Chiến thắng nhọc nhằn của những cơn lốc màu da cam

20 giờ ngày 16/6, lượt trận đầu tiên của bảng D đã diễn ra giữa Ba Lan và Hà Lan. Tỉ số cuối cùng là 2-1 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Koeman nhưng nỗi nhớ Frankie De Jong vẫn còn hiện hữu...

Tiền đạo Cody Gakpo ăn mừng sau khi gỡ hòa 1 đều cho đội tuyển Hà Lan. (Ảnh: Getty Images)

Tiền đạo Cody Gakpo ăn mừng sau khi gỡ hòa 1 đều cho đội tuyển Hà Lan. (Ảnh: Getty Images)

Mang trong mình nhiều sự mong đợi sau những gì đã thể hiện được ở World Cup 2022, Hà Lan nhập cuộc đầy chủ động khi liên tục pressing và vây hãm khung thành của thủ môn Wojciech Sczesny. Việc thiếu đi Frankie De Jong trước thềm Euro 2024 đem lại rất nhiều dấu hỏi về phong độ của đoàn quân Huấn luyện viên Koeman. Phía bên kia chiến tuyến, ngôi sao sáng nhất của Ba Lan là Lewandowski lại không thể góp mặt trong trận đấu này do chấn thương.

Tưởng chừng đó sẽ là lợi thế vô cùng lớn cho những “cơn lốc màu da cam” nhưng họ đã bị dội ngay một gáo nước lạnh vào ngay phút thứ 15. Trong quả phạt góc đầu tiên có được, Adam Buska lao vào đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số cho Ba Lan. Một nhát dao chí mạng đánh thẳng vào hàng thủ vốn đã bao gồm rất nhiều tên tuổi lớn của Hà Lan. Những phút tiếp theo, sức ép của những cơn lốc vẫn là vô cùng lớn. Cuối cùng, điều gì tới cũng phải tới, phút thứ 30 sau 1 pha tranh chấp thành công của Nathan Ake, bóng đến chân Cody Gakpo và 1 cú sút, bóng đập chân hậu vệ của Ba Lan bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Sczesny. Tỉ số được quân bình và thế trận giằng co được giữ nguyên đến hết hiệp 1. Một kết quả đáng thất vọng với đoàn quân của đoàn quân Ronald Koeman.

Một chiến thắng nhưng không quá thuyết phục của những cơn lốc màu da cam. (Ảnh: AP)

Một chiến thắng nhưng không quá thuyết phục của những cơn lốc màu da cam. (Ảnh: AP)

Hiệp 2 trở lại và tiếp tục là những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Việc thiếu vắng Frankie De Jong ảnh hưởng thế nào đến Hà Lan được thể hiện rõ khi những pha lên bóng rời rạc, hàng công bế tắc, thiếu sức sống và bàn thắng tưởng chừng như đã ngoảnh mặt với họ. Phút 84, sau hàng loạt sự thay đổi, toan tính của huấn luyện viên Koeman đã cho thấy sự hiệu quả. Lần này, bóng tiếp tục đến chân Nathan Ake, 1 đường chuyền và pha dứt điểm 1 chạm hoàn hảo của người vừa được tung vào sân Wout Werghost - cựu tiền đạo của Manchester United. Bàn thắng cho thấy đẳng cấp và cái duyên ghi bàn của anh trong màu áo đội tuyển. Càng về những phút cuối, Ba Lan - trong tâm lý không còn gì để mất liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Verbruggen nhưng hàng thủ dưới sự chỉ đạo của người đội trưởng Virgil Van Dijk đã đứng vững.

Trận đấu khép lại và sự tiếc nuối được thể hiện rõ trên khuôn mặt của các cổ động viên Ba Lan. Với Hà Lan, 3 điểm là những gì họ có được, 1 chiến thắng không quá thuyết phục và còn rất nhiều vấn đề huấn luyện viên Koeman cần phải quyết nếu họ muốn hướng tới chức vô địch tại giải đấu lần này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chien-thang-nhoc-nhan-cua-nhung-con-loc-mau-da-cam-post814633.html