Chiến dịch Quang Trung: Một tháng 'thần tốc' hồi sinh vùng lũ
Sau một tháng phát động 'Chiến dịch Quang Trung', không khí 'thần tốc thi công – thần tốc về đích' đang lan tỏa trên nhiều công trình xây dựng nhà mới tại các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Những ngôi nhà mới khang trang đã bắt đầu mọc lên, thay thế cho những đổ nát, hoang tàn sau thiên tai.
Trong căn nhà mới thơm mùi sơn, hộ ông Phê và ông Cả là những gia đình đầu tiên ở xã Sơn Hòa, phía Đông tỉnh Đắk Lắk được đón nhận niềm vui trọn vẹn. Với diện tích 44 m2, trị giá 170 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn, đây không chỉ là một công trình, mà là một phép màu giữa đời thực dành cho những người cả đời chưa bao giờ dám mơ có được số tiền lớn để cất nhà.

Ông Nguyễn Trọng Phê bày biện hương hoa cúng gia tiên trong ngôi nhà mới
Xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Cả và ông Phê nghẹn ngào chia sẻ: “Mừng quá mừng, nhà cũ nó bay rồi, giờ có nhà mới mừng quá mừng luôn, 2 vợ chồng già không biết bao giờ mình mới có tiền để cất được căn nhà này, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, dự án là 45 ngày mà nhờ sư đoàn đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành trước. Chúng tôi nằm đây nghĩ rằng không bao giờ có được ngôi nhà, cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cảm ơn quân đội”.

Gia đình ông Nguyễn Cả hạnh phúc trong ngôi nhà mới
Để có được niềm hạnh phúc ấy, có hàng ngàn lưng áo ướt đẫm dưới nắng, mưa khắc nghiệt. Với tinh thần thần tốc thi công, các cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã hiệp đồng cùng địa phương, làm việc quên mình bất kể ngày đêm.
Thượng tá Đặng Thành Tuyên Phó chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc Phòng chia sẻ: “Quá trình thực hiện anh em phát huy tinh thần trách nhiệm và cố gắng rất cao, làm cả sáng, chiều, tối làm cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, trong những điều kiện thời tiết mưa gió chúng tôi bố trí căng bạt để anh em làm những phần việc phù hợp”.

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đảm nhận xây dựng mới 176 ngôi nhà
"Chiến dịch Quang Trung" không chỉ có kỷ luật thép của lực lượng vũ trang, mà còn được dệt nên bởi những câu chuyện gác lại riêng tư cấp bách, lên đường vì sự bình yên của nhân dân. Trong đó có Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Công ty TNHH cà phê 15. Thiếu tá Trường cho biết, chiến dịch được phát động đúng vào cao điểm mùa thu hoạch cà phê của đơn vị và gia đình mình. Những cơn mưa tầm tã khiến trái rụng đầy gốc, đòi hỏi sớm thu hoạch, nhưng anh đã gác lại tất cả.
“Vụ cà phê có thể mình mất mùa năm nay thì sang năm mình lấy lại, nhưng nếu nhân dân chậm một ngày không có chỗ an cư lập nghiệp thì rất khó, nên bản thân tôi quyết tâm giúp nhân dân nhanh nhất có thể để nhân dân có ngôi nhà càng nhanh càng tốt", Thiếu tá Trường cho biết thêm.

4.000 chiến sĩ quân đội cùng các phương tiên máy móc hỗ trợ Đắk Lắk xây mới 311 căn nhà
Với những người lính trung hiếu, xây nhà không chỉ để giúp dân mà còn để rèn luyện chính bản thân mình. Hạ sĩ Trần Công Tuấn Đạt, một người lính trẻ vừa kết thúc tuổi học trò để gia nhập quân đội, qua Chiến dịch Quang Trung, đã trở thành một thợ xây thạo việc.
Hạ sĩ Đạt tự hào chia sẻ: “Bây giờ em thành thạo chở ghạch, phụ giúp những anh thợ xây, trộn hồ, đan sắt. Em cảm thấy mình rất tự hào khi góp một phần công sức cho đồng bào vùng thiên tại, khi ra ngoài em có thể nói với mọi người rằng, ở đây có những ngôi nhà mà chúng em đã xây. Em rất tự hào”.
Tinh thần tương thân tương ái ấy còn lan tỏa đến cả những doanh nghiệp tư nhân. Ông Lê Văn Hiếu, đại diện đơn vị xây dựng tại xã Hòa Thịnh, dù đối mặt với cảnh thiếu hụt vật liệu do lụt lội, dù biết chắc mỗi căn nhà hoàn thiện sẽ khiến công ty bù lỗ hơn 10 triệu đồng, nhưng vẫn quyết tâm không dừng lại.
Ông Hiếu nói: “Anh em làm với tinh thần tương thân tương ái, trong Công ty kỹ sư, kỹ thuật, kế toán ngồi tính lại một căn thiếu khoảng 10-15 triệu, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, Công ty sẽ hỗ trợ bà con”.
Sau một tháng ra quân, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành sửa chữa gần 900 căn nhà hư hỏng nặng, 6 căn nhà đã được trao đến tay bà con và đang gấp rút xây dựng hơn 600 căn nhà bị sập đổ. Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ mục tiêu trước ngày 25/1/2026, sớm hơn kế hoạch 5 ngày. Những ngôi nhà cộng đồng tránh lũ cũng sẽ sớm được triển khai để bảo vệ nhân dân trong những mùa mưa bão tới.
Ông Tuấn cho biết: “Tỉnh đã hoàn thành được 135 căn nhà và tới 4/1 đây thì tỉnh hoàn thành tiếp một đợt là 121 căn nhà xây dựng mới, còn những nhà còn lại tỉnh quyết tâm hoàn thành trước ngày 25/1, trước so với kế hoạch được giao khoảng 5 ngày. Sắp tới tỉnh sẽ rà soát lại và xây nhà cộng đồng tránh lũ cho đồng bào vùng lũ”.

Hàng trăm ngôi nhà đã gần hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao để người dân kịp đón Tết
"Chiến dịch Quang Trung" vẫn đang tiếp diễn, mang theo hơi ấm của tình người và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, giúp đồng bào vùng lũ Đắk Lắk đón một mùa xuân mới ấm áp và bình yên hơn.












