Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của thành phố La Mã bên bờ biển Israel
Hơn hai thiên niên kỷ trôi qua, vùng đất Cesarea vẫn nằm lặng lẽ bên bờ Địa Trung Hải xanh thẳm của Israel, với vẻ uy nghi và bí ẩn của một thành phố từng làm rạng danh đế chế La Mã.

Nhà hát La Mã được xây dựng vào khoảng thế kỷ 1 trước Công nguyên, dưới thời Herod Đại đế. Nhà hát nằm sát bờ Địa Trung Hải, là một trong những nhà hát La Mã cổ sớm nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Israel. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Nhà hát La Mã cổ đại với hàng ghế đá xếp vòng cung, có sức chứa ước tính khoảng 3.500-4.000 khán giả, dùng cho kịch, âm nhạc và các buổi trình diễn công cộng. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Di tích trường đua ngựa - nơi những bánh xe gỗ từng lao vun vút trong các cuộc đua nghẹt thở. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Những con đường lát đá, những tòa công trình tráng lệ, nhà hát, trường đua ngựa, các khu chợ tấp nập… là tất cả từng làm nên vẻ phồn hoa của thành phố này. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Vua Herod đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng Cesarea, đặt tên nó theo vị hoàng đế mà ông tôn kính - Caesar Augustus. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Những con đường lát đá, những tòa công trình tráng lệ, nhà hát, trường đua ngựa, các khu chợ tấp nập… là tất cả từng làm nên vẻ phồn hoa của thành phố này. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Những con đường lát đá, những tòa công trình tráng lệ, nhà hát, trường đua ngựa, các khu chợ tấp nập… là tất cả từng làm nên vẻ phồn hoa của thành phố này. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Dù thời gian đã trôi qua hơn hai thiên niên kỷ, vùng đất này vẫn giữ được vẻ uy nghi và bí ẩn của một thành phố từng làm rạng danh đế chế La Mã. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Như bao thành phố cổ khác, Cesarea cũng không tránh khỏi sự tàn phá của chiến tranh và thời gian. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Những con đường lát đá, những tòa công trình tráng lệ, nhà hát, trường đua ngựa, các khu chợ tấp nập… là tất cả từng làm nên vẻ phồn hoa của thành phố Cesarea. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)












