Chiến sĩ áo trắng trong lòng nhân dân

Thời gian qua, đội ngũ chiến sĩ áo trắng của Phòng khám quân dân y Sư đoàn 5, do Tiểu đoàn Quân y 24 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) đảm nhiệm luôn miệt mài, thầm lặng cống hiến. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Thầy thuốc như mẹ hiền', cán bộ, nhân viên nơi đây luôn nêu cao y đức, vận dụng tri thức và tận tâm trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Từ nhiều tháng nay, vào mỗi đầu tuần, bà Nguyễn Thị Lan (74 tuổi, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đều đặn đến Phòng khám quân dân y Sư đoàn 5. Bước chân chậm rãi nhưng đôi mắt bà luôn ánh lên sự yên tâm quen thuộc. Bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao, bà cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên nên phòng khám đã trở thành điểm tựa tin cậy. Bà Lan xúc động chia sẻ: “Nếu không có Phòng khám quân dân y, tôi và ông nhà tôi phải đi xa lắm. Bác sĩ ở đây nhiệt tình, trách nhiệm, hỏi han kỹ, điều trị giỏi, dặn dò chu đáo lắm”.

Tiểu đoàn Quân y 24 được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, sẵn sàng bảo đảm quân y trong mọi tình huống và thực hiện hiệu quả công tác dân vận thông qua hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày Phòng khám tiếp nhận từ 80 đến 100 lượt người dân đến khám, tương đương 25.000-30.000 trường hợp mỗi năm.

Bác sĩ Phòng khám quân dân y Sư đoàn 5 điều trị cho bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ.

Bác sĩ Phòng khám quân dân y Sư đoàn 5 điều trị cho bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ.

Công tác cấp cứu luôn duy trì 24/24 giờ, với đội ngũ bác sĩ, y sĩ túc trực sẵn sàng tiếp nhận và xử trí ban đầu theo đúng phác đồ. Nhiều ca bệnh nặng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp đã được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch trước khi được chuyển tuyến trên. Hình ảnh người thầy thuốc quân y đo huyết áp cho cụ già, nghe nhịp thở của chiến sĩ trẻ, hay dặn dò liều thuốc cho bệnh nhi... đã trở thành nét đẹp rất đỗi quen thuộc và ấm áp trong lòng nhân dân.

Trung tá, bác sĩ Huỳnh Tấn Thanh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Quân y 24, chia sẻ: “Khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cây cầu gắn kết tình cảm quân-dân. Chúng tôi vừa chăm sóc sức khỏe bộ đội, vừa góp phần giảm tải cho hệ thống y tế địa phương. Tinh thần trách nhiệm và tình cảm quân-dân, tình đồng chí, đồng đội chính là động lực để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn”.

Giữa buổi sáng tất bật, Trung tá QNCN, bác sĩ Lê Xuân Hoàn đều đặn di chuyển giữa các phòng, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, trò chuyện cùng người già, động viên những chiến sĩ trẻ vừa khỏi bệnh. Công việc dường như không bao giờ dứt, nhưng trên gương mặt anh luôn hiện hữu sự nhẹ nhàng và tận tâm của người thầy thuốc. “Phòng khám chúng tôi liên tục cập nhật phác đồ mới, theo sát tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu giải pháp phòng ngừa. Niềm vui lớn nhất là khi thấy người bệnh phục hồi sức khỏe, thể hiện tình cảm và hài lòng với sự chăm sóc, phục vụ của các y, bác sĩ. Khi đó, chúng tôi hiểu rằng quân y không chỉ ở chiến trường, mà còn ở trong lòng dân”, bác sĩ Hoàn bộc bạch.

Hình ảnh những chiến sĩ áo trắng Sư đoàn 5 ngày càng trở nên thân quen với nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân. Với họ, mỗi ca trực xuyên đêm, mỗi giọt mồ hôi rơi đều là một phần trách nhiệm với đồng đội, với nhân dân.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chien-si-ao-trang-trong-long-nhan-dan-1020484