được an toàn, để không có ai phát hiện được.

Trong vụ án này, tổng trọng lượng ma túy Lợi phải chịu trách nhiệm hình sự là 86,811 gam ma túy loại MDMA; 37,585 gam ma túy loại Methamphetamine; 406,157 gam ma túy loại Ketamine và 0,328 gam ma túy loại Nimetazepam. Với số lượng ma túy này, Lợi đã bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên mức án Chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng.

Lời vị chủ tọa kết thúc được một lúc khá lâu Lợi mới hoàn hồn, kéo mình về với thực tại. Chung thân, nghĩa là không biết đến lúc nào Lợi mới được quay về với mẹ già, với con thơ. Chung thân, nghĩa là quảng đời còn lại của Lợi gắn chặt với nhà tù. Chung thân... Lợi quay ngoắt về phía sau, nhìn mẹ mình không chớp, mặc cho nước mắt không biết từ khi nào đã vằn vện nơi gò má.

(Tên người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chiec-ket-sat-bi-an-trong-can-nha-ke-nghien-440373.html