Chiến sĩ công an quên mình cứu dân trong mưa lũ
Mưa như trút, nước từ thượng nguồn đổ về biến nhiều con đường giữa phố phường thành sông, nhiều ngôi nhà thành ốc đảo giữa biển nước. Trong mưa lạnh và gió rít, những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đến những nơi hiểm nguy quên mình ứng cứu người dân.
Cứu người giữa dòng lũ dữ

Chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh bám dây cứu người dân ở thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa.
Ngay từ 4 giờ sáng 19-11, 100% quân số Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại các điểm trực. Tại Tổng đài 114, chuông điện thoại reo không ngớt. Các chiến sĩ trực ban ghi chép tỉ mỉ từng địa chỉ, từng tình huống, rồi lập tức báo động. Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe ưu tiên đã xé màn mưa, lao về phía vùng lũ.
7 giờ 10, tại thôn Phước Thượng (phường Nam Nha Trang), nước lũ dâng cao ngang bụng người lớn, chảy xiết như thác. Gia đình ông Nguyễn Văn Mẫn gồm 4 người, trong đó có 1 cháu nhỏ bị kẹt trong căn nhà cấp bốn. Điện mất, sóng điện thoại chập chờn, ai cũng lo lắng. Khi xuồng cao su của lực lượng CNCH tiếp cận, các thành viên trong nhà đều bình tâm trở lại. Các chiến sĩ trẻ nhảy xuống dòng nước đang cuồn cuộn, tiến đến căn nhà ôm cháu bé vào lòng, động viên, rồi cẩn thận mặc áo bảo hộ cho bé. Chỉ ít phút sau, cả 4 thành viên gia đình ông Mẫn đã được đưa lên xuồng an toàn. “Nếu không có các anh chắc cả nhà tôi sẽ phải đối mặt với tình huống nguy cấp”, ông Mẫn nghẹn ngào, hai tay nắm chặt tay chiến sĩ trẻ vẫn còn run vì lạnh. Người chiến sĩ CNCH chỉ cười hiền: “Nhiệm vụ của tụi cháu mà chú!”.

Cảnh sát cơ động - Bộ Công an giải cứu người dân khỏi vùng lũ xã Diên Khánh.
Tại thôn Mỹ Lợi (xã Nam Ninh Hòa), nước ngập sâu hơn 3m, mái nhà chỉ còn ló phần ngói. Nhiều cụ già, trẻ nhỏ bị kẹt trên gác xép. Lực lượng CNCH quyết định dùng dây thừng, đu ngang qua dòng nước xoáy. Từng chiến sĩ buộc dây vào người, đu mình giữa dòng lũ đục ngầu, tiếp cận từng ngôi nhà. Có chiến sĩ vừa bế cụ bà trên lưng, tay còn lại kéo dây bảo hộ cho đồng đội. Hình ảnh những bàn tay nắm chặt nhau giữa dòng nước xiết đã được người dân quay lại, lan truyền với dòng chữ: “Công an nhân dân - từ trái tim”.
Nỗ lực di dời dân đến nơi an toàn

Khẩn trương đưa người dân ở vùng lũ Diên Khánh đến nơi an toàn.
Chiều 19-11, 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ do Đại tá Nguyễn Hải Anh - Trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy - tiếp tục hành quân thần tốc đến xã Diên Khánh. Nước lũ ở đây dâng nhanh bất thường, nhiều khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn. Các anh phối hợp cùng Công an địa phương, dân quân dùng ca nô, xuồng máy, thậm chí cả mô tô nước của người dân để tiếp cận từng nóc nhà, từng con hẻm ngập.

Các chiến sĩ cõng một người lớn tuổi ở phường Tây Nha Trang ra khỏi vùng rốn lũ.
Trong ngày 19-11, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn, trong đó có hàng chục cụ già, trẻ em và người bệnh nặng. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: Công an xã, phường, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, PCCC và CNCH… cùng 152 phương tiện các loại, từ xe cứu thương, xe chở quân đến 18 xuồng máy, 20 mô tô nước và hàng nghìn phao cứu sinh đã được huy động liên tục suốt 24 giờ qua.
Trên các điểm nóng tại địa bàn phía nam tỉnh, Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Trung tá Lê Viết Thao - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành kiểm tra từng phường Đô Vinh, Bảo An, rồi tiếp tục lên xã Ninh Sơn. Tại mỗi nơi, mệnh lệnh của vị chỉ huy đều ngắn gọn mà dứt khoát: “Di dời dân trước 17 giờ, tuyệt đối không để một người dân nào ở lại vùng nguy hiểm!”.
Đêm 19-11, mưa vẫn chưa ngớt, vẫn nghe tiếng loa của Công an xã: “Bà con yên tâm, Công an đã có mặt!”. Đúng như vậy: Nơi nào cần, nơi nào khó, đều có Công an nhân dân. Trong cơn lũ dữ, những người chiến sĩ Công an ướt sũng, tay vẫn ôm chặt em bé, dìu cụ già… đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ.












