Chiến sĩ biên phòng trả lại của rơi

Vào khoảng 9 giờ ngày 27-8, trên đường đi mua thực phẩm cho đơn vị, khi đến khu vực xóm 2, xã Giao An (Giao Thủy, Nam Định), Binh nhất Nguyễn Văn Cường, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt (BĐBP tỉnh Nam Định) phát hiện chiếc ví da màu đen rơi bên lề đường.

 Ông Bùi Văn Kiểm và Binh nhất Nguyễn Văn Cường.

Ông Bùi Văn Kiểm và Binh nhất Nguyễn Văn Cường.

Cường nhặt lên rồi nán lại đợi xem có ai quay lại tìm thì gửi trả. Chờ hồi lâu không thấy, Cường tạm cất chiếc ví vào túi và tiếp tục công việc của mình. Ngay sau khi trở về đơn vị, Cường báo cáo sự việc với chỉ huy và bàn giao lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản nhặt được. Trung tá Nguyễn Văn Diệu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Lạt cùng Cường kiểm tra tài sản bên trong trước sự chứng kiến của một số cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra xác nhận tài sản trong ví có 1.112.000 đồng, chứng minh thư và giấy phép lái mô tô mang tên Bùi Văn Kiểm (sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), một hợp đồng kinh tế và một số hóa đơn bán hàng cùng danh thiếp cá nhân. Chỉ huy đơn vị đã liên lạc theo số điện thoại trên danh thiếp và xác định ông Kiểm đúng là chủ nhân của chiếc ví. Sau khi được báo tin, 16 giờ cùng ngày, ông Kiểm đã đến Đồn Biên phòng Ba Lạt nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ quan trọng.

Trong niềm vui được nhận lại được tài sản, giấy tờ, ông Bùi Văn Kiểm xúc động nói: “Sau khi phát hiện bị mất ví, tôi có quay lại một đoạn đường với hy vọng tìm được giấy tờ thôi cũng tốt lắm rồi, nhưng không thấy. Đến trưa 27-8, tôi nhận được điện thoại của cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lạt báo có chiến sĩ của đơn vị nhặt được chiếc ví và mời tới nhận lại. Lúc ấy tôi rất vui mừng. Hành động của chiến sĩ Nguyễn Văn Cường khiến tôi thêm yêu mến, trân trọng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Tôi mong rằng những việc làm tốt đẹp này sẽ được nhân rộng trong toàn xã hội”.

Bài và ảnh: HỮU HỆ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chien-si-bien-phong-tra-lai-cua-roi-591046