Chiến thắng nghẹt thở trước Philippines, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Đội tuyển U22 Việt Nam chiếm ưu thế nhưng đã phải trải qua 1 trận đấu vô cùng khó khăn.

 U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Suốt cả hiệp 1 và 15 phút đầu hiệp 2, ĐT U22 Việt Nam chiến ưu thế, kiểm soát được trận đấu và tạo ra được vô số cơ hội ăn bàn trước đối thủ U22 Philippines.

Bước vào trận đấu bán kết, HLV Kim Sang sik tung ra sân đội hình mạnh nhất mà mình đang có trong tay. Xây chắc hàng thủ trước rồi lựa chọn phương án tấn công, Trần Trung Kiên như thường lệ vẫn đứng trong khung gỗ. Bộ ba Nhật Minh - Hiểu Minh - Lý Đức án ngữ trước hàng thủ.

Minh Phúc và Phi Hoàng chơi cơ động ở 2 cánh, lui về tạo thành hàng thủ 5 người rồi khi cần thì dâng cao tấn công. Quốc Cường - Xuân Bắc chơi ở trung lộ, Văn Khang đá như một tiền vệ lệch cánh phải. Viktor Lê đóng vai trò mũi nhọn ở hàng công còn Đình Bắc chơi tự do ở phía sau.

HLV Kim Sang sik đã luôn kiên định đặt niềm tin và trao cơ hội cho các học trò của mình

HLV Kim Sang sik đã luôn kiên định đặt niềm tin và trao cơ hội cho các học trò của mình

Tính chất của 1 trận bán kết khiến ông Kim lựa chọn cách nhập cuộc chắc chắn, nhưng chỉ sau ít phút thăm dò, U22 Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được thế trận. Các cầu thủ U22 Philippines chọn cách chơi lùi sâu, dàn hàng ngang phòng ngự với quân số đông.

Trong suốt thời gian hiệp 1, cả chục cầu thủ áo xanh chỉ đứng thường trực bên phía sân nhà. Phillippines trực chờ những pha phối hợp hỏng của U22 Việt Nam rồi thực hiện phản công, Sandro Reyes hay Mariona tạo được vài pha uy hiếp không mấy nguy hiểm về phía khung thành Trung Kiên.

Văn Khang, Vicktor Lê, Đình Bắc đều đã có cơ hội dứt điểm nhưng không thể cụ thể hóa được thành bàn thắng. Bên cạnh các việc khoan phá từ 2 cánh, U22 Việt Nam thu hồi bóng 2 khá tốt nên đã liên tục tạo được sức ép từ khu vực trung lộ. Tuy vậy, U22 Việt Nam thiếu đi sự sắc sảo trong những pha dứt điểm cuối cùng. Tấn công liên tục mà bàn thắng chưa đến, các học trò trẻ của ông Kim đôi khi quá vội vã và nôn nóng trong những pha phối hợp cuối cùng sát vòng cấm đối phương.

Trong tình thế bế tắc đó, HLV trưởng người Hàn Quốc đã buộc phải có những điều chỉnh để tăng cường mặt trận tấn công. Thanh Nhàn, Văn Thuận, Thái Sơn được tung vào sân. Những tình huống sút xa hay tạt bóng bổng từ biên rồi phạt góc vẫn chưa thể giúp U22 Việt Nam có thể dứt điểm được đối thủ.

U22 Việt Nam là 1 tập thể đoàn kết và biết vượt khó ở những thời điểm khó khăn nhất

U22 Việt Nam là 1 tập thể đoàn kết và biết vượt khó ở những thời điểm khó khăn nhất

Trong suốt thời gian trận đấu, các cầu thủ U22 Phillippines tuân thủ chiến thuật rất tốt, phòng ngự kỉ luật và kiên cường. Trong những nỗ lực hiếm hoi phản công trở lại, Banatao cũng đã tạo ra được 1 pha bóng nguy hiểm. Đến tận những phút 85-90 của trận đấu, trong mỗi pha lên bóng của Đình Bắc, "2 tầng xe bus" với 8-9 cầu thủ áo xanh Philippines vẫn dàn ngang trước khung thành.

Khi mà những CĐV bóng đá Việt Nam bắt đầu sốt ruột và kịch bản phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ rồi cả phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m thì trận đấu có những bước ngoặt không thể ngờ tới, không khác gì một bộ phim điện ảnh.

Từ cánh trái, Đình Bắc nỗ lực đi bóng trong sự bám đuổi của 3 cầu thủ Philippines. Tiền đạo đang khoác áo Công an Hà Nội đẩy bóng lại cho Phi Hoàng. Phi Hoàng tạt bóng vào trong, bóng đi cuộn rất đẹp và Lê Văn Thuận có cú đánh đầu ở cự ly gần. Một tình huống như thế này mới đủ độ khó để đánh bại hàng thủ, xé được mành lưới Philippines.

Khán giả theo dõi trận đấu mới chỉ kịp vui mừng, chờ đợi những phút bù giờ cuối cùng thì phút 92, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Thanh Nhàn với cú sút có lực không mạnh nhưng đưa bóng đi đập đất hiểm hóc khiến thủ thành Nicholas của ĐT Philippines đã vồ hụt bóng.

2 bàn thắng đến ở những phút cuối trận đã đưa đến tấm vé vào chung kết cho U22 Việt Nam, còn những cầu thủ trẻ Phillipines đổ gục xuống sân vì thất vọng. Bóng đá là như vậy, 1 trận đấu đầy cảm xúc.

Dù có nhiều ý kiến chê lối chơi không đặc sắc, "ít bài vở" đến từ những CĐV bóng đá khó tính, "thầy Kim" vẫn cho thấy sự mát tay và cái duyên với các giải đấu. Hãy nhớ, ông Kim Sang sik đã vô địch AFF Cup với ĐT Quốc gia Việt Nam và vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Niềm tin sắt đá vào các học trò của ông thầy người Hàn Quốc luôn phát huy tác dụng ở những thời điểm khó khăn, bế tắc nhất, và luôn đến một cách bất ngờ theo 1 kịch bản khó ai tưởng tượng ra được.

U22 Việt Nam sẽ chờ xem đối thủ của mình ở trận chung kết là ai, sau cuộc đấu giữa U22 Thái Lan và Malaysia. U22 Thái Lan ở SEA Games lần này có lối đá tấn công rất biến ảo và tốc độ, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ là đối thủ của Đình Bắc và đồng đội.

Phong Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chien-thang-nghet-tho-truoc-phillipines-u22-viet-nam-vao-chung-ket-sea-games-33-238251215174230081.htm