Chiến sĩ công an bơi giữa 'biển củi, rác' tìm người mất tích

Trong số những nạn nhân bị mất tích do lũ quét, có ít nhất 2 trường hợp bị lũ cuốn đi xa 30km, ra tận lòng hồ thủy điện. Gần 1 tuần qua, lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài tìm những người xấu số, bơi trong 'biển củi, rác', đất bùn để dò tìm nạn nhân...

 Chiến sĩ công an ở tỉnh Điện Biên mặc áo phao bơi giữa lòng hồ thủy điện để tìm các nạn nhân lũ quét. Ảnh cắt từ clip

Chiến sĩ công an ở tỉnh Điện Biên mặc áo phao bơi giữa lòng hồ thủy điện để tìm các nạn nhân lũ quét. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người rất cảm động.

Như Báo SGGP đã thông tin, trận lũ quét xảy ra sáng sớm 25-7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã thổi bay một góc bản Mường Pồn 1, làm 2 người tử vong, 5 người mất tích. Đến nay, sau 5 ngày xảy ra lũ quét, tình hình thời tiết rất khó khăn, địa hình rộng và nhiều khu vực bị tan hoang, nhưng các lực lượng cứu hộ đã tìm được thêm 2 thi thể.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, các thi thể nạn nhân được các chiến sĩ công an và lực lượng cứu hộ - cứu nạn tìm thấy đều bị trôi dạt về tận khu vực lòng hồ thủy điện Long Tạo (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà) cách tâm lũ tới 30km.

Theo Thượng tá Vũ Đình Nghi, Trưởng Công an huyện Mường Chà, công tác tìm kiếm trong những ngày qua gặp nhiều khó khăn, thử thách. Không chỉ có quãng đường xa mà lượng củi, rác nổi trên mặt hồ rất nhiều, cộng với đất đá đổ về khu vực lòng hồ, khiến cho công tác tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều trở ngại.

 Lực lượng cứu hộ không quản gian khổ, khó khăn vẫn đang nỗ lực tìm nốt các nạn nhân mất tích. Ảnh theo An ninh Điện Biên

Lực lượng cứu hộ không quản gian khổ, khó khăn vẫn đang nỗ lực tìm nốt các nạn nhân mất tích. Ảnh theo An ninh Điện Biên

Các thành viên trong tổ tìm kiếm, cứu nạn không thể dùng thuyền đi lại trên hồ mà phải bơi giữa “biển củi, rác", dò tìm từng khu vực một. Một số sáng kiến đưa ra ý tưởng dùng flycam để tìm các nạn nhân còn lại, nhưng trời mưa to nên flycam không hoạt động được.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở tỉnh Điện Biên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

* Còn theo thông tin từ tỉnh Sơn La, sáng 29-7, trên địa bàn tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn do lũ cuốn mất tích. Ông Lò Văn Đội, Chủ tịch UBND xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), cho biết, nạn nhân là cháu Lò Thị Việt Thảo, 12 tuổi, trú tại bản Tậu Khứm (xã Pá Ma Pha Khinh), đi làm đồng từ sáng sớm, đến 10 giờ thấy trời mưa nên chạy về nhà nhưng về đến suối gần nhà thì lũ ập về.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng cùng bà con dân bản, tổng cộng hơn 100 người đã khẩn trương tìm kiếm. Nhưng do địa hình hiểm trở, nước chảy xiết nên đến 18 giờ ngày 29-7 vẫn chưa tìm được cháu bé.

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, sau bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa rất lớn đã làm 9 người thiệt mạng và mất tích (do sạt lở và lũ cuốn vào sáng 25-7), 5 người bị thương. Như vậy, tính đến ngày 29-7, ở địa phương này có 9 người thiệt mạng (các nạn nhân mất tích sau đó đã được tìm thấy thi thể) và 1 nạn nhân còn mất tích.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chien-si-cong-an-boi-giua-bien-cui-rac-tim-nguoi-mat-tich-post751581.html