Chiêm ngưỡng một trong những bức ảnh đẹp ngỡ là sản phẩm của AI
Kyle Goetsch - nhiếp ảnh gia người Nam Phi, với những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đã xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Bức ảnh xuất sắc về một con hươu cao cổ đang đứng trên đỉnh cồn cát của nhiếp ảnh gia Kyle Goetsch.
Hình ảnh ngoạn mục của Goetsch về một con hươu cao cổ đang đứng trên đỉnh cồn cát, nhìn thẳng vào ống kính từ trung tâm của một vầng trăng hồng mờ ảo, là một trong những bức ảnh đẹp nhất trong loạt ảnh ấn tượng đã giúp nhiếp ảnh gia người Nam Phi này xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.
Đối với một số người xem, nó gần như quá xuất sắc.
“Đây là một trong những bức ảnh bị nghi ngờ là do AI tạo ra nhiều nhất. Tôi nghĩ đó là một lời khen vì nó cho thấy bức ảnh độc đáo đến mức nào… Thật hiếm và độc nhất vô nhị khi tất cả các yếu tố này đều ăn khớp với nhau.
Mặc dù AI hoàn toàn vắng mặt, nhưng may mắn lại đóng vai trò rất quan trọng”, Goetsch nói với CNN.

Với bằng tiến sĩ Sinh hóa và từng giữ vai trò nghiên cứu sau tiến sĩ về tim mạch, Goetsch không có nền tảng nhiếp ảnh điển hình. Tuy nhiên, sau khi say mê vẻ đẹp tự nhiên của thành phố Cape Town thân yêu, nơi có ngọn núi Table Mountain, người đàn ông Nam Phi này đã bị cuốn hút.

Trong những dịp hiếm hoi có mưa lớn, hoa loa kèn Sandhof nở rộ trong vài ngày gần Maltahohe - một ngôi làng nằm ở rìa sa mạc Namib.
“Đến kịp lúc và ghi lại sự kiện này là vô cùng khó khăn. Tôi đã may mắn làm được điều đó ba lần trong bảy năm qua, và tôi đã có được một số bức ảnh tuyệt vời về hiện tượng này. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc”, Goetsch giải thích.

Theo CNN













