Chiến sĩ áo vàng giúp dân trong vùng tâm mưa ngập úng
Cơn lũ lịch sử cuồn cuộn đổ về Thủ đô Hà Nội những ngày đầu tháng 10 khiến địa bàn nhiều xã gồm Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm ngập sâu trong biển nước. Người dân rơi vào nguy hiểm, nhà cửa bị nhấn chìm, hoa màu, tài sản trôi theo dòng lũ dữ. Giữa tâm lũ, sắc áo vàng của những chiến sĩ CSGT Thủ đô vẫn hiện diện, không quản hiểm nguy quyết tâm đảm bảo an toàn cho người dân bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim.

Tâm lũ Hà Nội những ngày mênh mông biển nước.
Từ ngày 8/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến mực nước các sông Cà Lồ, sông Cầu liên tục dâng cao gây ngập lụt diện rộng tại các thôn An Lạc, Hòa Bình (xã Trung Giã); thôn Yên Phú (xã Đa Phúc); thôn Kim Tiên (xã Thư Lâm, ngập toàn bộ). Cùng với đó là tuyến Quốc lộ 3 đoạn qua Km 28 + 100, Km 29 + 500, Km 29 + 800, Km 31 + 00 (xã Trung Giã); đường 35, đường liên xã Quang Minh ngập từ 20-50cm, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Theo báo cáo đến ngày 12/10, xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc 1.713 hộ (7.310 người) bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đã có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn. Trên địa bàn 2 xã đã xuất hiện nhiều sự cố.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 triển khai quân cùng phương tiện xuống vùng ngập ngay sau khi nhận lệnh.

Công tác tuần tra vào tâm lũ diễn ra ngay sau đó nhằm đánh giá tình hình thực địa để lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động cứu trợ, giúp dân được an toàn.
Tại xã Đa Phúc, một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5km bị tràn mặt; xảy ra mạch sủi tại vị trí K22+700 và hiện tượng lún, sụt mái đê tại khu vực K25+740 - K25+830.
Trong khi đó tại xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7km đê Đô Tân và 1km đê Vòng Ấm; đồng thời gây kẹt cánh cống tại một số trạm bơm như Tiên Tảo, Cẩm Hà, Tân Hưng, Tăng Long...
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã huy động 100% quân số thuộc các Đội CSGT đường bộ, đường thủy triển khai thực hiện phương án bố trí lực lượng phòng chống ùn tắc giao thông đường bộ và bảo đảm ATGT trên các tuyến đường thủy. Chủ công cho nhiệm vụ là Đội CSGT số 15 cùng với Đội Cảnh sát đường thủy số 1 trong suốt những ngày qua đã bám trụ trong tâm lũ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội đảm bảo giao thông, tổ chức cứu hộ, trợ giúp người dân.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 hỗ trợ di dời người dân khỏi rốn lũ ngày 10/10.

Em nhỏ an toàn trong vòng tay cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Hà Nội.

Bám trụ từ những ngày đầu triển khai lực lượng vào tâm lũ, Trung tá Nguyễn Đức Thắng (Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1) chia sẻ, chưa năm nào mưa lũ miền Bắc lại có những diễn biến phức tạp và lan rộng như năm 2025. Chỉ trong thời gian ngắn, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên... và giờ là Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp, đơn vị lập tức triển khai quân cùng phương tiện chuyên dụng xuồng máy CAND, hàng trăm áo pháo và lương thực vào vùng ngập. CBCS của đơn vị được chia đều về từng xã phối hợp với Công an cơ sở, quân đội và chính quyền bắt tay ngay vào nhiệm vụ.
Trong suốt những ngày sau đó, xuồng máy của đơn vị hoạt động hết công suất, chỉ cần nhận được thông tin người dân cần trợ giúp là anh em lên đường ngay. Với đặc thù địa bàn rộng cùng với đó tình trạng ngập sâu, nhiều vị trí nước dâng “nuốt chửng” cả nhà cửa, cây cối nên các tổ công tác khi di chuyển bằng xuồng máy đều phải rất thận trọng quan sát tránh va chạm vật cản nguy hiểm. Tại các vị trí hẹp, xuồng máy không vào được, nhiều chiến sĩ đã dấn thân trong dòng nước xiết, dùng dây thừng, áo phao để đưa người dân trong đó ưu tiên giúp người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Hình ảnh ngoại thành Hà Nội ngập sâu trong nước lũ những ngày vừa qua.

Các tổ công tác của đơn vị liên tục tuần tra vào vùng ngập, phát loa tới người dân nhắc nhở an toàn và khi cần giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng chức năng sẽ có mặt nhanh nhất.
Ngay trong ngày đầu tiên vào tâm lũ, sau khi tiến hành trinh sát nắm tình hình, một tổ công tác của đơn vị gồm Trung tá Nguyễn Doãn Tứ (Phó Đội trưởng) và ba cán bộ, chiến sĩ đã chủ động “3 cùng” với người dân thôn Hòa Bình (xã Trung Giã) do đây là khu vực ngập nặng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, phối hợp cùng với Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hạn chế tối đa những thiệt hại về người.
Trung tá Nguyễn Đức Thắng tâm sự: “Mấy ngày nay anh em gần như không nghỉ ngơi, những bữa cơm vội giữa xung quanh là biển nước để sẵn sàng có tin báo là lên đường cứu dân ngay. Tất cả động viên nhau giữ vững tinh thần cao nhất với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cứu dân trong mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã cùng với các lực lượng khác di dời được hàng trăm hộ dân, hàng nghìn nhân khẩu cùng tài sản bị cô lập do nước lũ đến nơi an toàn”.

Cán bộ Cảnh sát đường thủy dùng xuồng chuyên dụng vận chuyển nhu yếu phẩm tới tận tay người dân bị cô lập.


Tiếp tế nước sạch cho người dân.
Nhớ lại thời điểm lũ về, anh Vũ Văn Chinh (trú tại xóm Chùa, thôn Yên Phú, xã Đa Phúc) chia sẻ, nước đổ cuồn cuộn quá nhanh khiến hầu hết người dân không kịp trở tay. Nước dâng rất nhanh từng phút một và chỉ sau hơn một ngày, nhiều khu vực đã bị nhấn chìm trong biển nước, những ngôi nhà hai tầng giờ chỉ còn lấp ló mái tôn trong nước lũ. Có một số khu vực nhà dân may mắn nằm ở vị trí cao tuy khi bị ngập nước nhưng lại bị cô lập hoàn toàn do không cách nào di chuyển ra vào, mất điện mất nước.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đường thủy Hà Nội cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm đê xung yếu, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và chủ động tổ chức di dời người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông đến nơi an toàn trong những ngày qua”.

“So với lần ngập năm ngoái sau bão Yagi và gần 40 năm qua theo ký ức của người dân Đa Phúc thì đây là lần ngập lụt nặng nhất từng diễn ra”, anh Chinh nói.
Anh Chinh cũng cho biết, nhiều ngày liền bị cô lập trong vùng ngập lụt, anh rất lo cho sức khỏe của bố mẹ và người thân nên rất mừng khi vừa gửi thông tin trợ giúp đã nhanh chóng được các đồng chí Cảnh sát đường thủy lên đường hỗ trợ ngay.
Trận lũ lịch sử đã thử thách sức chịu đựng của người dân nơi đây, nhưng cũng là dịp để tinh thần “vì nhân dân phục vụ” và nghĩa tình quân dân tỏa sáng, tất cả đã tạo nên một hình ảnh đẹp, nhân văn giữa tâm lũ: Không ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ, chiến sỹ CSGT Hà Nội giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút.
