'Chiến thắng' cho HLV Troussier

Không tránh khỏi thất bại trước đối thủ số 1 châu Á, nằm trong tốp 20 thế giới, nhưng với màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước đội tuyển Nhật Bản, những hoài nghi, chỉ trích HLV Troussier được thay bằng lời khen ngợi. Một 'chiến thắng' cho HLV người Pháp trong trận ra quân tại Asian Cup 2023.

HLV Troussier hài lòng về các học trò

HLV Troussier hài lòng về các học trò

Tưởng như không tin vào mắt mình khi nhìn vào bảng tỷ số cho đến phút chính thức cuối cùng của hiệp 1: Việt Nam dẫn Nhật Bản 2-1. Mới phút 11, ĐTVN đã bị thủng lưới, xuất phát từ pha phá quả phạt góc hụt của thủ môn Nguyễn Filip trong trận chính thức đầu tiên khoác áo ĐTVN. Đã có lo lắng, bàn thua sớm có thể khiến chúng ta vỡ trận, dẫn đến thất bại nặng nề. Nhưng chỉ 5 phút sau đó và trong vòng 17 phút đã xảy ra cơn địa chấn trên sân Al Thumama. Đình Bắc với pha di chuyển và lắc đầu ngược không tưởng và Tuấn Hải ập vào đúng lúc tiếp bóng phá ra quá nhẹ của thủ môn Nhật Bản, đã đưa chúng ta dẫn lại 2-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, ĐTVN 2 lần phá lưới Nhật Bản và cũng lần đầu tiên sau 4 năm 2 tháng “Samurai xanh” mới nhận 2 bàn thua trong hiệp 1. Thật đáng tiếc, đúng phút chính thức cuối cùng và thời gian bù giờ 45+5, người Nhật đã tái lập thế trận.

Với 12/16 cầu thủ ra sân đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu, Nhật Bản và ĐTVN được HLV Troussier ví von như một trận đấu quyền anh không cùng hạng cân. Nhưng thế trận không hề chênh lệch như khoảng cách 77 bậc giữa 2 đội tuyển, ĐTVN kiểm soát bóng 41% so với 59% của Nhật Bản, thực hiện 529 đường chuyền với độ chính xác 81% (Nhật Bản là 739 và 86%), tung ra 6 cú sút (3 trúng đích) so với 15 của Nhật Bản. Đáng nói, chúng ta cũng phạm lỗi ít hơn (7 so với 13) và không có thẻ phạt, trong khi đối phương phải nhận 1 thẻ vàng khi hậu vệ Sugawara ngăn chặn pha bứt tốc nguy hiểm của Đình Bắc. Quan trọng hơn là sự tự tin, chững chạc, ý thức kỷ luật chiến thuật và mạch lạc trong triển khai lối chơi.

Mang lại những nét tích cực ấy, dấu ấn của HLV Troussier là rất rõ. Vượt qua những hoài nghi và cả chỉ trích, ông đã cho thấy mình đúng khi sớm tin dùng các cầu thủ trẻ. Trong 15 cầu thủ ra sân đối đầu Nhật Bản, có đến 6 gương mặt U.23 (4 đá chính: Phan Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn 20 tuổi, Đình Bắc thậm chí chưa qua tuổi 19 và 2 cầu thủ U.21 vào sân thay người: Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường).

HLV người Pháp cũng cho thấy sự hiểu biết và nghiên cứu rất kỹ Nhật Bản. Ông chứng minh mình không ngây thơ và cố chấp đến mức không chơi phòng ngự. Với đội hình 5-1-2-2 (tiền vệ 20 tuổi Thái Sơn đá “mỏ neo”), khi không có bóng, 10 cầu thủ ĐTVN tạo nên 2 lớp phòng tuyến trước khung thành thủ môn Nguyễn Filip. Tuy nhiên, triết lý kiểm soát bóng vẫn được đề cao, thực hiện. Chúng ta không phòng ngự thụ động mà tổ chức di chuyển phòng ngự khu vực; mỗi khi đoạt bóng các cầu thủ cố gắng luân chuyển ngắn từ dưới lên trên, thay vì phá dài lên. Dù đội hình chơi thấp nhưng vẫn đảm bảo lên xuống nhịp nhàng, cầm bóng phối hợp bài bản, có ý đồ.

Trong 9 trận trước đó, ĐTVN chỉ có 1 bàn từ tình huống cố định, nhưng đó là quả phạt đền vào lưới Hồng Kông; trong khi cả 2 bàn thắng ở trận này đều đến từ pha phạt góc và quả phạt trên nửa phần sân đối phương. Cú đánh đầu siêu việt của Đình Bắc là khó có thể lập lại, nhưng cậu em út của ĐTVN cho biết đây là tình huống đã được luyện tập kỹ lưỡng.

HLV Moriyasu của Nhật Bản thừa nhận: “HLV Troussier đã triển khai chiến thuật tuyệt vời cho trận đấu này. Đội tuyển Nhật Bản không thể chơi áp đặt, gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi phải rơi vào thế rượt đuổi. ĐTVN dạy cho chúng tôi bài học chẳng có trận nào dễ dàng”. Còn tiền đạo Minamino, người lập cú đúp nói: “Hôm nay, tôi chiến đấu không chỉ với hàng thủ, mà còn phải ngăn họ tấn công. ĐTVN chơi rất hay. Thực tế chúng tôi đã bị bất ngờ, nhưng họ thực sự giỏi”!

Chút tiếc nuối, như đội trưởng Hùng Dũng: giá tỷ số 2-3 sẽ đẹp hơn!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/chien-thang-cho-hlv-troussier-3384b9e/