Chiến sĩ thành đồng: Chí hướng của một đảng viên trẻ

Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ, Lê Hoàng Vỹ, ngụ tại phường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đã có ước mơ trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện ước mơ đó, năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, đang là sinh viên Trường Đại học Văn Lang, TP Hồ Chí Minh, Lê Hoàng Vỹ tình nguyện tham gia dân quân cơ động phường Võ Thị Sáu với mong muốn vừa giúp dân chống dịch vừa rèn luyện, phấn đấu đủ tiêu chuẩn để được nhập ngũ.

Lê Hoàng Vỹ tâm sự: “Trong thời gian tham gia dân quân, tôi được anh Nguyễn Ngọc Hoàng Long, Tiểu đội trưởng dân quân, Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu trực tiếp dìu dắt, giúp đỡ. Anh Long là quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, một đảng viên gương mẫu, tấm gương để tôi học tập, noi theo. Trong thời gian giúp dân chống dịch, anh luôn xung kích đi đầu, thực hiện nhiệm vụ trong tâm dịch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được mọi người tin yêu. Anh đã gần gũi, động viên, chia sẻ với tôi những trải nghiệm của mình trong thời gian tại ngũ. Anh nói, Quân đội là trường học lớn của thanh niên. Đảng viên thực hiện nghĩa vụ quân sự là điều kiện, cơ hội tốt để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, thể hiện rõ vai trò tiên phong. Nếu đủ điều kiện sẽ phục vụ Quân đội lâu dài và nếu xuất ngũ trở về địa phương cũng có thêm nhiều trải nghiệm quý, giúp mình có bản lĩnh để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

 Đảng viên Lê Hoàng Vỹ (bên phải) trước ngày nhập ngũ.

Đảng viên Lê Hoàng Vỹ (bên phải) trước ngày nhập ngũ.

Xác định rõ động cơ, mục tiêu phấn đấu, thời gian qua, Vỹ đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình học tập tại trường đại học và chức trách, nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân. Anh Võ Hồ Hoàng Quí, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu cho hay: “Mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, vất vả, đồng chí Vỹ luôn có mặt kịp thời, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngày 28-7-2022, Lê Hoàng Vỹ vinh dự được kết nạp Đảng".

Bà Phạm Thị Hằng, mẹ của Lê Hoàng Vỹ tâm sự: "Tôi ủng hộ chí hướng của con, vì tôi hiểu Quân đội là môi trường sống có tổ chức, có kỷ luật, kỷ cương, là điều kiện tốt nhất để giáo dục, rèn luyện thanh niên. Tôi kỳ vọng và tin tưởng con trai mình sẽ trở thành người chiến sĩ gương mẫu trong hàng ngũ Bộ đội Cụ Hồ. Tôi đã động viên, căn dặn cháu sống phải có trách nhiệm, có nghĩa, có tình và phải biết cống hiến cho quê hương, đất nước. Những ngày qua, gia đình tôi rất tự hào về cháu; hỗ trợ cháu chuẩn bị tốt hành trang để lên đường nhập ngũ, xứng đáng với truyền thống gia đình và thanh niên của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-thanh-dong-chi-huong-cua-mot-dang-vien-tre-760439