Chiêm ngưỡng bảo tháp 9 tầng kiến trúc độc đáo ở Đông Bắc Thái Lan

Bảo tháp 9 tầng Phra Mahathat Kaen Nakhon là công trình độc đáo nằm trong Wat Nong Wang - ngôi chùa lớn và linh thiêng bậc nhất của Khon Kaen, nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 450km về phía Đông Bắc.

Nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan (hay còn gọi là Isan), tỉnh Khon Kaen, cách thủ đô Bangkok khoảng 450km là nơi có nhiều ngôi chùa linh thiêng với kiến trúc độc đáo, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa về Khon Kaen và con người nơi đây. Nổi bật trong số đó là Wat Nong Wang - ngôi chùa có tòa bảo tháp 9 tầng Phra Mahathat Kaen Nakhon.

Nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan (hay còn gọi là Isan), tỉnh Khon Kaen, cách thủ đô Bangkok khoảng 450km là nơi có nhiều ngôi chùa linh thiêng với kiến trúc độc đáo, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa về Khon Kaen và con người nơi đây. Nổi bật trong số đó là Wat Nong Wang - ngôi chùa có tòa bảo tháp 9 tầng Phra Mahathat Kaen Nakhon.

Wat Nong Wang khánh thành năm 1789, là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo đầu tiên của Khon Kaen để chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày lên ngôi của Đức vua Bhumibol Adulyadej và kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh Khon Kaen.

Wat Nong Wang khánh thành năm 1789, là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo đầu tiên của Khon Kaen để chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày lên ngôi của Đức vua Bhumibol Adulyadej và kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh Khon Kaen.

Lối vào của bảo tháp được bảo vệ bởi rắn Naga, biểu tượng của sự kết nối giữa cõi nhân gian và niết bàn. Theo quan niệm của Phật giáo, Naga giữ vai trò trừ tà, giúp tránh hỏa hoạn và bảo vệ đạo Phật.

Lối vào của bảo tháp được bảo vệ bởi rắn Naga, biểu tượng của sự kết nối giữa cõi nhân gian và niết bàn. Theo quan niệm của Phật giáo, Naga giữ vai trò trừ tà, giúp tránh hỏa hoạn và bảo vệ đạo Phật.

Bảo tháp có chiều dài mỗi cạnh 50m, với 9 tầng tháp có diện tích nhỏ dần. Tổng chiều cao của bảo tháp là 89m.

Bảo tháp có chiều dài mỗi cạnh 50m, với 9 tầng tháp có diện tích nhỏ dần. Tổng chiều cao của bảo tháp là 89m.

Công trình bảo tháp được khởi công vào năm 1990 và khánh thành vào năm 1996. Ý tưởng về bảo tháp đến từ Luang Paw Koon Kantigo, vị trụ trì lúc bấy giờ, người rất được kính trọng.

Công trình bảo tháp được khởi công vào năm 1990 và khánh thành vào năm 1996. Ý tưởng về bảo tháp đến từ Luang Paw Koon Kantigo, vị trụ trì lúc bấy giờ, người rất được kính trọng.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ Tháp Eiffel và Chùa Shwedagon, cả hai đều là những công trình mà ông đã từng đặt chân tới.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ Tháp Eiffel và Chùa Shwedagon, cả hai đều là những công trình mà ông đã từng đặt chân tới.

Hình dáng của phần trên cùng của bảo tháp được lấy cảm hứng từ bảo tháp Phra That Kham Kaen ở phía bắc thành phố và có hoa văn dây leo màu vàng tương tự như hoa văn trên bảo tháp Phra That Phanom ở tỉnh Nakhon Phanom.

Hình dáng của phần trên cùng của bảo tháp được lấy cảm hứng từ bảo tháp Phra That Kham Kaen ở phía bắc thành phố và có hoa văn dây leo màu vàng tương tự như hoa văn trên bảo tháp Phra That Phanom ở tỉnh Nakhon Phanom.

Trong khuôn viên chùa còn có tượng voi và khủng long sống động.

Trong khuôn viên chùa còn có tượng voi và khủng long sống động.

Lối đi quanh bảo tháp có các biểu tượng động vật khảm và cung hoàng đạo (phương Tây).

Lối đi quanh bảo tháp có các biểu tượng động vật khảm và cung hoàng đạo (phương Tây).

Trung tâm hoạt động chính của ngôi chùa nằm ở tầng trệt của bảo tháp, nơi có xá lợi Phật được đặt bên trong một tháp nhỏ có chín mái.

Trung tâm hoạt động chính của ngôi chùa nằm ở tầng trệt của bảo tháp, nơi có xá lợi Phật được đặt bên trong một tháp nhỏ có chín mái.

Bên cạnh đó là một bức tượng sáp sống động của Luang Paw Koon Kantigo, vị trụ trì đáng kính của ngôi chùa.

Bên cạnh đó là một bức tượng sáp sống động của Luang Paw Koon Kantigo, vị trụ trì đáng kính của ngôi chùa.

Nhiều tượng Phật được đặt trong chùa.

Nhiều tượng Phật được đặt trong chùa.

Dọc theo bức tường phía bắc là một chiếc bàn với 108 chiếc bát khất thực (để cúng dường 108 đồng xu) và một chiếc bàn khác đầy những bức tượng Phật hàng ngày. Con số 108 rất quan trọng ở Ấn Độ cổ đại và vì vậy nó được tìm thấy trong nhiều câu chuyện Phật giáo, quan trọng nhất là 108 dấu hiệu của sự hoàn hảo để chứng tỏ rằng ngài là Đức Phật - đây cũng là lý do tại sao thường có 108 biểu tượng trên đế của nhiều dấu chân Phật lớn.

Dọc theo bức tường phía bắc là một chiếc bàn với 108 chiếc bát khất thực (để cúng dường 108 đồng xu) và một chiếc bàn khác đầy những bức tượng Phật hàng ngày. Con số 108 rất quan trọng ở Ấn Độ cổ đại và vì vậy nó được tìm thấy trong nhiều câu chuyện Phật giáo, quan trọng nhất là 108 dấu hiệu của sự hoàn hảo để chứng tỏ rằng ngài là Đức Phật - đây cũng là lý do tại sao thường có 108 biểu tượng trên đế của nhiều dấu chân Phật lớn.

Những bức tranh tường mô tả lịch sử của Khon Kaen, cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương cũng như những câu chuyện Phật giáo.

Những bức tranh tường mô tả lịch sử của Khon Kaen, cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương cũng như những câu chuyện Phật giáo.

Sau khi bảo tháp được mở cửa cho công chúng đến thờ cúng và tham quan, ngày càng có nhiều người tò mò đến và nó trở thành biểu tượng của Khon Kaen. Nhiều người nói, “Nếu bạn chưa đến Phra Mahathat Kaen Nakhon, bạn thực sự chưa đến Khon Kaen”, bởi vì bảo tháp này là nơi để tạo công đức, bảo tồn văn hóa Isan, tưởng nhớ những người tốt và tôn vinh Đức Phật và nhà vua.

Sau khi bảo tháp được mở cửa cho công chúng đến thờ cúng và tham quan, ngày càng có nhiều người tò mò đến và nó trở thành biểu tượng của Khon Kaen. Nhiều người nói, “Nếu bạn chưa đến Phra Mahathat Kaen Nakhon, bạn thực sự chưa đến Khon Kaen”, bởi vì bảo tháp này là nơi để tạo công đức, bảo tồn văn hóa Isan, tưởng nhớ những người tốt và tôn vinh Đức Phật và nhà vua.

Khi vào chùa, tầng một là nơi bạn có thể quan sát các nhà sư đang ban phước cho những tín đồ mang lễ vật đến và chính bạn, người Thái Lan hoặc người nước ngoài, có thể cầu nguyện tới nhiều vị Phật may mắn quyền năng bên trong ngôi chùa được trang trí đẹp mắt này. Hiện có khoảng 55 tu sĩ cùng hơn 200 phật tử sinh sống tại đây.

Khi vào chùa, tầng một là nơi bạn có thể quan sát các nhà sư đang ban phước cho những tín đồ mang lễ vật đến và chính bạn, người Thái Lan hoặc người nước ngoài, có thể cầu nguyện tới nhiều vị Phật may mắn quyền năng bên trong ngôi chùa được trang trí đẹp mắt này. Hiện có khoảng 55 tu sĩ cùng hơn 200 phật tử sinh sống tại đây.

Wat Nong Wang được nâng cấp thành ngôi chùa hoàng gia vào năm 1984. Chùa mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Wat Nong Wang được nâng cấp thành ngôi chùa hoàng gia vào năm 1984. Chùa mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/chiem-nguong-bao-thap-9-tang-kien-truc-doc-dao-o-dong-bac-thai-lan-post1113488.vov