Chiến sĩ mới Trung đoàn 165 hòa nhập nhanh với đơn vị

Đến với Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) những ngày này, điều ấn tượng là hệ thống doanh trại của đơn vị được xây dựng mới, hiện đại, chính quy, nơi ăn ở của chiến sĩ mới (CSM) được thiết kế khang trang, sạch sẽ.

Từ mỗi phòng ở, nhà bếp, nhà ăn đến hội trường, thao trường, bãi tập, khu tăng gia… chỗ nào cũng thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo chu đáo dành cho CSM.

Sâu sát, quan tâm với các chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu đến đơn vị, Đại úy Nguyễn Ngọc Luân, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165 cho biết: Để CSM yên tâm tư tưởng công tác, xác định rõ chức trách nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp trong đơn vị đã nhanh chóng triển khai nắm chắc lý lịch trích ngang, hoàn cảnh gia đình; gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng CSM. Qua đó, vừa bảo đảm CSM về đơn vị nhanh chóng làm quen, hòa nhập được với môi trường quân ngũ, vừa tạo tâm lý thoải mái cho chiến sĩ mới.

 Thượng tá Phạm Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 165.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 165.

 Cán bộ đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới các động tác điều lệnh đội ngũ đầu tiên.

Cán bộ đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới các động tác điều lệnh đội ngũ đầu tiên.

Hướng dẫn sắp xếp nội vụ thống nhất, chính quy.

Hướng dẫn sắp xếp nội vụ thống nhất, chính quy.

Chiến sĩ mới Vũ Phúc Thành, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165 chia sẻ: “Những ngày đầu, chúng tôi được cán bộ trong đơn vị gặp gỡ, nắm tình hình, thăm hỏi hoàn cảnh gia đình. Từ việc sinh hoạt cá nhân đến các quy định, nội quy, sắp xếp chăn màn, nội vụ đều được các anh cán bộ hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ. Những động tác, cử chỉ ân cần của cán bộ đã giúp tôi thêm tự tin, quyết tâm rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đã hơn một tuần trôi qua, những lạ lẫm, bỡ ngỡ ban đầu nay cũng đã dần qua đi, thay vào đó là những ấn tượng đẹp về tình đồng chí, đồng đội, tình anh em trong ngôi nhà chung. Ấn tượng những ngày đầu trong quân ngũ sẽ là kỷ niệm khó quên, hành trang cho mỗi chiến sĩ Trung đoàn “Thành đồng biên giới hai lần anh hùng” vững bước trên con đường phía trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của đơn vị.

Tin và ảnh: PHẠM THỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chien-si-moi-trung-doan-165-hoa-nhap-nhanh-voi-don-vi-816909