Chiến dịch Quang Trung: Từ đống đổ nát đến những mái nhà kiên cố
Những ngày cuối năm, ở những nơi bão lũ quét qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hình ảnh người lính áo xanh của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 vẫn miệt mài bên từng viên gạch, từng xô vữa để dựng lại mái ấm cho những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa ở phía đông Gia Lai.
Thần tốc thi công
Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã dốc toàn lực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ vững chất lượng từng hạng mục công trình. Từ khâu khảo sát, chuẩn bị vật liệu, tổ chức thi công cho đến việc chăm chút từng chi tiết nhỏ như viên gạch, khung cửa, mái nhà… tất cả đều được thực hiện bằng sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao.
Với quân số 80 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Chính ủy Trung đoàn 48, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ xây dựng 8 căn nhà cho các hộ dân vùng lũ tại các xã Phước Thuận, Tuy Phước Đông, Phước Hiệp, Tuy Phước và hai phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.
Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Trung đoàn đã thành lập 8 tổ xây dựng, mỗi tổ gồm từ 8-9 đồng chí, trong đó có thợ xây, phụ xây, cùng các bộ phận hỗ trợ như quân y, hậu cần nấu ăn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã tạo nên một guồng máy đồng bộ, vừa thi công công trình, vừa chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ ngay tại công trường.

Bộ đội cùng người dân chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Mỗi căn nhà có giá trị từ 100 triệu đến 300 triệu đồng, tùy theo quy mô và mức độ thiệt hại, hiện đã được khởi công đồng loạt tại nhiều xã, phường. Hiện tại, tiến độ thi công nhanh nhất đã lên đến phần tường gác lửng cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng tham gia. Dù thời tiết còn nhiều bất lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám công trường, làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.
Điều khiến người dân vùng lũ bất ngờ là những người lính tưởng như chỉ quen với việc cầm súng, nay trở thành những người thợ xây tận tụy, cần mẫn bên từng viên gạch, từng khung cửa. Họ làm việc bất kể thời gian để người dân có nhà trước Tết, coi mỗi ngôi nhà dựng lên là trách nhiệm và tình cảm gửi gắm đến bà con vùng lũ.
Trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Chính ủy Trung đoàn 48 cho biết, đơn vị đặt quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 20/1/2026 để bà con kịp đón Tết trong những mái ấm mới, vững chắc và đầy ắp tình người.
Những ngôi nhà này sẽ giúp các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin vào sự đồng hành của lực lượng vũ trang. Đây là những công trình dân sinh, là biểu tượng của tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, Trung tá Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 không quản ngại khó khăn, làm việc bất kể thời gian, thời tiết.
Viết tiếp câu chuyện tình quân-dân
Không những tận tụy trong công việc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 còn để lại câu chuyện đẹp, thấm đẫm tình người. Tiêu biểu là tấm gương của Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thọ Hoàn, Lái xe BMP-1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34.
Trong một buổi sáng tháng 12 se lạnh, khi cùng tổ công tác số 4 giúp gia đình cụ bà Lưu Thị Chín ở thôn Huỳnh Giản Nam, xã Tuy Phước Đông xây dựng lại ngôi nhà bị hư hỏng sau bão lũ, đồng chí Hoàn tình cờ phát hiện một chiếc túi nhỏ bị vùi lấp trong đống gạch đá. Bên trong là 1.600.000 đồng tiền mặt, số tiền dành dụm ít ỏi của cụ để mua nhu yếu phẩm sau thiên tai.
Nhặt được tiền, anh Hoàn đã không chút đắn đo, báo cáo ngay với chỉ huy tổ công tác rồi trực tiếp trao trả lại cho cụ Chín. Nhận lại số tiền, cụ Chín nghẹn ngào nói: "May nhờ các chú bộ đội nhặt được và trả lại, chứ nếu mất rồi thì tôi cũng không biết xoay sở ra sao…".

Trung tá Nguyễn Thọ Hoàn trao trả lại tiền nhặt được cho cụ bà Lưu Thị Chín.
Khoảnh khắc chiếc túi nhỏ được trao lại, cả không gian như lắng đọng. Giữa ngôi nhà ngổn ngang gạch đá, cụ Chín run run đôi tay đón nhận, đôi mắt ngấn lệ sáng lên niềm tin vừa tìm lại. Số tiền ít ỏi ấy với cụ là cả sự sống sau bão và việc được trả lại không đơn thuần là vật chất, đó là sự chở che, là lời nhắc rằng trong gian khó, nhân dân luôn có bộ đội bên cạnh.
Nụ cười hiền hậu xen lẫn giọt nước mắt xúc động của cụ Chín trở thành hình ảnh khó quên. Nó giản dị mà sâu sắc, như một nét chạm ấm áp vào trái tim người chứng kiến. Từ khoảnh khắc ấy, tình quân-dân lại thêm một lần được khẳng định: Người lính không chỉ dựng nhà, dựng lại cuộc sống, mà còn dựng niềm tin, gieo hy vọng.
Đó chính là vẻ đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn trung thực, tận tụy, hết lòng vì nhân dân. Và từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy nhân văn ấy, hình ảnh người lính áo xanh càng sáng ngời, để lại dư âm ấm áp trong lòng dân, trong lòng đồng đội.
Đối với bà con vùng lũ, mỗi ngôi nhà mới vừa là nơi che mưa che nắng, vừa là điểm tựa để họ yên tâm bước vào năm mới, nuôi dưỡng hy vọng về một cuộc sống ổn định, bền vững hơn.
"Chiến dịch Quang Trung thần tốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động không chỉ mang lại những ngôi nhà kiên cố, mà còn gieo vào lòng người dân niềm tin và sự gắn bó quân-dân bền chặt. Trung đoàn 48 đã và đang viết tiếp câu chuyện nhân văn, để từ những vùng đất từng oằn mình trong bão lũ, nay vươn lên với những mái ấm mới, tràn đầy tình yêu thương và khát vọng.












