Chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy: Ra đi ở tuổi 19 và bữa tiệc sinh nhật dang dở

'Dịp sinh nhật Phúc ngày 15-7, hai chị em có hứa hẹn khi nào cậu được nghỉ phép sẽ tổ chức sinh nhật bù. Nhưng tiếc là chẳng còn có cơ hội để nhìn em thổi nến mừng tuổi mới nữa'.

“Con đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn”

Sáng 2-8, rất đông hàng xóm, bạn bè và các đồng đội của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc tập trung tại trước khu tập thể C3, Nghĩa Tân để phụ giúp gia đình lo đám tang. Những hàng xóm xung quanh không ai nhắc ai tự động dọn hàng quán, nghỉ bán để lấy lối ra vào căn nhà tập thể - nơi đặt bàn thờ của Phúc.

Dường như chẳng còn sức lực để khóc sau nỗi đau mất con, mẹ của Phúc là cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ngồi dựa vào chiếc bàn – nơi sẽ tiếp đón khách đến thăm viếng, động viên gia đình.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, động viên gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc. Ảnh: MẠNH QUÂN

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, động viên gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc. Ảnh: MẠNH QUÂN

Nhớ lại thời điểm nhận tin con trai gặp nạn, cô Hạnh nói: “Khi có người báo có vụ cháy khiến ba chiến sĩ hy sinh. Lúc đó tôi không tin rằng người hy sinh là người con trai mình. Rất có thể có sự nhầm lẫn hoặc trùng tên tuổi, tôi chạy xe ra đơn vị của con để xác nhận. Đúng lúc các cán bộ của đơn vị đi từ nhà tang lễ về báo tin và đưa tôi vào nhà tang lễ gặp con luôn.

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, lúc cần đến sự hy sinh thì con sẵn sàng. Ba chiến sĩ trước khi hy sinh đã cứu được tám người, đây thực sự là niềm tự hào cho gia đình”.

Cô cũng cho biết, trưa hôm xảy ra sự việc, Phúc nhắn tin cho mẹ: “Con đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn”. Phúc chụp một bức ảnh đồng đội đang làm nhiệm vụ ở đó gửi cho mẹ. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng hai mẹ con trò chuyện với nhau.

Theo lời cô Hạnh, Phúc thi đỗ ngành Ngôn ngữ học của trường Đại học Hà Nội nhưng đã bảo lưu kết quả học tập để tham gia nghĩa vụ công an. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ Phúc có mong muốn sẽ tiếp tục theo đuổi nguyện vọng học tập của mình.

“Là người mẹ, chứng kiến con hy sinh rất đau xót nhưng tôi cũng rất đỗi tự hào vì con đã biết hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng sống của những người khác. Đây là sự hy sinh lớn lao. Nếu tám người kia không qua khỏi đám cháy thì là một sự mất mát quá lớn” – cô Hạnh xúc động nói.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con trai duy nhất gặp nạn. Ảnh: NHƯ LOAN

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con trai duy nhất gặp nạn. Ảnh: NHƯ LOAN

Chị em hứa sẽ tổ chức sinh nhật bù

Ngồi kế bên cô Hạnh là chị Tống Hoàng Yến (chị gái cùng mẹ khác cha với Phúc) cho biết: “Gia đình rất bàng hoàng khi biết em gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Sau khi có thông tin, tôi lập tức chạy đến nhà tang lễ, may mắn vẫn được nhìn mặt em lần cuối”.

Chị Yến cho hay, trước khi về đơn vị lực lượng phòng cháy chữa cháy Cầu Giấy, Phúc có ba tháng huấn luyện ở Hà Đông. Lúc mới đi nghĩa vụ em chưa hào hứng lắm nhưng được mẹ động viên, dần dần em vào đó hòa nhập cùng đồng đội nên càng lúc càng yêu thích nhiệm vụ đang thực hiện.

Chị Tống Hoàng Yến, chị gái của chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc. Ảnh: NHƯ LOAN

Chị Tống Hoàng Yến, chị gái của chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc. Ảnh: NHƯ LOAN

“Trước khi xảy ra sự việc tâm lý Phúc rất bình thường. Sáng hôm đó Phúc còn tạt qua cửa hàng của mẹ và nói mang chè vào để mời các anh trong đội. Thường ngày, hai chị em chỉ nói chuyện qua điện thoại. Từ ngày em đi nghĩa vụ hồi tháng 2 đến giờ chị em chưa gặp lại nhau. Vào sinh nhật Phúc ngày 15-7, hai chị em có hứa hẹn rằng khi nào cậu được nghỉ phép sẽ tổ chức sinh nhật bù. Nhưng tiếc là chẳng còn cơ hội để nhìn em thổi nến mừng tuổi mới nữa” – chị Yến nói.

Theo lời chị Yến, trước đây Phúc phụ mẹ bán hàng cơm chay nhưng từ khi đi nghĩa vụ em không được về, chỉ khi nào có việc ra ngoài tạt qua thăm mẹ một chút.

Dịp 30-4, Phúc báo được nghỉ phép, cả nhà tính sẽ làm cơm để mấy mẹ con ngồi ăn vì lâu lắm rồi cả nhà chưa có dịp quây quần nhưng em lại báo đơn vị có nhiệm vụ phải trực nên không về được.

Tập thể lớp cấp 3 khóa 2018-2021, Trường Phổ Thông Hermann Gmeiner, không giấu được những giọt nước mắt thương tiếc bạn. Ảnh: NHƯ LOAN

Tập thể lớp cấp 3 khóa 2018-2021, Trường Phổ Thông Hermann Gmeiner, không giấu được những giọt nước mắt thương tiếc bạn. Ảnh: NHƯ LOAN

Đứng lặng trong đám đông tập thể lớp cấp 3 khóa 2018-2021, Trường Phổ Thông Hermann Gmeiner, em Nguyễn Ngọc Quỳnh (Lớp trưởng cấp 3 của Phúc) không giấu được những giọt nước mắt thương tiếc bạn. Quỳnh nói: “Phúc đã có một sự hy sinh rất anh dũng, bản thân Phúc, gia đình Phúc và tất cả tập thể lớp em cảm thấy vô cùng tự hào về bạn ấy. Phúc ra đi để lại một nỗi nhớ cho tất cả mọi người. Bạn ấy học rất giỏi, tư duy rất tốt nhưng hiện tại và mãi sau này không thể thực hiện ước mơ làm công việc liên quan đến ngôn ngữ nữa. Chúng em đều rất tiếc cho bạn”.

Cũng có mặt trong căn nhà nhỏ của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, bác Đặng Đình Vĩnh – Tổ trưởng tổ dân phố số 7 – phường Nghĩa tân nghẹn ngào: "Biết cháu là một trong ba chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, chúng tôi rất bàng hoàng, đau xót. Bản thân cháu Phúc rất ngoan, học giỏi, sống với bà con rất đươc quý mến. Hy sinh vì Tổ quốc, vì sự nghiệp là sự hy sinh không gì có thể so sánh được. Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ, quan tâm đến gia đình cháu Phúc".

Trước đó, khoảng 13g30 cùng ngày, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ, chiến sỹ Đội PCCC đã hy sinh.

Ba cán bộ, chiến sỹ gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Trung úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện thi thể ba cán bộ PCCC đã được đưa vào Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

NHƯ LOAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-si-hy-sinh-trong-vu-chay-ra-di-o-tuoi-19-va-bua-tiec-sinh-nhat-dang-do-post691970.html