Chiến sĩ mới 'khai hỏa'
Sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng sau dãy núi xa, trên con đường từ doanh trại ra thao trường, từng tốp chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế hành quân trong đội hình chỉnh tề, nét mặt thể hiện rõ sự quyết tâm và háo hức. Đây là ngày các chiến sĩ bước vào bài kiểm tra bắn đạn thật theo phân đoạn súng tiểu liên AK bài 1, một trong những nội dung quan trọng trong khóa huấn luyện.

Các chiến sĩ mới tự tin bước vào đợt kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: Võ Tiến
Một buổi sáng không như bao ngày huấn luyện bình thường, hôm nay, trên thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, không khí khẩn trương, nghiêm túc hơn khi các chiến sĩ bước vào kiểm tra bắn đạn thật. Bước vào thao trường, trước mắt các chiến sĩ là những bia bắn cách xa, như những thử thách đang chờ đợi. “Các đồng chí! Hôm nay là một ngày quan trọng, là cơ hội để các đồng chí thể hiện kết quả của quá trình rèn luyện vất vả suốt thời gian qua. Tôi biết nhiều đồng chí vẫn còn chút lo lắng, nhưng hãy nhớ, yếu tố quan trọng nhất khi bắn là phải giữ bình tĩnh, ngắm bắn chính xác, hơi thở ổn định và bóp cò dứt khoát. Đừng vội vàng, hãy nhớ lại những gì đã học và thực hiện đúng kỹ thuật... Tôi tin rằng, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Lời động viên của Trung tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ mới.
Tại khu vực chuẩn bị, không khí dường như nóng hơn. Những gương mặt chiến sĩ mới lấm tấm mồ hôi, thể hiện rõ sự căng thẳng xen lẫn háo hức. Tay nắm chặt hộp tiếp đạn, mắt dõi theo bia mục tiêu phía trước như muốn khắc ghi từng chi tiết của thử thách sắp tới. Trong ánh mắt của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi lúc này không chỉ có sự tập trung, mà còn có cả lòng quyết tâm. Họ đã dành nhiều công sức, tâm huyết miệt mài trên thao trường, đổ biết bao mồ hôi dưới nắng gió để có được ngày hôm nay. Đây không chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra, mà là dịp để khẳng định bản lĩnh, chứng minh kết quả của bao ngày gian khổ luyện rèn.
Chiến sĩ mới Lê Văn Sang, Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chuẩn bị bước vào kiểm tra, anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp cầm súng bước vào bài bắn thật nên cảm thấy vừa hồi hộp, vừa háo hức. Nhưng nhờ sự động viên, hướng dẫn của chỉ huy và đồng đội đã giúp tôi yên tâm hơn. Tôi đã chuẩn bị kỹ, tập luyện chăm chỉ từng ngày và quyết tâm hoàn thành bài bắn với kết quả tốt nhất”.
Giây phút chờ đợi đã kết thúc, hiệu lệnh vang lên dõng dạc, báo hiệu bắt đầu bài kiểm tra. Theo hướng dẫn của cán bộ dẫn bắn, từng chiến sĩ nhanh chóng tiến vào vị trí của mình. Động tác dứt khoát, từng người nhẹ nhàng hạ thân xuống, khuỷu tay tì chặt vào mặt đất, ổn định tư thế nằm bắn. Các chiến sĩ điều chỉnh thước ngắm, đưa mắt dõi theo bia bắn phía trước, hơi thở chậm lại. Không gian xung quanh như chùng xuống, mọi thứ dường như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực từng người. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng không ai để ý đến. Từng giây trôi qua trong sự tập trung cao độ. Mọi kỹ thuật đã được huấn luyện giờ đây phải được vận dụng một cách chính xác và linh hoạt nhất.
“Bắn!”... - hiệu lệnh vang lên và ngay lập tức, hàng loạt tiếng súng đồng loạt rền vang, xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Những tia lửa lóe lên từ đầu nòng súng, khói thuốc súng tỏa nhẹ trong không khí. Có người bắn trúng ngay từ phát đạn đầu tiên, bia bắn rung lên như minh chứng cho sự chính xác của từng đường ngắm. Có người chậm rãi hơn, cẩn trọng điều chỉnh để mỗi viên đạn bắn ra đều trúng mục tiêu.

Nhờ nắm vững kỹ thuật và tinh thần quyết tâm cao, chiến sĩ mới đã thực hiện tốt bài kiểm tra. Ảnh: Võ Tiến
Vừa kết thúc xong bài bắn của mình, chiến sĩ mới Lê Ngọc Tân, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chia sẻ: "Tôi thấy rất hồi hộp lúc mới bước vào tuyến bắn, nhưng khi chuẩn bị nằm bắn, tay chạm vào súng, tôi chỉ nghĩ phải làm thật tốt. Khi phát đạn đầu tiên vang lên, tôi như quên hết mọi lo lắng. Khi hoàn thành loạt bắn cuối cùng với thành tích 28 điểm và đạt loại giỏi, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa, rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
Tiếng súng vẫn vang dội theo từng loạt bắn trên thao trường, hòa cùng tiếng gió. Khi những kết quả được công bố, nhiều chiến sĩ vỡ òa trong niềm vui. Những nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt lấm tấm mồ hôi khi biết mình đạt điểm cao. Trong ánh mắt ấy không chỉ có niềm tự hào, mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng, chinh phục những thử thách tiếp theo trên hành trình quân ngũ.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chia sẻ: “Qua kiểm tra, các chiến sĩ mới đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỹ thuật bắn tương đối tốt. Nhiều đồng chí có thành tích xuất sắc. Kết quả đó là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm rèn luyện không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để các chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Buổi kiểm tra khép lại, không chỉ đánh dấu một chặng đường rèn luyện gian khổ, mà còn là bước ngoặt của sự trưởng thành. Những bước chân trên thao trường vào những ngày đầu quân ngũ vẫn còn bỡ ngỡ, giờ đã trở nên vững vàng, mạnh mẽ. Họ hiểu rằng, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách chờ đón, nhưng lòng quyết tâm chưa bao giờ lung lay. Với ý chí, trái tim tràn đầy nhiệt huyết, các chiến sĩ mới sẵn sàng tiếp bước để chung tay cùng đồng đội giữ mãi màu xanh biên cương.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chien-si-moi-khai-hoa-post488928.html