Chiến sĩ thành đồng: Người hùng cứu sống 6 nạn nhân đuối nước

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Mỹ (Biên phòng Cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) thực hiện nhiệm vụ ở cửa ngõ vào thành phố, nơi có mật độ tàu, thuyền qua lại tấp nập.

Mùa mưa bão, xuất hiện nhiều trận mưa lớn, dông lốc làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, nhiều lần cứu thành công nạn nhân bị chìm phương tiện, đuối nước. Một trong những tấm gương tiêu biểu là Thiếu tá QNCN Hoàng Hữu Hạnh, nhân viên kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ. Từ năm 2020 đến nay, đồng chí Hạnh đã dũng cảm trực tiếp cứu sống được 6 người dân bị nạn trên sông Sài Gòn trong những tình huống nguy hiểm.

Thiếu tá QNCN Hoàng Hữu Hạnh, nhân viên kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Thiếu tá QNCN Hoàng Hữu Hạnh, nhân viên kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Vụ cứu người bị nạn mới nhất diễn ra cách đây ít ngày. Đồng chí Hạnh kể: "Mờ sáng, tôi cùng đồng đội đang dọn vệ sinh doanh trại thì phát hiện một người bị nạn đang vùng vẫy giữa dòng nước. Tôi vội kêu lên và lập tức cùng một đồng chí nữa chạy xuống lấy xuồng phóng nhanh ra khu vực người bị nạn. Dòng nước chảy xiết, hình thành những dòng xoáy khu vực chân cầu. Nạn nhân bị cuốn vào tâm dòng xoáy, nếu không kịp cứu vớt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi vội ném chiếc phao cứu hộ xuống và lao nhanh về phía nạn nhân, kéo cứu được nạn nhân lên xuồng, hô hấp nhân tạo, sơ cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu”. Nạn nhân là ông Bùi Bá Phước, ngụ phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó không lâu, tại khu vực cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn, đồng chí Hạnh và đồng đội cũng đã kịp thời cứu sống ông Phan Hồng Sơn, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bị cuốn vào dòng nước chảy xiết.

Hơn 4 năm qua, Thiếu tá QNCN Hoàng Hữu Hạnh còn tham gia bảo vệ hiện trường và phối hợp với các lực lượng hỗ trợ, xử lý 13 vụ tai nạn giao thông đường thủy. Mỗi năm, anh trực tiếp tham gia thực hiện gần 300 lượt tuần tra, kiểm soát, giám sát hàng nghìn lượt người, phương tiện qua lại Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Mỹ, giúp đơn vị quản lý chặt chẽ số phương tiện và người qua khu vực cảng.

Bản thân đang chăm sóc bố là thương binh hạng 3/4, hơn 12 năm nằm liệt giường nên đồng chí Hạnh luôn khiêm tốn, sống có nghĩa, có tình, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ mọi người và luôn có động cơ, ý thức trách nhiệm cao trong học tập, công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Với nhiều thành tích xuất sắc, từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá QNCN Hoàng Hữu Hạnh được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó nhiều lần được UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bài và ảnh: DUY LŨY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chien-si-thanh-dong-nguoi-hung-cuu-song-6-nan-nhan-duoi-nuoc-793239