Chiến dịch Quang Trung 'thần tốc' dựng lại nhà cho dân

Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22/11 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh miền trung-Tây Nguyên. Giữa ngổn ngang đổ nát, sự có mặt kịp thời của các lực lượng quân đội đã trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào.

Bộ đội Quân khu 5 xây lại nhà cho người dân vùng lũ.

Bộ đội Quân khu 5 xây lại nhà cho người dân vùng lũ.

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, thực hiện Chiến dịch Quang Trung, Bộ Quốc phòng đã điều động 5.627 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội: 5.526, dân quân: 101), 254 phương tiện các loại, tiếp tục xây dựng 382 nhà, với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đẩy nhanh tiến độ

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5), chúng tôi đến thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) - nơi bộ đội đang xây dựng 16 ngôi nhà giúp dân. Dẫn chúng tôi đến thăm các công trình, Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 cho hay: "Trời mưa liên tục nhiều ngày khiến đất ngậm nước, việc đào hố móng hay cố định cốt thép gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “mưa không nghỉ, việc không dừng”, các tổ thi công vẫn kiên trì, cùng lúc thực hiện nhiều phần việc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu nhanh nhưng chắc, gấp nhưng phải bền vững".

Trời mưa liên tục nhiều ngày khiến đất ngậm nước, việc đào hố móng hay cố định cốt thép gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “mưa không nghỉ, việc không dừng”, các tổ thi công vẫn kiên trì, cùng lúc thực hiện nhiều phần việc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu nhanh nhưng chắc, gấp nhưng phải bền vững.

Thượng tá Võ Đức Cương,

Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315

Vượt qua đoạn đường lầy lội bùn đất, chúng tôi đến nơi 2 thế hệ gia đình ông Phạm Văn Khánh (79 tuổi) sinh sống. Sau rặng tre, trên khóm đất giữa cánh đồng, 4 căn nhà của ông Khánh và 3 người con đều bị sập hoàn toàn, tài sản phần lớn bị lũ cuốn trôi, vùi lấp hư hỏng hết. Rót bát nước chè nóng mang đến tay bộ đội, ông Khánh nghẹn ngào: “Nhà cửa không còn, nếu không có bộ đội, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào. Bộ đội đến giúp xây lại nhà mới, gia đình chúng tôi cảm kích vô cùng”.

Thượng tá Võ Đức Cương cho biết, với tiến độ này, trong vòng hai đến ba ngày tới bộ đội sẽ xây dựng phần tum chống lũ cho nhà ông Khánh theo đúng thiết kế. Do giao thông không thuận lợi, có những nơi bộ đội phải vác đá, xi-măng, cát, gạch cả cây số để vào thi công. Nhằm tối ưu hóa năng suất, đơn vị đã chia 16 nhà thành bốn cụm, tăng ca xuyên trưa, làm đêm để kịp tiến độ. Nếu trời mưa, anh em căng bạt làm mái che tạm; từng tổ “thợ quân đội” kiên trì bám từng hộ dân, tranh thủ từng phút, từng giờ để trộn bê-tông, xây tường, đổ trụ.

Cách đó không xa, dưới mưa phùn và gió lạnh, cán bộ, chiến sĩ Tổ xây dựng số 1 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 5) đang khẩn trương xây nhà cho gia đình bà Trần Thị Duyệt. Bộ đội chia thành các tổ cắt sắt, ghép khung nền-móng, đóng cốp pha, trộn vữa-đẩy cát… Mỗi người một nhiệm vụ, cùng phối hợp chặt chẽ, thao tác thuần thục chẳng khác gì thợ chuyên nghiệp. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa từng làm nghề xây dựng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tình cảm với nhân dân và ý chí quyết tâm đã nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, bảo đảm chất lượng từng hạng mục. Tất cả chung một tinh thần “Mưa to như mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”, việc dân là trên hết.

Dốc toàn lực xây nhà cho dân

Trước những thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị với yêu cầu cao nhất: Không để người dân Đà Nẵng thiếu nhà ở khi Tết cận kề với tinh thần “về với dân nhanh nhất-dựng lại nhà sớm nhất-bảo đảm Tết đủ đầy cho nhân dân”.

Vừa căng mình giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng lại tức tốc hành quân vào Đắk Lắk giúp đồng bào xây nhà mới. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực, tổ chức thành các tổ cơ động, đội thợ dựng nhà, phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai theo hướng “làm đến đâu dứt điểm đến đó”. Lực lượng được chia về những địa bàn thiệt hại nặng, nhất là các xã miền núi, nơi người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ sửa chữa, dựng mới 275 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng; ưu tiên gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm này, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị và cả năm tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đang quyết liệt dốc toàn lực giúp dân xây nhà. Chỉ một ngày sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Quân khu 5 đã triển khai 80 tổ, đội xây dựng (mỗi tổ, đội có từ 12 đến 15 cán bộ, chiến sĩ), chia thành 80 hướng về với đồng bào. Thế nhưng, khi về với bà con, bởi thiệt hại quá lớn so với dự kiến, theo đề xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã tiếp tục bổ sung lực lượng, phương tiện, đảm nhận xây dựng 213 nhà dân bị thiệt hại tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, ngoài chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, Bộ Tư lệnh quân khu đã tổ chức hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện về giúp đồng bào. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình từng hộ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thần tốc-quyết liệt-hiệu quả, giữ nghiêm kỷ luật và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

“Cấp ủy, chính quyền địa phương đã cung cấp thông tin chi tiết, chỉ đạo các lực lượng theo dõi, giám sát chuyên môn kỹ thuật để có thể thi công tốt nhất, nhanh nhất”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nói.

Nhờ tổ chức lực lượng hợp lý, khoa học, phối hợp nhịp nhàng với Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương, tiến độ thi công được đẩy nhanh rõ rệt. Ngoài tham gia xây dựng nhà cho dân, các đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Những ngôi nhà mới sẽ dần được hoàn thiện, là món quà đặc biệt cho bà con đón một cái Tết ấm áp, thắm tình quân dân. Đây cũng là minh chứng cho tình cảm, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của những anh Bộ đội Cụ Hồ luôn sát cánh cùng người dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn.

PHAN ĐỊNH - NINH CƠ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chien-dich-quang-trung-than-toc-dung-lai-nha-cho-dan-post930270.html