Chiến dịch bí mật của Israel: Khi AI bắt tay với siêu năng lực ngoại cảm
Nhà ngoại cảm người Israel nổi tiếng, Uri Geller, vừa tiết lộ với báo Jerusalem Post rằng Israel đã triển khai một nhóm bí mật gồm các nhà ngoại cảm quân sự trong chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự của Iran hồi tháng 6 vừa qua.

Tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AA/TTXVN
Theo ông Geller, nhóm này còn phối hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện chiến dịch quân sự mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gọi là “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy”.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, nhà ngoại cảm Geller khẳng định thông tin này củng cố cho tuyên bố trước đó của ông Abdollah Ganji – cựu Tổng biên tập tờ báo Javan (liên kết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) – rằng Israel đã sử dụng “các lực lượng siêu nhiên và huyền bí” trong chiến dịch trên.
Ông Ganji từng viết trên mạng xã hội X rằng: “Ngay trong năm đầu của cuộc chiến Gaza, có thông tin rò rỉ về việc Thủ tướng Netanyahu gặp gỡ các chuyên gia về huyền học”. Ông cũng nhắc lại tuyên bố trước đây của Nhà lãnh đạo tối cao Iran, rằng “các quốc gia thù địch, phương Tây và các cơ quan tình báo gốc Do Thái đã dùng đến khoa học huyền bí và các thực thể jinn (thần linh trong Hồi giáo) để tiến hành gián điệp”.
Dù tài khoản Farsi của cơ quan tình báo Mossad (Israel) từng chế nhạo tuyên bố này, Uri Geller lại nói: “Ganji về cơ bản đã đúng”.
Ông Geller cho rằng các hiện tượng kỳ lạ diễn ra tại Iran trong đợt tấn công đã khiến chính quyền nước này tin rằng đây không thể là kết quả của các biện pháp cơ học hay tấn công mạng thông thường. “Họ đi đến kết luận rằng đây là một hiện tượng siêu nhiên. Và họ hoàn toàn đúng”, ông nói.
Ông Geller cũng kể rằng vào những năm 1970, ông và một số cá nhân khác từng được nhóm khoa học Anh quốc thử nghiệm khả năng "dịch chuyển tức thời" - tức làm vật thể biến mất và tái hiện ở nơi khác.
Thông tin này, theo ông, sau đó được chia sẻ với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), góp phần dẫn đến kế hoạch phát triển năng lực “xóa sổ” một thành phố Nga bằng cách làm nó... biến mất hoàn toàn.
Dù Geller giữ kín nhiều chi tiết, tài liệu giải mật từ CIA và NSA cho thấy Mỹ thực sự từng có chương trình bí mật nghiên cứu ứng dụng quân sự của năng lực ngoại cảm, gọi là Dự án Stargate. Ông từng được CIA chứng nhận là có khả năng “siêu nhiên rõ ràng và thuyết phục” trong quá trình thử nghiệm.
Một tài liệu từ NSA ghi nhận: “Các nhà khoa học Anh thử nghiệm Uri Geller từng phàn nàn về hiện tượng poltergeist - các vật thể rời khỏi phòng, có cái xuất hiện trở lại, có cái biến mất hoàn toàn. Họ nghi ngờ những vật thể này đã ‘xuyên tường’ hoặc biến mất theo cách không thể giải thích được”.
Tài liệu còn đặt ra giả thuyết rằng nếu có đủ người sở hữu năng lực ngoại cảm bị kích hoạt bởi các yếu tố cảm xúc mạnh (đặc biệt là nỗi đau buồn), thì có thể gây ra hiện tượng vật thể “biến mất hàng loạt”, thậm chí tác động đến cả một thành phố.
Tuy Dự án Stargate chính thức kết thúc và được giải mật năm 1995, ông Geller cho rằng nó chưa bao giờ thực sự dừng lại. Theo ông, đến nay vẫn tồn tại một nhóm bí mật chuyên sử dụng năng lực ngoại cảm cho mục đích quân sự – trong đó, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng.
“AI đã giúp chúng tôi rất nhiều", Geller chia sẻ và hài hước cho biết một trong các cộng sự của ông có tên viết tắt là “AI”. Ông nhấn mạnh: “Israel đã phát triển AI vượt bậc từ nhiều thập kỷ trước. Và đó là lý do vì sao chúng tôi thắng trong mọi cuộc chiến”.
Đây không phải lần đầu tiên Uri Geller tuyên bố đã bảo vệ Israel bằng năng lực ngoại cảm. Năm 2024, ông từng khẳng định có tham gia vào nỗ lực chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng dù không có sự hỗ trợ “huyền bí” thì Israel vẫn là một cường quốc quân sự không thể xem thường.
“Chúng tôi có những người lính, phi công và lực lượng đặc nhiệm tốt nhất thế giới. Chúng tôi có Sayeret Matkal, có Mossad”, Geller nói. “Với tất cả những điều đó, không ai có thể đánh bại Israel. Và chúng tôi còn có sự giúp đỡ của Thượng đế”.
Cuối buổi phỏng vấn, Geller bất ngờ nhắc rằng một quả tên lửa đang được lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía khu vực Tel Aviv – và khu vực này sắp có còi báo động. Chỉ vài phút sau đó, còi báo động thực sự vang lên, xác nhận có tên lửa đang hướng tới.