'Chiến sĩ áo xanh' Tây Gia Lai hỗ trợ khắc phục hậu quả bão tại Quy Nhơn
Sáng 8-11, 180 cán bộ, công nhân của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai lên đường chi viện khẩn cấp cho khu vực phía Đông tỉnh, nơi bão số 13 vừa quét qua, gây thiệt hại nặng nề.
Mang theo máy móc, thiết bị cùng tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác nhanh chóng tỏa ra các tuyến phố Quy Nhơn, dọn dẹp cây gãy, rác thải… góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và hồi sinh nhịp sống đô thị sau thiên tai.
Từ mệnh lệnh khẩn đến hành động tức thì
Bão số 13 quét qua Gia Lai để lại hậu quả nghiêm trọng: 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương, 199 nhà sập đổ, hơn 12.400 căn tốc mái, hàng ngàn cây xanh đô thị bị ngã đổ…
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai phát đi chỉ đạo khẩn, yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục hạ tầng.

Cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai lên đường chi viện cho khu vực phía Đông tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: N.S
Ngay sau chỉ đạo, sáng 8-11, 180 cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai tập trung tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), cùng dàn xe chuyên dụng và máy móc, chuẩn bị hướng về Quy Nhơn, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão.
Ông Lê Bá Quốc Thắng-Phó Giám đốc Thường trực Công ty, cho biết: “Chúng tôi huy động 170 công nhân, 10 cán bộ nòng cốt, cùng 10 xe ép rác, 3 xe thang cắt tỉa cây, 3 xe tải ben và hàng chục máy cưa, máy phát điện, chổi, xẻng… Mục tiêu là khắc phục nhanh các điểm cây đổ, rác thải tại phường Quy Nhơn và các khu vực lân cận. Lực lượng sẽ làm việc xuyên đêm từ ngày 8 đến 9-11, có thể kéo dài tùy tình hình thực tế”.
Anh Đỗ Thái Học-Đội trưởng Đội Cây xanh 2, chia sẻ: “Cơn bão quá khốc liệt, anh em ai cũng sẵn sàng. Vừa dọn việc nhà xong là lên đường, mong giúp dân ổn định sớm. Nhìn cảnh tan hoang, ai cũng muốn góp sức làm sạch lại từng con đường”.

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai huy động xe thang cắt tỉa cây xanh chi viện cho khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: N.S
Lan tỏa tinh thần “chiến sĩ áo xanh” trên mọi tuyến phố
Sau gần 4 giờ di chuyển, đoàn chi viện đã có mặt tại phường Quy Nhơn, nơi nhiều tuyến phố còn ngổn ngang cây gãy, rác thải, biển báo hư hỏng. Không đợi nghỉ ngơi, các tổ công nhân lập tức tỏa ra các trục đường Trần Phú, Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo…, phối hợp nhịp nhàng: nhóm cắt tỉa, dựng lại những cây bị ngã đổ, nhóm thu gom rác, nhóm kiểm tra điện chiếu sáng.
Những bóng áo xanh xuất hiện ở mọi góc phố, lan xuống tận các khu dân cư ven biển Quy Nhơn, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Chị Nguyễn Thị Vân-công nhân Đội Vệ sinh 1, với 30 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi được tăng cường hỗ trợ đơn vị bạn. Anh em đều tự nguyện. Chúng tôi chỉ mong làm sạch phố phường vùng bão rồi mới an lòng trở về”.
Nhiều hình ảnh xúc động được ghi nhận: các tổ công nhân xắn tay áo, quét dọn từng tán lá, cưa cây ngã đổ trên vỉa hè giúp người dân đi lại thuận tiện hơn; các xe ép rác liên tục thu gom rác thải, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Tinh thần đồng đội, quyết tâm vượt khó của những “chiến sĩ áo xanh” Tây Gia Lai khiến không khí làm việc trở nên khẩn trương mà đầy hiệu quả.

Các nữ công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai dọn vệ sinh tại ngã tư đường Hai Bà Trưng-Trần Phú, phường Quy Nhơn. Ảnh: D.L
Thắp sáng niềm tin sau cơn bão dữ
Trong ánh đèn pha hắt sáng trên các tuyến phố, những chiến sĩ áo xanh miệt mài quét dọn, cưa cây, thu gom từng cành lá như thắp lại niềm tin và hy vọng cho người dân vùng bão. Không chỉ mang theo máy móc, họ còn mang theo tình đoàn kết, nghĩa đồng bào gửi đến đồng bào phía Đông tỉnh.
Ông Lê Bá Quốc Thắng nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là dọn sạch, mà còn là khôi phục điện chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận tiện. Phía sau mỗi cây đổ là một mái nhà, một sinh kế, vì vậy ai cũng làm việc hết mình”.

Dựng lại cây xanh bị ngã đo bão trên đường Trần Phú, phường Quy Nhơn. Ảnh: D.L
Các đội công nhân chia ca làm việc liên tục, không quản mệt mỏi. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và đoàn kết giúp công tác khắc phục hậu quả bão số 13 diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng đô thị.
Đến chiều muộn 8-11, nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn đã được dọn quang, điện đường từng phần được khôi phục. Những tuyến đường cũ ngổn ngang đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Đoàn công tác vẫn tiếp tục làm việc xuyên đêm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất, tạo điều kiện để đời sống người dân trở lại bình thường.
“Chúng tôi đi vừa để làm nhiệm vụ, vừa để sẻ chia. Nhìn người dân mỉm cười trở lại, mệt mấy cũng thấy xứng đáng”-chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ, tay vẫn cầm chổi quét những tán lá cuối cùng trên vỉa hè.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai trồng lại từng cây đã ngã đổ do bão. Ảnh: D.L
Sau lưng họ là Pleiku, đô thị cao nguyên vẫn sáng đèn nhờ những đồng nghiệp ở lại thay ca đảm nhiệm phần việc. Trước mắt họ là Quy Nhơn, vùng đất vừa trải qua cơn bão dữ, đang dần hồi sinh nhờ bàn tay lao động tận tụy, đầy nghĩa tình của những “chiến sĩ áo xanh” Tây Gia Lai.
Tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa đồng bào của đoàn công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai không chỉ giúp khôi phục hạ tầng đô thị, mà còn thắp sáng niềm tin cho người dân, là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái giữa các vùng miền trong những ngày thiên tai khắc nghiệt.











