Chiến sĩ mới hòa nhập tốt trong môi trường quân đội

Chưa đầy một tháng trong môi trường quân ngũ, song những chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 43, Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp và hòa nhập tốt với môi trường quân đội.

 Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, gần gũi, động viên chiến sĩ mới - Ảnh: H.H

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, gần gũi, động viên chiến sĩ mới - Ảnh: H.H

Những ngày đầu quân ngũ luôn mới mẻ và bỡ ngỡ với các tân binh. Nhưng để làm quen và hòa nhập tốt với môi trường học tập, công tác mới, ngoài sự quan tâm, hướng dẫn chu đáo, tận tình của chỉ huy các cấp, còn có sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của các tân binh. Vẫn còn những bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu nhưng những chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 43 đều rất vui vẻ, phấn khởi, sẵn sàng bước vào những ngày luyện quân phía trước.

Ngay khi vừa ổn định tổ chức biên chế, các tân binh đã được hướng dẫn nội quy, quy định, các chế độ, nền nếp trong ngày, trong tuần. Từ báo thức, tập thể dục, kiểm tra nội vụ, học tập, sinh hoạt… đều được duy trì chặt chẽ. Đơn giản như việc gấp chăn, màn cũng được các tiểu đội trưởng lên lớp rất chi tiết, tỉ mỉ nhằm rèn tính cẩn thận, ngăn nắp trong sắp xếp nội vụ, ý thức kỷ luật, tác phong sinh hoạt nền nếp hằng ngày cho chiến sĩ mới.

Vừa cẩn thận chỉnh sửa chăn, màn thật vuông thành, sắc cạnh, tân binh Trần Danh Hưng, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 11, Đại đội 4 hào hứng cho biết: “Ba em cũng là bộ đội, từ nhỏ em đã được nghe ba kể nhiều nền nếp những ngày đầu quân ngũ của các chú, các anh đi trước nhưng chỉ khi vào đơn vị, trực tiếp “bắt tay chỉ việc”, em mới cảm nhận rõ hơn giá trị của việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân từ những việc nhỏ nhất. Em thực sự cảm thấy háo hức trước những ngày huấn luyện sắp tới”.

Tân binh Nguyễn Đức Quang, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội 2 chia sẻ: “Những ngày đầu mới nhập ngũ, em cảm thấy khá bỡ ngỡ khi hầu như mọi thói quen hằng ngày khi còn ở gia đình đều phải thay đổi. Tuy nhiên, từ khi vào đơn vị em cảm nhận được sự quan tâm gần gũi, hỗ trợ rất nhiệt tình của các tiểu đội trưởng và chỉ huy trung đội nên những khó khăn ban đầu đã qua rất nhanh”.

Sau 1 tuần dự khóa, hiện nay các chiến sĩ mới đã bước vào huấn luyện chính thức, mọi hoạt động ở đơn vị đã đi vào khuôn khổ. Các chế độ trong ngày, trong tuần đều thực hiện nghiêm theo đúng lịch trình thời gian, kế hoạch quy định.

Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 842, Thượng tá Trần Thế Hà cho biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, giáo dục chiến sĩ mới, trước đó, đơn vị đã tích cực chuẩn bị toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, làm mới lại các mô hình học cụ; phân công cán bộ chuẩn bị giáo án, tổ chức thông qua giáo án huấn luyện đúng theo quy định. Trung đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về mọi mặt cho 100% cán bộ từ cấp tiểu đội trưởng trở lên, quán triệt đến từng cán bộ về tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ với chiến sĩ mới ngay từ việc nhỏ nhất, thực hiện đúng phương châm: “Rèn cán trước rèn binh”.

Nhằm làm tốt công tác động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tạo sự gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ, giúp các tân binh an tâm tư tưởng, phát huy tính tự học, tự rèn vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Trung đoàn 842 đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là các tiểu đội trưởng phải “Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm” với chiến sĩ mới, quan tâm sâu sát giúp các tân binh sớm bắt nhịp và quen dần các chế độ, nền nếp trong đơn vị.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 2, Trung úy Lê Hồng Phong khẳng định: “Được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, coi chiến sĩ như những người thân trong gia đình, kể cả trong những lúc huấn luyện cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, đối với những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số, tôi luôn gần gũi và động viên sâu sát, làm thế nào để các chiến sĩ có thể nhanh chóng vượt qua những khó khăn ban đầu, có sự tự tin, nỗ lực, phấn đấu tốt trong học tập và rèn luyện”.

Theo Đại đội trưởng Đại đội 3, Đại úy Dương Văn Thái, những ngày đầu trong quân ngũ đối với các tân binh là khóa học để rèn luyện về ý thức tổ chức, kỷ luật. Trong 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ phải học tập, huấn luyện rất nhiều nội dung về giáo dục chính trị, chương trình huấn luyện quân sự như: Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật.

Trong đó, quan trọng nhất là nội dung “3 tiếng nổ” gồm ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, bắn súng AK bài 1 với ba tư thế nằm, quỳ, đứng bắn. Để ném trúng, bắn trúng được các mục tiêu một cách chính xác và làm chủ được vũ khí trang bị là những việc không hề đơn giản, đòi hỏi các tân binh cần có ý chí và sự khổ luyện mới có thể đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đại úy Dương Văn Thái khẳng định: “Chúng tôi sẽ cùng đồng hành, theo sát chiến sĩ mới, quyết tâm tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện”.

Cũng theo các đồng chí chỉ huy đơn vị, trong thời gian tới, ngoài việc hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện chính khóa, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong huấn luyện, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, vui vẻ như: Đọc sách, báo; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh nhật đồng đội... Qua đó, các chiến sĩ mới sẽ được hòa mình vào các hoạt động vui tươi, sôi nổi để trở nên mạnh dạn hơn, vui vẻ hơn, yên tâm gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 tháng quân trường”.

“Đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em”, sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ các cấp đối với chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu đã tạo ra môi trường cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, góp phần quan trọng giúp chiến sĩ mới Tiểu đoàn 43, Trung đoàn Bộ binh 842 an tâm tư tưởng, tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt khóa huấn luyện tân binh.

Hùng Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=165429&title=chien-si-moi-hoa-nhap-tot-trong-moi-truong-quan-doi